Giấc mơ dang dở ở London
Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Luka Modrić đã gây bất ngờ khi thừa nhận rằng anh từng thực sự muốn chuyển đến Chelsea vào năm 2011. Tuy nhiên, Tottenham – đặc biệt là chủ tịch Daniel Levy – đã tuyên bố dứt khoát ngay từ đầu rằng thương vụ này là “không thể”. Modrić hiểu sự nhạy cảm của việc chuyển giữa hai CLB cùng thành phố, nhưng điều đó không ngăn được mong muốn thử thách bản thân ở một môi trường mới.
Một mùa giải lỡ duyên và bước ngoặt lớn
Dù thất vọng vì không được ra đi, Modrić đã phản ứng theo cách chuyên nghiệp nhất: thi đấu với phong độ xuất sắc và cùng Tottenham cán đích ở vị trí thứ 4. Mùa giải ấy, Chelsea lên ngôi vô địch Champions League – một chi tiết khiến lộ trình sự nghiệp của Modrić càng trở nên thú vị. Chỉ một năm sau, cơ hội lớn hơn xuất hiện: Real Madrid gọi tên anh.
Lời thừa nhận đầy cảm xúc
Modrić khẳng định rằng “mọi thứ xảy ra đều có lý do”, và nhìn lại, việc không đến Chelsea trở thành món quà bất ngờ của số phận. Bởi nếu điều đó xảy ra, anh nghi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ được khoác áo Real Madrid – nơi anh trở thành huyền thoại, chủ nhân QBV và là một phần của triều đại vĩ đại nhất Champions League hiện đại.
Một lựa chọn bất thành, nhưng mở ra cả một sự nghiệp huy hoàng.