Chiến thắng 2-0 trước Fulham giúp Chelsea tạm thời lấy lại sự tự tin, nhưng những vấn đề nội tại vẫn hiện hữu rõ rệt. Dù HLV Enzo Maresca hài lòng với ba điểm và trận giữ sạch lưới, ông không giấu được sự thất vọng về cách đội bóng triển khai bóng dưới sức ép mạnh mẽ của Fulham trong hiệp một. Sự thiếu đa dạng trong lối chơi, đặc biệt khi thiếu vắng những pha di chuyển linh hoạt của Cole Palmer và Cucurella, khiến Chelsea dễ bị bắt bài.
Chấn thương của Liam Delap càng làm trầm trọng thêm tình trạng mỏng manh trên hàng công. Delap đã thể hiện đúng vai trò khi kéo giãn hàng thủ đối phương, nhưng lại dính chấn thương đúng lúc Chelsea cần anh nhất. Điều này buộc đội bóng phải cân nhắc gọi lại Nicolas Jackson, dù trước đó đã lên kế hoạch để anh chuyển sang Bayern Munich. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là: “Liệu Jackson có đủ tinh thần để trở lại và cống hiến khi từng bị loại khỏi đội hình chính?”