Mbappe, Kane và Bellingham: Khi cuộc đua Giày vàng nóng hơn bao giờ hết

Michael Olise: Ngôi sao duy nhất không ký hợp đồng giày giữa thời đại thương hiệu

Guehi giữ bình tĩnh giữa cơn nóng: Lời chúc bất ngờ cho Messi

Lực Nguyễn

MU sau Tielemans: Còn thiếu những mảnh ghép nào để vô địch?

Youri Tielemans giúp MU cầm bóng chắc hơn và tổ chức tuyến giữa tốt hơn. Dù vậy, sự xuất hiện của tiền vệ người Bỉ vẫn chưa đủ để đội chủ sân Old Trafford lập tức bắt kịp Arsenal và Man City. Mùa 2025/26, MU đứng thứ ba với 71 điểm, kém Man City 7 điểm và kém nhà vô địch Arsenal 14 điểm. Họ ghi 69 bàn nhưng cũng để lọt lưới tới 50 lần. Muốn thực sự cạnh tranh ngôi vương, đội bóng của Michael Carrick có thể vẫn phải nâng cấp thêm hai hoặc ba vị trí quan trọng.

Cần thêm một tiền vệ phòng ngự

Tielemans mạnh ở khả năng giữ bóng, chuyền lên phía trước và tổ chức lối chơi, nhưng anh không phải mẫu tiền vệ có thể một mình che chắn cho hàng thủ. Andrey Santos giàu năng lượng và còn nhiều tiềm năng, đồng thời có thể đảm nhiệm nhiều vai trò ở tuyến giữa. Tuy nhiên, MU vẫn có thể cần thêm một cầu thủ chuyên thu hồi bóng, di chuyển rộng và bảo vệ khoảng trống trước hàng thủ.

Manu Koné và Carlos Baleba nằm trong nhóm những phương án được liên hệ với MU. Koné mạnh ở khả năng kéo bóng, thoát pressing và tranh chấp, còn Baleba nổi bật nhờ tốc độ, sức mạnh và phạm vi hoạt động rộng. Tielemans có thể giúp MU cầm bóng tốt hơn, trong khi Koné hoặc Baleba nếu được chiêu mộ sẽ mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa, đồng thời giúp Bruno Fernandes được chơi gần vòng cấm hơn.

Hàng thủ cần thêm tốc độ

MU đã để thủng lưới 50 bàn tại Premier League mùa 2025/26, con số quá cao với một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch. Hàng phòng ngự của Michael Carrick vẫn để lộ nhiều khoảng trống mỗi khi đội hình dâng cao. Leny Yoro còn nhiều tiềm năng, nhưng Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez và Harry Maguire đều có những hạn chế riêng về thể trạng, tốc độ hoặc khả năng phòng ngự trong không gian rộng.

MU vì thế cần thêm một trung vệ nhanh, có khả năng bọc lót trong không gian rộng, tranh chấp tốt và hỗ trợ đưa bóng lên từ tuyến dưới. Một cầu thủ có phong cách như Castello Lukeba có thể giúp hàng thủ dâng cao an toàn hơn, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và giảm áp lực cho tuyến giữa, dù chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy thương vụ đã bước vào giai đoạn cụ thể. Đây có thể còn là vị trí cấp thiết hơn cả việc mua thêm một tiền đạo.

Cánh trái vẫn cần được nâng cấp

Sau khi bổ sung Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, MU đã có thêm nhiều lựa chọn trên hàng công. Tuy nhiên, đội bóng của Michael Carrick vẫn thiếu một cầu thủ chạy cánh trái đủ sức tạo đột biến. Bruno Fernandes vẫn là trung tâm trong hầu hết các pha lên bóng, khiến lối chơi của MU dễ bị bắt bài khi tiền vệ người Bồ Đào Nha bị đối phương khóa chặt.

Một cầu thủ có khả năng rê bóng, vượt qua hậu vệ và tự tạo cơ hội sẽ giúp MU đa dạng hơn trong tấn công, đặc biệt trước những đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự. Crysencio Summerville là cái tên phù hợp với yêu cầu đó nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo lợi thế trong các tình huống một đối một. Tuy nhiên, khả năng MU đẩy mạnh thương vụ này còn có thể phụ thuộc vào tương lai của Marcus Rashford.

Hai vị trí có thể quyết định mùa giải

Sau Tielemans, MU nên ưu tiên bổ sung một tiền vệ phòng ngự cơ động và một trung vệ có tốc độ. Nếu giải quyết tốt hai vị trí này, đội hình của Michael Carrick sẽ cân bằng hơn, vừa kiểm soát bóng tốt hơn, vừa hạn chế được những pha phản công của đối thủ. Sau đó, một cầu thủ chạy cánh trái có khả năng tạo đột biến sẽ giúp hàng công hoàn thiện hơn.

Tielemans có thể giúp MU chơi mạch lạc và chủ động hơn, nhưng khả năng cạnh tranh chức vô địch còn phụ thuộc vào việc Carrick có thể bổ sung một tiền vệ giàu sức chiến đấu, một trung vệ nhanh và duy trì sự cân bằng cho toàn đội hay không. Đây sẽ là những mảnh ghép quyết định MU chỉ dừng ở cuộc đua top bốn hay đủ sức cạnh tranh chức vô địch.

