Lisandro Martinez trở thành tâm điểm tranh cãi sau pha tranh chấp bóng bổng với Dominic Calvert-Lewin. Trong lúc va chạm, trung vệ của Manchester United đã giật tóc tiền đạo Everton, khiến cầu thủ đội khách ngã xuống sân. Ban đầu, trọng tài Paul Tierney không thổi phạt, nhưng tổ VAR lập tức vào cuộc và khuyến nghị ông xem lại tình huống trên màn hình.
VAR vào cuộc, trọng tài đổi quyết định
Sau khi ra đường biên xem lại băng quay chậm, Paul Tierney không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút thẻ đỏ trực tiếp cho Lisandro Martinez. Tình huống được xác định là hành vi bạo lực, không liên quan đến tranh chấp bóng. Trung vệ người Argentina tỏ ra sốc, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm khó tả khi bị truất quyền thi đấu.
Cộng đồng mạng MU bức xúc, tiếc nuối
Trên mạng xã hội, người hâm mộ Manchester United phản ứng dữ dội với pha xử lý thiếu kiềm chế của Martinez. Một cổ động viên bình luận: “Chẳng có lý do gì để tác động vào tóc cầu thủ khác cả.” Người khác bày tỏ: “Thẻ đỏ thật ngớ ngẩn. Tại sao Lisandro lại nắm lấy búi tóc của đối thủ vậy?”. Sự tiếc nuối hiện rõ trong từng dòng bình luận.
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh lên tiếng
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh sau đó ra thông cáo xác nhận quyết định của tổ trọng tài. Thông báo nêu rõ: sau khi xem lại bằng VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Martinez vì hành vi bạo lực. Cụ thể, cầu thủ số 6 của Manchester United bị xác định phạm lỗi giật tóc, và án phạt cuối cùng là thẻ đỏ trực tiếp.