Tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United đang trở thành chủ đề nóng bỏng, khi tài năng trẻ này liên tục bị HLV Ruben Amorim phớt lờ trong những trận đấu đầu mùa giải Ngoại hạng Anh. Sự thất vọng của người hâm mộ càng dâng cao khi Mainoo không được trao cơ hội ra sân, thậm chí ngay cả khi đội bóng cần tăng cường sức tấn công trước Fulham, Amorim vẫn ưu tiên các hậu vệ.
Trên podcast Beyond The Back Four, cựu hậu vệ Danny Simpson đã không giấu nổi sự thất vọng: “Tôi thực sự đã nghĩ rằng, với một kỳ nghỉ dài hạn và giai đoạn tiền mùa giải năm nay, chúng ta sẽ thấy Mainoo thi đấu nhiều hơn. Rốt cuộc, chúng ta đã không thấy cậu ấy chút nào trên sân cả.”
Simpson đề xuất một giải pháp táo bạo: Man United nên ký hợp đồng với Carlos Baleba từ Brighton, đồng thời để Mainoo sang Brighton theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, chính Simpson cũng thừa nhận: “Bóng đá không hoạt động như vậy.” Dù khả năng thành công không cao, ý tưởng này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cấp thiết trong việc định hướng tương lai cho Mainoo trước khi quá muộn.