1
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Bá Thắng

Ghế trống giữa mùa World Cup

Trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp trên sân Miami hiện vẫn còn khoảng 7.000 vé trống trên hệ thống của FIFA. Trên kênh bán vé trực tiếp, còn 1.246 vé với mức giá niêm yết 865 và 1.125 đô la. Trên sàn bán lại chính thức, số vé còn nhiều hơn, lên tới 5.864 ghế.

Giảm giá sâu vẫn chưa hết vé

Ở khu vực giá thấp nhất trên sàn bán lại, vé hạng ba được rao đúng giá gốc 455 đô la, cộng thêm 15% phí của FIFA. Tuy vậy, điểm đáng chú ý nằm ở các khu vực đắt tiền hơn. Một số vé hạng một ban đầu được bán với giá 1.125 đô la, nay được hạ xuống còn 659 đô la, tức giảm mạnh so với giá gốc mà vẫn chưa được mua hết.

Trận chung kết: hết vé rẻ, còn vé “trên trời”

Trận chung kết World Cup cũng chưa kín chỗ, nhưng bức tranh khác hẳn. Trên kênh bán trực tiếp, chỉ còn 32 vé thuộc nhóm đắt nhất, với mức giá từ 29.995 đến 32.970 đô la cho một ghế tiêu chuẩn, không kèm gói khách mời hay dịch vụ đặc biệt.

Phí FIFA và mặt bằng giá gốc

Trên sàn bán lại, vẫn còn hơn 1.000 vé chung kết, nhiều vé được rao quanh mức giá gốc cộng thêm phí. Giá ban đầu của loại vé này là 7.380 đô la, nên nếu mua qua sàn, người mua phải trả thêm 1.107 đô la tiền phí cho FIFA. Phần phí này được tính riêng, không phụ thuộc vào việc người bán lỗ hay lãi so với giá gốc.

Giá rao bán lại chạm ngưỡng triệu đô

Trên cùng sàn bán lại, có vé chung kết được rao tới 2 triệu đô la, kèm phí FIFA 300.000 đô la. Mức giá này do người dùng tự đặt, không phản ánh số tiền thực tế mà người mua sẵn sàng chi. Dù vậy, sự chênh lệch giữa vé tranh hạng ba đang được giảm giá mạnh và vé chung kết được rao ở mức hàng triệu đô la cho thấy hai bức tranh hoàn toàn khác nhau về sức hút và cách người bán định giá.

Xem thêm
0
890 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một khoảnh khắc lạ trong biển căng thẳng

Trận bán kết giữa Anh và Argentina ở Atlanta khép lại với thất bại 1-2 cho tuyển Anh, cùng bầu không khí căng thẳng từ sân cỏ cho tới sau tiếng còi mãn cuộc. Va chạm, tranh cãi, những cái đầu nóng xuất hiện từ Jude Bellingham, Valentin Barco cho tới Nicolas Otamendi. Trong bối cảnh đó, Marc Guehi lại chọn một cách hành xử khác hẳn phần còn lại.

Lời chúc bằng tiếng Tây Ban Nha

Khi đi qua khu hỗn hợp sau trận, Guehi chủ động rẽ vào chỗ Lionel Messi đang trả lời phỏng vấn truyền hình Argentina. Anh dùng tiếng Tây Ban Nha để nói ngắn gọn: “Chúc may mắn ở trận chung kết”. Messi lập tức dừng cuộc phỏng vấn, quay sang đáp lại: “Cảm ơn, hẹn gặp lại”. Cuộc trao đổi chỉ kéo dài vài giây nhưng cho thấy Guehi vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tôn trọng đối thủ ngay sau một trận thua đau.

Nhìn lại cách tiếp cận trận đấu của tuyển Anh

Sau khi rời sân, Guehi không né tránh đánh giá về màn trình diễn của đội nhà. Anh cho rằng Anh đã thay đổi cách chơi theo hướng bất lợi sau khi Anthony Gordon mở tỉ số ở phút 55. Trong gần nửa giờ cuối trận, tuyển Anh lùi sâu, thiên về phòng ngự, để Argentina cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Từ thời điểm có bàn dẫn trước cho tới khi Lautaro Martínez ghi bàn quyết định, Anh chỉ kiểm soát được 12 phần trăm thời lượng bóng. Guehi thừa nhận đội đáng lẽ phải tiếp tục gây sức ép thay vì co về.

Khi thất vọng lấn át mọi dự tính tương lai

Được hỏi về khả năng tập thể hiện tại có thể mang về danh hiệu cho tuyển Anh trong tương lai, Guehi từ chối đưa ra nhận định. Anh nói mình chưa thể nghĩ xa hơn, bởi cảm xúc lúc này chỉ là nỗi thất vọng sau trận thua ở bán kết. Trung vệ của tuyển Anh dừng lại ở hiện tại, không vẽ ra viễn cảnh hay lời hứa hẹn nào.

Xem thêm
1
565 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật