6 bình khí cười, bóng xẹp và cú đâm xe: Sterling sa lầy ngoài sân cỏ

Những điểm yếu cố hữu U23 Việt Nam cần cải thiện sau trận hòa Kuwait?

Espí cứu Real, nhưng Mourinho không thể bỏ qua 12 phút hỗn loạn

Trang Võ

MU đứng đâu khi đặt cạnh 8 ứng viên vô địch Champions League?

Manchester United trở lại Champions League với lực lượng mạnh hơn đáng kể so với mùa 2023/24. Tuy nhiên, khi đặt cạnh PSG, Real Madrid, Arsenal, Bayern, Barcelona, Liverpool, Man City hay Inter, đội bóng của Michael Carrick vẫn chưa nằm trong nhóm ứng viên sáng giá nhất. MU đã thu hẹp khoảng cách về chất lượng đội hình, nhưng sự ổn định ở một số vị trí và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của cả tập thể vẫn là phần còn thiếu.

Tuyến giữa là điểm mạnh của MU

Carrick đang có nhiều lựa chọn ở khu trung tuyến với Bruno Fernandes, Carlos Baleba, Andrey Santos, Youri Tielemans, Kobbie Mainoo và Mason Mount. So với những mùa trước, MU đã bớt phụ thuộc vào một cặp tiền vệ cố định và có thể thay đổi cách chơi tùy đối thủ.

Baleba mạnh ở tranh chấp và thu hồi bóng, Santos nguy hiểm với những pha băng lên từ tuyến hai, còn Tielemans nổi bật ở khả năng chuyền và tổ chức bóng. Phía trên, Bruno vẫn là nguồn sáng tạo quan trọng nhất sau mùa Premier League 2025/26 có 21 kiến tạo.

Nếu chỉ nhìn vào chất lượng nhân sự, tuyến giữa MU đã đủ sức cạnh tranh với nhiều đội mạnh. Dù vậy, PSG vẫn nhỉnh hơn nhờ bộ ba Vitinha - Joao Neves - Fabian Ruiz đã cùng nhau vô địch Champions League, còn Real sở hữu Bellingham, Valverde và Tchouameni, những cầu thủ dày dạn hơn ở các trận knock-out.

Hàng thủ vẫn để lại nhiều lo lắng

So với các đối thủ lớn, vị trí thủ môn của MU vẫn thiếu một cái tên đã được kiểm chứng lâu dài ở Champions League. Real có Courtois, Liverpool có Alisson, còn Man City sở hữu Donnarumma, những thủ môn quen với áp lực ở các trận đấu lớn.

Phía trước khung thành, MU có De Ligt, Lisandro Martinez và Leny Yoro, nhưng khả năng phòng ngự vẫn chưa thật sự ổn định. Trận thua Hull City 0-2 là cảnh báo rõ nhất. MU kiểm soát 71,6% bóng, tung 21 cú sút và đạt xG 1,81, nhưng vẫn nhận hai bàn thua từ các tình huống cố định. Khi gặp những đội có Mbappe, Haaland hay Kane, chỉ một lần mất tập trung hoặc xử lý không tốt trong vòng cấm cũng có thể khiến MU phải trả giá.

Hàng công đông nhưng vẫn thiếu một người đủ tầm quyết định trận lớn

Carrick đang có khá nhiều lựa chọn trên hàng công với Cunha, Mbeumo, Sesko, Rashford, Amad và Zirkzee. Nhờ đó, MU có thể xoay vòng tốt hơn khi phải thi đấu liên tục ở Premier League lẫn Champions League.

Tuy nhiên, đội hình hiện tại vẫn thiếu một tiền đạo đã chứng minh khả năng định đoạt những trận knock-out lớn ở châu Âu. Real có Mbappe, Bayern có Kane, Man City có Haaland, còn PSG sở hữu Dembele. Sesko là cái tên được kỳ vọng nhất bên phía MU, nhưng anh vẫn cần thêm thời gian và những màn trình diễn thực sự nổi bật ở Champions League để tiến tới đẳng cấp đó.

Kinh nghiệm Champions League vẫn là khoảng cách lớn

MU từng 3 lần vô địch Champions League, nhưng đội hình hiện tại chưa có nhiều trải nghiệm thành công ở sân chơi này. Lần gần nhất góp mặt, mùa 2023/24, họ chỉ thắng 1 trong 6 trận và đứng cuối bảng.

Các đối thủ của MU lại sở hữu nền tảng tốt hơn nhiều. PSG vừa vô địch hai mùa liên tiếp, Arsenal mới vào chung kết, Bayern vào bán kết, còn Real vẫn là đội giàu thành tích nhất lịch sử Champions League.

Nếu đặt 9 đội cạnh nhau, MU hiện hợp lý hơn ở nhóm cuối. Lực lượng của Carrick đủ sức gây khó cho các đội mạnh, nhưng để tiến sâu, họ cần chơi ổn định hơn trong những trận căng thẳng, nơi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến cả hành trình Champions League kết thúc.

1
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Real Madrid rời sân Elche với chiến thắng 3-2 và có trận thắng thứ 5 tại La Liga mùa này. Nhưng việc để lợi thế 2 bàn bị san bằng chỉ trong 12 phút khiến Mourinho có thêm việc phải làm trước derby Madrid ngày 20/9.

Hai hiệp đấu trái ngược

Real áp đảo trong hiệp một. Họ tạo 2,03 xG, có 24 lần chạm bóng trong vòng cấm, trong khi Elche chỉ đạt 0,27 xG và gần như không gây áp lực đáng kể lên hàng thủ đội khách.

Sau giờ nghỉ, Real lùi thấp hơn và chờ cơ hội phản công. Cự ly đội hình bắt đầu kéo giãn, tuyến trên không còn gây áp lực đủ mạnh lên người cầm bóng, còn tuyến giữa phải lùi sâu hơn để hỗ trợ phòng ngự. Elche nhờ đó dễ đưa bóng sang hai biên và áp sát vòng cấm hơn, nhất là sau khi Cepeda, Lemar rồi Fer Niño vào sân.

Bàn rút ngắn tỷ số ở phút 71 đến từ quả tạt của Cepeda cho Osorio dứt điểm. Phút 83, Fer Niño gỡ hòa sau một tình huống Real xử lý không tốt khi triển khai bóng từ phần sân nhà. Hai bàn thua xuất phát từ những lỗi khác nhau, nhưng đều xảy ra khi hàng thủ phải đối mặt với nhiều pha bóng trực diện hơn so với hiệp một.

Mất Güler, khả năng giữ bóng giảm

Vinícius và Arda Güler cùng rời sân phút 68, ngay trước khi Elche có bàn đầu tiên. Real đã chơi chùng xuống từ trước đó, nên quyết định thay người không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Dù vậy, việc Güler rời sân đúng lúc đối thủ tăng sức ép khiến Real mất một cầu thủ xử lý và giữ bóng tốt ở giữa sân. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ có 3 đường chuyền tạo cơ hội, 3 pha qua người thành công và chuyền chính xác 96,2%. Không còn Güler, Real gặp nhiều khó khăn hơn trong những tình huống cần giữ bóng để giảm sức ép.

Tchouaméni vẫn có mặt khi Fer Niño gỡ hòa và chỉ rời sân phút 86. Vì thế, vấn đề của Real nằm nhiều hơn ở cách cả đội phòng ngự và giữ cự ly giữa các tuyến, thay vì một quyết định thay người.

Espí cứu Real ở phút cuối

Mourinho lập tức tăng quân cho hàng công. Carlos Espí được tung vào phút 87, Endrick cũng xuất hiện khi Real cần tìm bàn thắng quyết định.

Phút 90+1, Espí ghi bàn sau pha phối hợp có sự tham gia của Bellingham và Mbappé. Chiều sâu đội hình giúp Real thoát khỏi một trận đấu đã trở nên rất khó lường.

Atlético sẽ đặt ra thử thách khác hẳn tại Metropolitano. Trước derby, điều Mourinho cần cải thiện nằm ở khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế những pha bóng mà đối thủ có thể đưa người áp sát vòng cấm quá dễ dàng.

Xem thêm
0
235 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Tottenham thua Liverpool 1-3 ở Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng tỷ số chưa phải điều đáng lo nhất. Conor Gallagher đã chấm dứt quãng 429 phút Spurs không ghi bàn trước các đối thủ Ngoại hạng Anh. Còn hàng công của Roberto De Zerbi vẫn chưa thoát khỏi vấn đề lớn nhất.

Cầm bóng nhiều, ghi bàn quá ít

Tottenham không lép vế tại Anfield. Họ cầm bóng 56%, sút 17 lần và có 6 cú trúng đích. Liverpool chỉ cần 12 cú sút, 5 lần trúng đích để ghi 3 bàn.

Khác biệt nằm ở khâu cuối.

Lucas Bergvall bỏ lỡ cơ hội sớm. Mohammed Kudus có thời cơ nhưng xử lý thiếu sắc. Omar Marmoush bị Giorgi Mamardashvili cản phá cuối trận. Phía bên kia, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai đều tận dụng được cơ hội.

Tottenham có thể chơi tốt trong nhiều thời điểm. Nhưng bóng đá không chấm điểm cho thế trận.

51 cú sút, vẫn là số 0

Sau 4 vòng Premier League, Spurs có 51 cú sút, 12 lần trúng đích và khoảng 3,26 xG. Họ vẫn chưa ghi bàn.

Đây cũng là lần đầu trong lịch sử CLB Tottenham mở màn mùa giải bằng 4 trận liên tiếp không ghi bàn ở giải VĐQG.

Spurs cầm bóng trung bình gần 60%. Nghĩa là họ không thiếu bóng. Vấn đề nằm ở đoạn cuối của mỗi pha tấn công.

De Zerbi đã nói về điều này từ cuối tháng 8. Ông muốn đội bóng xử lý tốt hơn trong khoảng 30 mét cuối sân, dứt điểm nhiều hơn và phối hợp gọn hơn quanh vòng cấm. Gần 3 tuần sau, Tottenham vẫn mắc đúng lỗi cũ.

Có kỹ thuật, chưa có sự ăn khớp

Mathys Tel, Marmoush, Kudus và Bergvall đều có khả năng xử lý bóng. Nhưng từng cá nhân tốt chưa tạo thành một hàng công tốt.

Tel đã có 11 cú sút và 4 lần trúng đích trên mọi đấu trường nhưng chưa ghi bàn. Marmoush cũng chưa lập công. Kudus mới trở lại đá chính sau quãng nghỉ dài.

Chiến thắng 5-1 trước Charlton từng mang lại tín hiệu tích cực. Nhưng trước các đội Ngoại hạng Anh, khoảng trống ít hơn và thời gian xử lý ngắn hơn. Những pha phối hợp của Spurs lập tức mất độ chính xác.

Gallagher đã chấm dứt quãng khô hạn. Thế là chưa đủ.

De Zerbi cần nhiều hơn một bàn thắng giải tỏa. Ông cần biến Tottenham từ đội biết tạo thế trận thành đội biết kết liễu đối thủ.

Xem thêm
0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Arsenal thay tới 9 vị trí nhưng vẫn đánh bại Ipswich 4-2 ở Cúp Liên đoàn Anh. Trong đội hình có nhiều tuyển thủ và cầu thủ giàu kinh nghiệm, Max Dowman lại là cái tên nổi bật nhất. Tiền vệ sinh cuối năm 2009 ghi 2 bàn khi mới 16 tuổi, qua đó giúp Mikel Arteta có thêm một lựa chọn cho hàng công đội một.

Dowman gây khó cho Ipswich từ cánh phải

Dowman chơi lệch phải trên hàng công, thường nhận bóng ở biên hoặc khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương. Từ đó, anh có thể bó vào trong để phối hợp hoặc tự đột phá, thay vì phải nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành.

Bàn mở tỷ số ở phút 7 xuất phát từ chính kiểu chơi đó. Dowman đoạt bóng gần giữa sân, tăng tốc về phía khung thành, vượt qua Cédric Kipré rồi sút chìm vào góc xa. Anh tự tạo ra gần như toàn bộ tình huống, từ giành bóng, dẫn bóng đến dứt điểm.

Đến phút 47, Dowman ghi bàn theo cách khác. Anh từ cánh phải di chuyển vào vòng cấm, nhận đường chuyền của Martín Zubimendi, khống chế gọn rồi đánh bại Christian Walton. Pha bóng này nổi bật ở khả năng chọn thời điểm bó vào trong và xuất hiện đúng chỗ để kết thúc.

Dowman chỉ cần 3 cú sút để có 2 lần trúng đích và ghi 2 bàn. Trong 90 phút, anh còn chuyền chính xác 23/26 lần, tạo 1 cơ hội, thắng 7 pha tranh chấp, có 2 lần tắc bóng và 4 lần thu hồi bóng. Anh cũng tham gia tích cực khi Arsenal mất bóng, thường áp sát sớm và tranh chấp ngay từ phần sân đối phương.

Arsenal xoay tua mà vẫn giữ được chất lượng

Noni Madueke và Mikel Merino ghi 2 bàn còn lại, giúp Arsenal dẫn 4-0 trước phút 60. Dù thay nhiều vị trí, Arteta vẫn tung ra đội hình có Zubimendi, Bruno Guimarães, Merino, Eberechi Eze, Madueke, Viktor Gyökeres và Gabriel. Trên ghế dự bị còn Bukayo Saka, Martin Ødegaard và Kai Havertz.

Chiều sâu ấy giúp Dowman được đặt vào một hệ thống ổn định, thay vì phải gánh quá nhiều trách nhiệm ở tuổi 16. Anh có thể tập trung khai thác khoảng trống bên phải và xâm nhập vào trong, trong khi các tiền vệ phía sau đảm nhiệm phần lớn việc giữ bóng, hỗ trợ phòng ngự và duy trì cự ly đội hình.

Dowman tiến gần hơn tới đội một

Ở tuổi 16 năm 258 ngày, Dowman trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Cúp Liên đoàn cho một CLB Ngoại hạng Anh. Anh cũng là cầu thủ 16 tuổi thứ 2 lập cú đúp cho một đội bóng Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường, sau Wayne Rooney.

Arteta vẫn phải sử dụng Dowman thận trọng vì anh mới 16 tuổi. Nhưng màn trình diễn trước Ipswich cho thấy cầu thủ trẻ này đã có thể đóng góp theo nhiều cách, từ chơi lệch phải, tự đột phá, xâm nhập vòng cấm đến tham gia pressing. Dowman vì thế đang tiến gần hơn tới vai trò của một phương án thực sự trong đội một, thay vì chỉ xuất hiện ở các trận cúp để tích lũy kinh nghiệm.

Xem thêm
0
50 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Một quyết định khiến Manchester United bất ngờ

JJ Gabriel, một trong những tài năng trẻ được đánh giá cao nhất tại Manchester United, đã gửi yêu cầu chính thức đề nghị câu lạc bộ hủy đăng ký của anh ngay lập tức. Nếu được chấp thuận, tiền đạo 15 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Quyết định khiến những người tại Carrington bất ngờ bởi Gabriel đang tiến rất nhanh trong kế hoạch phát triển của câu lạc bộ. MU hiện chưa hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới mong muốn ra đi và vẫn tin tình hình có thể được giải quyết. Trước khi thông tin xuất hiện, toàn bộ nội dung liên quan đến đội bóng trên tài khoản Instagram của Gabriel cũng đã bị xóa.

Đội một đã ở rất gần

Gabriel không phải một cầu thủ trẻ còn cách xa đội hình chính. Michael Carrick đã đưa anh vào kế hoạch chuẩn bị mùa giải và trao cơ hội ra mắt đội một trong trận giao hữu thắng Atlético Madrid 2-1 ngày 1/8.

Gabriel vào sân ở phút 82 khi mới 15 tuổi 299 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện cho đội một Manchester United trong bất kỳ trận đấu nào, dù đó chưa phải trận chính thức.

Bước tiếp theo còn ở gần hơn. Carrick dự kiến điền tên Gabriel vào danh sách thi đấu trận Cúp Liên đoàn gặp Brighton ngày 17/9. Nếu được sử dụng, anh có cơ hội lập thêm kỷ lục về độ tuổi ở đội một MU.

Chính thời điểm ấy khiến yêu cầu ra đi càng gây bất ngờ.

Thành tích vượt xa độ tuổi

Gabriel vừa ghi hat-trick ngay trận ra mắt UEFA Youth League, giúp MU thắng Sabah 5-0. Trước đó, anh đã bắt đầu mùa 2026/27 cùng đội U21 với 2 bàn và 2 kiến tạo sau 2 trận tại Ngoại hạng Anh 2.

Mùa trước, Gabriel ghi 26 bàn sau 29 trận trên mọi đấu trường cho các đội trẻ MU. Riêng Ngoại hạng Anh U18, anh có 20 bàn trong 21 trận và trở thành người đầu tiên giành giải Cầu thủ hay nhất mùa của giải đấu.

Gabriel còn là cầu thủ trẻ nhất lịch sử MU nhận giải Jimmy Murphy dành cho tài năng trẻ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ.

MU chưa chấp nhận để Gabriel tự do

Dù phía cầu thủ đã yêu cầu hủy đăng ký, MU chưa đồng ý. Gabriel vẫn còn ràng buộc với câu lạc bộ đến tháng 6/2027 và việc chấm dứt đăng ký không thể tự động xảy ra chỉ từ yêu cầu của cầu thủ.

Gabriel sẽ tròn 16 tuổi vào ngày 6/10 và khi đó đủ điều kiện ký hợp đồng học việc. Anh phải chờ tới tuổi 17, vào tháng 10/2027, mới được ký hợp đồng chuyên nghiệp tại Anh.

Nếu các bên không tìm được tiếng nói chung về việc hủy đăng ký, Premier League có thể phải tham gia xử lý.

Lộ trình phát triển từng được đánh giá tích cực

Chỉ vài ngày trước biến động này, Adam Lawrence vẫn nói Gabriel đang được bao quanh bởi những người thực sự tin tưởng vào tiềm năng của anh, từ lãnh đạo câu lạc bộ tới ban huấn luyện và các cầu thủ.

MU đã xây dựng chương trình tập luyện và thi đấu để Gabriel được tiếp xúc dần với U18, U21, UEFA Youth League rồi đội một, thay vì đẩy một cầu thủ 15 tuổi đi quá nhanh.

Gabriel cũng đã gắn bó với học viện từ năm 11 tuổi và có nhiều mối quan hệ lâu năm tại Carrington.

Chính vì vậy, vấn đề hiện tại không nằm ở việc MU có nhìn thấy tài năng của Gabriel hay không. Câu lạc bộ đã mở đường lên đội một cho anh. Việc cần giải quyết là nguyên nhân khiến một cầu thủ đang đứng rất gần trận chính thức đầu tiên lại muốn chấm dứt hành trình tại Old Trafford ngay ở tuổi 15.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một lời chia tay được chuẩn bị kỹ

Liên đoàn bóng đá Argentina không để Lionel Messi lặng lẽ rời đội tuyển sau quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế hồi tháng 8. Thay vào đó, họ chủ động tạo ra một trận đấu giao hữu với Benin vào ngày 6 tháng 10 tại sân Monumental, như một buổi chia tay chính thức dành cho người đội trưởng đã gắn bó lâu năm. Chủ tịch Claudio Tapia nhấn mạnh đây là lời mời dành cho “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, biểu tượng của đội tuyển, đội trưởng Lionel Andres Messi”, để anh nhận được sự tri ân xứng đáng trên sân nhà.

Việc chọn sân Monumental với sức chứa 85.000 chỗ cho thấy mong muốn biến trận giao hữu này thành một sự kiện lớn, chứ không chỉ là một trận đấu thủ tục. Cách tổ chức phản ánh thái độ trân trọng dành cho cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn và số lần khoác áo đội tuyển Argentina.

Nỗi day dứt sau trận chung kết và cú sốc gia đình

Quyết định chia tay đội tuyển của Messi xuất hiện sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Anh thừa nhận việc dừng lại khiến mình đau đớn, nhưng cảm giác đã “cống hiến tất cả” và “không còn gì để cho đi nữa”. Bên cạnh nỗi buồn thể thao, Messi còn chịu tác động từ biến cố gia đình khi cha anh, ông Jorge, qua đời, khiến anh phải cân nhắc cả tương lai sự nghiệp nói chung chứ không chỉ riêng chuyện lên tuyển.

Trong bối cảnh đó, trận gặp Benin mang ý nghĩa như một điểm dừng có chủ đích, giúp Messi khép lại chặng đường quốc tế trong không khí chủ động và ấm áp hơn, thay vì để dấu mốc cuối cùng gắn với thất bại và những ngày tang thương.

Di sản trên sân cỏ và khoảnh khắc tôn vinh

Messi rời đội tuyển với vị thế cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina về mặt thống kê: 125 bàn thắng sau 207 trận, giữ cả hai kỷ lục ghi bàn và số lần ra sân. Anh cũng là người đeo băng đội trưởng khi Argentina vô địch World Cup 2022, danh hiệu mà đất nước này chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó là tám lần được vinh danh Quả bóng vàng trong sự nghiệp câu lạc bộ và đội tuyển.

Trận giao hữu với Benin vì thế không chỉ là lời chào tạm biệt, mà còn là dịp để khán giả Argentina nhìn lại hành trình đỉnh cao của một thế hệ vừa lên ngôi thế giới. Những nhà vô địch World Cup 2022 cũng được mời góp mặt, biến buổi tối ở Buenos Aires thành một khung cảnh gợi nhớ lại đỉnh cao năm 2022, trước khi thế hệ này bước sang giai đoạn mới.

Bối cảnh kỷ luật và những vắng mặt đáng chú ý

Không khí lễ hội quanh trận chia tay diễn ra trong bối cảnh bóng đá Argentina vừa trải qua các án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới. Đội tuyển bị buộc phải thi đấu hai trận sân nhà với lượng khán giả bị giới hạn một nửa vì các vi phạm trong thời gian World Cup, từ việc dùng sự kiện thể thao cho thông điệp ngoài bóng đá đến hành vi phân biệt đối xử trên khán đài. Sau trận bán kết thắng Anh, một số cầu thủ còn giương biểu ngữ khẳng định chủ quyền với quần đảo Falkland, dẫn tới việc bị xem xét kỷ luật.

Argentina chọn đá giao hữu với Bolivia tại Cordoba ngày 30 tháng 9 và Burkina Faso tại Buenos Aires ngày 3 tháng 10, qua đó gần như hoàn tất án phạt trước khi gặp Benin. Tuy nhiên, không phải ai cũng có mặt trong chuỗi trận này. Tiền vệ Leandro Paredes và hậu vệ Nahuel Molina phải ngồi ngoài dài hạn vì án treo giò 10 trận và 7 trận, liên quan đến các va chạm trên sân sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup. Trong bối cảnh đó, trận đấu với Benin càng trở nên tập trung hơn vào nhân vật trung tâm là Messi và khoảnh khắc chia tay của anh.

Xem thêm
3
5,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật