Aomsin: Từ “gái quê” đến nữ thần bóng chuyền Thái Lan khiến fan phát cuồng

Marcel Desailly công khai xin lỗi, thừa nhận đánh giá sai William Saliba

Man Utd và hành trình chinh phục 6 điểm cốt lõi để trở lại Champions League

Thanh Hằng

Marcel Desailly công khai xin lỗi, thừa nhận đánh giá sai William Saliba

Marcel Desailly từng nhiều lần hoài nghi William Saliba, cho rằng trung vệ trẻ của Arsenal chưa đủ tố chất để tỏa sáng ở đẳng cấp cao nhất. Giờ mọi thứ đã đảo chiều. Trước sự tiến bộ thần tốc của cầu thủ sinh năm 2001, huyền thoại người Pháp đã chính thức thay đổi quan điểm và gửi lời xin lỗi công khai.

Thừa nhận sai lầm về Saliba

Trong các buổi phỏng vấn gần đây, Desailly thẳng thắn nói ông từng không đứng về phía Saliba khi trung vệ này mới đặt chân tới Ngoại hạng Anh. Ông nhấn mạnh mình đã đánh giá chưa đúng về khả năng của cầu thủ người Pháp ở giai đoạn đầu sự nghiệp tại Arsenal. Sự ổn định và tập trung cao độ trong phòng ngự của Saliba hiện tại khiến Desailly cảm thấy hài lòng.

So sánh với Sergio Ramos và Virgil van Dijk

Desailly phân tích Saliba không phải mẫu trung vệ kéo bóng xuất sắc như Sergio Ramos thời đỉnh cao. Bù lại, anh là dạng hậu vệ thuần túy, chắc chắn, ít sai số. Từ đó, ông đưa ra so sánh gây chú ý khi nhận định Saliba đang cho thấy mình là một trong những hậu vệ hay nhất hiện nay, thậm chí “có lẽ hay hơn Virgil van Dijk, người đã qua thời đỉnh cao”. Theo Desailly, Saliba đã dập tắt mọi chỉ trích từ những người từng không tin tưởng mình.

Lá chắn Arsenal và yêu cầu cho tương lai

Huyền thoại người Pháp đánh giá rất cao sự kết hợp giữa Saliba và Gabriel Magalhaes, xem đây là “lá chắn” vững chắc giúp Arsenal tìm lại vị thế. Dù dành nhiều lời khen, Desailly vẫn nhấn mạnh Saliba cần duy trì phong độ này trong 4 đến 5 năm tới và tránh chấn thương nếu muốn vươn tới tầm huyền thoại. Với những gì đang thể hiện, Saliba vừa là trụ cột của Pháo thủ, vừa là niềm hy vọng lớn của bóng đá Pháp.

0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh đang đẩy Tottenham vào tâm bão. Đội bóng Bắc London sa sút nặng nề, trong khi West Ham, Nottingham Forest và Leeds United lần lượt tạo ra những kết quả tích cực. Bối cảnh đó khiến các đánh giá từ giới chuyên môn về Tottenham ngày càng u ám.

Góc nhìn từ Dean Ashton và Jamie Carragher

Cựu tiền đạo Dean Ashton thẳng thắn cho rằng ông không nhìn thấy cá tính hay tư duy cần thiết ở cầu thủ Tottenham để vượt qua áp lực trụ hạng hiện nay. Jamie Carragher đồng quan điểm khi dự đoán West Ham sẽ trụ hạng thành công nhờ khả năng giải quyết tốt các trận đấu với Brentford và Leeds. Những nhận định này càng làm dày thêm bầu không khí lo lắng quanh sân Tottenham.

Thống kê lịch sử chống lại “Gà trống”

Chuỗi 15 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh của Tottenham không chỉ là con số biết nói về phong độ, mà còn gợi lại những tiền lệ xấu. Trong quá khứ, các đội sở hữu chuỗi không thắng kéo dài tương tự thường kết thúc mùa giải bằng việc xuống hạng. Thành tích sân nhà kém cỏi hiện tại càng khiến Tottenham bị đặt vào thế bất lợi.

