Manchester United từng là “đại ca” của Premier League, còn Man City dưới thời Pep Guardiola thì quen với hình ảnh một “cỗ máy vô đối”. Nhưng ở mùa giải 2025/26, cả hai đội bóng thành Manchester lại rơi vào nghịch cảnh: kẻ lặn ngụp trong thân phận tầm trung, người đánh mất sự “miễn nhiễm” với thất bại.
MU – Từ đại ca thành đội bóng tầm trung
Mùa 2024/25, MU gây sốc khi kết thúc ở vị trí thứ 15, thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League. Bước sang mùa mới, họ có khởi đầu khá hơn nhưng vẫn chỉ quanh quẩn giữa bảng xếp hạng. Những thất bại đến với tần suất quá thường xuyên khiến bất kỳ trận thắng nào cũng trở thành sự kiện hiếm hoi.
Minh chứng rõ ràng là phát biểu của HLV Rúben Amorim sau trận thua Arsenal đầu mùa: “MU có thể thắng bất kỳ đội bóng nào ở Premier League”. Đáng lẽ, đó phải là điều hiển nhiên với một đội bóng từng đứng trên đỉnh châu Âu. Nhưng với MU hiện tại, lời tuyên bố ấy lại vang lên như một sự phấn khởi đặc biệt, bởi họ đã không còn là cửa trên trước bất kỳ đối thủ nào.
Chính Amorim cũng thừa nhận MU chưa sẵn sàng cho cường độ châu Âu và cần thêm thời gian để xây dựng hệ thống. Một “quỷ đỏ” từng gieo khiếp sợ khắp lục địa, nay phải bắt đầu lại từ nền móng.
Man City – Từ bất khả chiến bại thành “có thể thua bất kỳ ai”
Nếu MU rơi vào cảnh tầm trung, thì Man City lại sa vào một nghịch lý khác: từ đội bóng mà chiến thắng được xem là điều bình thường, nay họ bỗng… thua thường xuyên.
Mở màn mùa giải 2025/26, City gục ngã trước Tottenham 0–2 rồi lại để Brighton hạ 2–1. Điều đáng nói, ở trận gặp Brighton, họ dẫn trước nhờ Haaland nhưng lại sụp đổ trong hiệp 2. Matheus Nunes mắc lỗi để bóng chạm tay, biếu không cho James Milner cơ hội gỡ hòa trên chấm 11m. Phút 89, Brajan Gruda kết liễu trận đấu sau pha phản công – kịch bản phơi bày những lỗ hổng cũ: mất kiểm soát cuối trận, sai lầm vùng cấm và chuyển đổi phòng ngự kém.
Pep Guardiola thừa nhận đội “quên cách chơi” sau khi bị gỡ hòa. Thực tế, City từ chỗ “thắng ai cũng bình thường” giờ bị đặt dấu hỏi: “Man City có thể thua bất kỳ đội nào ở EPL.”
Cùng chung thành phố, hai cực Manchester giờ đây lại song hành trong một khía cạnh bất ngờ: MU đang mơ trở lại điều hiển nhiên, còn Man City bỗng thấy thất bại trở nên quen thuộc. Một “đôi bạn cùng khổ” của thành Man – và cả hai đều đứng trước bài toán khó: làm thế nào để tìm lại vị thế xứng đáng.