Michael Owen, cựu thần đồng bóng đá Anh, đã thẳng thắn chia sẻ về cảm giác xấu hổ khi thi đấu cho Manchester United trong những năm cuối sự nghiệp. Anh cho biết bản thân không còn là chính mình, phong độ sa sút khiến anh cảm thấy suy sụp. Dù vẫn ghi bàn, Owen thừa nhận không thể hiện được đẳng cấp như thời đỉnh cao ở Liverpool hay Real Madrid.
Owen từng là hiện tượng khi mới 17 tuổi, bùng nổ tại Liverpool với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén. Anh giành Chiếc giày vàng hai mùa liên tiếp, ghi dấu ấn với bàn thắng đẹp vào lưới Argentina ở World Cup 1998. Sau khi giúp Liverpool giành cú ăn ba năm 2001 và đoạt Quả bóng vàng, Owen chuyển sang Real Madrid năm 2004.
Sau một mùa ở La Liga, Owen về Newcastle nhưng liên tục dính chấn thương, rồi chuyển sang MU và Stoke City. Anh tâm sự rằng mình không còn thích thú với bóng đá như trước, chỉ có thể chơi tốt trong 20 phút mỗi trận. Cuối cùng, Owen giải nghệ vì không chịu nổi cảm giác chỉ là một cầu thủ tầm thường ở Ngoại hạng Anh.