Nguy cơ lần đầu rời Ngoại hạng Anh từ năm 1977

Với việc kém nhóm an toàn hai điểm, phong độ sa sút và lịch sử quay lưng, Tottenham đứng trước nguy cơ lần đầu tiên rời xa Ngoại hạng Anh kể từ năm 1977. Trong khi đó, West Ham có điểm tựa từ Jarrod Bowen và Nuno Espirito Santo, Nottingham Forest có lợi thế điểm số dù phải chia sức cho châu Âu, còn Leeds đã chạm mốc 39 điểm. Cuộc đua trụ hạng vì thế được dự báo sẽ kéo dài đến vòng đấu cuối cùng, với nhiều kịch bản và không ít nước mắt.

Xem thêm
0
520 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Ryan Giggs công khai ủng hộ ý tưởng Manchester United chiêu mộ Cole Palmer trong bối cảnh cầu thủ này được cho là không còn hạnh phúc tại Chelsea. Trên podcast “Rio Ferdinand Presents”, huyền thoại Xứ Wales khẳng định Palmer rất hợp với đội hình hiện tại của Man Utd, đúng thời điểm tin đồn chuyển nhượng bùng lên vì phong độ của anh sa sút dưới thời HLV Liam Rosenior.

Palmer, cầu thủ gốc Manchester và bài toán sáng tạo

Giggs nhấn mạnh lợi thế lớn khi Palmer là người gốc Manchester, lại sở hữu khả năng sáng tạo độc lập. Ông phân tích Palmer có thể chơi dạt phải hoặc đảm nhiệm vai trò số 10 thay Bruno Fernandes. Theo Giggs, hiện tại Bruno gần như là nguồn sáng tạo duy nhất, nên Man Utd cần thêm những cầu thủ biết tự tạo đột biến để cung cấp bóng cho Rasmus Hojlund hay Benjamin Sesko.

Man Utd lột xác, Chelsea lao dốc

Sự quan tâm dành cho Palmer đến đúng lúc Man Utd đang lột xác mạnh mẽ dưới thời Michael Carrick. Ngược lại, Chelsea rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, khiến các trụ cột dễ dao động. Palmer từng tuyên bố muốn ở lại Stamford Bridge, nhưng điều đó diễn ra ngay trước thất bại 0-1 của “The Blues” tại Old Trafford, càng khiến tương lai anh bị đặt dấu hỏi.

Di sản Ruben Amorim và bài toán chuyển nhượng

Giggs đánh giá cao nền tảng nhân sự mà Ruben Amorim để lại, dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị sa thải hồi tháng 1 vì lối chơi thiếu ổn định. Những bản hợp đồng từ thời Amorim đang giúp Carrick vận hành đội bóng trơn tru hơn và sẵn sàng cho các mục tiêu nâng cấp lớn. Dù vậy, khả năng Man Utd chốt được Palmer vẫn bỏ ngỏ, khi Chelsea chắc chắn hét giá rất cao cho ngôi sao sáng nhất của mình, còn tấm vé dự Champions League được xem là đòn bẩy quan trọng để thuyết phục anh trở lại thành phố quê hương ở kỳ chuyển nhượng tới.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Bayern Munich đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng công bằng mục tiêu Anthony Gordon. Newcastle United sẵn sàng lắng nghe đề nghị, với mức giá được ấn định khoảng 75 triệu bảng cho tiền đạo 25 tuổi người Anh. Đội bóng xứ Bavaria cân nhắc nghiêm túc việc đáp ứng con số này cho mùa giải tới theo thông tin từ tờ The Times.

Mức giá cao và thế chủ động của Newcastle

Newcastle United không đóng cửa với mọi lời đề nghị, nhưng giữ thế chủ động trên bàn đàm phán nhờ hợp đồng và phong độ hiện tại của Anthony Gordon. Con số 75 triệu bảng được xem là mốc tham chiếu cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn tiếp cận. Điều này đặt Bayern Munich trước bài toán tài chính lẫn chiến lược, khi phải cân đối giữa nhu cầu tăng cường lực lượng và cấu trúc đội hình hiện tại.

Bayern Munich tìm lời giải cho hàng công

Việc Bayern Munich cân nhắc chi đậm cho Anthony Gordon cho thấy họ đánh giá cao khả năng tạo đột biến từ cánh của cầu thủ này. Đội bóng Đức muốn bổ sung thêm một mũi tấn công chất lượng để phục vụ kế hoạch cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải mới. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng leo thang, thương vụ Anthony Gordon trở thành một trong những tâm điểm đáng chú ý nếu Bayern Munich quyết định “xuống tiền”.

Xem thêm
0
252 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Wolves chính thức chia tay Ngoại hạng Anh sau khi West Ham cầm hòa Crystal Palace rạng sáng 21/4. Kết quả này khép lại chuỗi 8 mùa liên tiếp của đội chủ sân Molineux ở giải đấu cao nhất xứ sương mù, buộc họ phải trở lại Championship.

Hy vọng trụ hạng khép lại

Trận hòa của West Ham trước Crystal Palace ở vòng đấu 33 chấm dứt hy vọng trụ hạng vốn đã rất mong manh của Wolves. Sau 33 vòng, “Bầy sói” chỉ có 17 điểm, kém vị trí an toàn tới 16 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Khoảng cách này khiến mọi kịch bản lội ngược dòng đều không còn cơ sở.

Khởi đầu quá muộn

Wolves phải mất tới 20 trận mới có được chiến thắng đầu tiên, khi đánh bại West Ham vào tháng 1. Đó là thời điểm HLV Rob Edwards vừa lên nắm quyền, thay Vitor Pereira từ tháng 11. Đà đi xuống của đội bóng được cho là bắt nguồn từ chính sách chuyển nhượng, khi nhiều trụ cột lần lượt ra đi nhưng không được thay thế bằng những gương mặt tương xứng. Những nỗ lực bứt tốc ở giai đoạn cuối mùa vì thế trở nên quá muộn cho một mùa giải đáng quên.

Cú sốc cho toàn bộ CLB

Quyền chủ tịch Wolves, ông Nathan Shi, thừa nhận việc xuống hạng là cú sốc lớn với tất cả những người gắn bó với CLB. Ông gọi đây là kết quả rất đáng thất vọng, nhưng cho biết đội bóng đã bắt đầu chuẩn bị từ tháng 12 để sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo với định hướng rõ ràng. Ông nhấn mạnh Wolves hiểu rõ những điều cần cải thiện, sẽ tập trung củng cố CLB, tạo lại đà phát triển và xây dựng một đội bóng mà người hâm mộ có thể đặt niềm tin.

Xem thêm
0
210 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Erling Haaland bước ra khỏi trận thắng quan trọng của Manchester City trước Arsenal với bàn ấn định tỷ số, nhưng cái giá phải trả không hề nhẹ. Khi trở về nhà, tiền đạo người Na Uy còn gặp thêm một “rắc rối” nhỏ: bạn gái Isabel Haugseng Johansen tỏ ra không thoải mái khi nhìn thấy những vết trầy xước chi chít trên cơ thể anh.

Trận chiến thể lực đúng chất Ngoại hạng Anh

Haaland, 25 tuổi, là người kết liễu Arsenal và giúp đội bóng của Pep Guardiola nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Nhưng để có được khoảnh khắc đó, anh phải trải qua 90 phút bị “chăm sóc đặc biệt”. Suốt trận, Haaland liên tục bị kéo áo, va chạm mạnh với trung vệ Gabriel Magalhaes. Có thời điểm, tay áo của anh rách tả tơi sau những pha tranh chấp tay đôi.

Tiền đạo người Na Uy mô tả lại: “Tôi nghĩ áo mình đã bị kéo một chút! Tôi không được hưởng lỗi, đây là Ngoại hạng Anh ngày nay. Nó giống như đấu vật ở khắp mọi nơi. Rất nhiều cuộc đấu tay đôi và nhiều vết trầy xước. Đôi khi người phụ nữ của tôi không vui lắm về điều này, nó trông hơi tệ! Nhưng đó là thực tế.”

Vinh quang đi kèm vết xước

Những vết thương trên người Haaland là hệ quả trực tiếp của một trận đấu bị đẩy lên mức độ thể lực cực cao. Anh chấp nhận điều đó như một phần của bóng đá Anh, nhưng lại trở thành đề tài “than phiền” nhỏ trong gia đình khi Isabel chứng kiến cảnh người yêu trở về với cơ thể đầy dấu tích va chạm. Với Haaland, chiến thắng và bàn thắng là điểm nhấn, còn những vết xước chỉ là mặt trái không thể tránh khỏi.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật