Hình ảnh Vinicius từng khiến cả thế giới khiếp sợ đã thật sự biến mất?

Chi 73,7 triệu cho Sesko, Man Utd khiến Juventus khó ra tay

Luka Modric: “Lần đầu tiên trong 20 năm tôi thấy xấu hổ vì Croatia”

Lực Nguyễn

Mancini trở lại ghế nóng Italy: 2 ngày tập để mở ra chu kỳ mới

Bỏ lại nỗi đau phía sau

Roberto Mancini bước vào trận gặp Bỉ tại Nations League với yêu cầu rất rõ: Italy phải để thất bại trước Bosnia ở lại phía sau. Trận thua 1-4 trên chấm luân lưu tại Zenica ngày 31/3 khiến đội tuyển áo thiên thanh lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt ở World Cup, một cú sốc vẫn còn nguyên sức nặng sau gần 6 tháng.

Nhưng trước lần đầu trở lại ghế huấn luyện Italy, Mancini nhấn mạnh đội bóng phải lập tức hướng về phía trước và bắt đầu một chu kỳ mới tại Olimpico.

2 ngày tập và những lựa chọn đầu tiên

Mancini chỉ có 2 ngày tập luyện đầy đủ trước trận Bỉ. Ông gọi đó là quãng thời gian quan trọng để quan sát cầu thủ, kiểm tra thể trạng và hoàn thiện những lựa chọn cuối cùng cho đội hình xuất phát.

Nhà cầm quân 61 tuổi khẳng định các cầu thủ đã sẵn sàng và hy vọng Italy có thể mở đầu tốt ngay trong trận đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2. Sau Bỉ, lịch thi đấu tiếp tục rất nặng khi Italy lần lượt gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/9, Pháp ngày 2/10 và tái đấu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/10.

Với Mancini, điều quan trọng nhất lúc này không phải nhắc lại thất bại tại Zenica mà là giúp đội tuyển chơi tốt và giành kết quả để kéo người hâm mộ trở lại gần đội bóng.

Donnarumma và nỗi đau chưa khép lại

Gianluigi Donnarumma thừa nhận quãng thời gian sau trận Bosnia vô cùng khó khăn. Đội trưởng Italy mô tả mùa hè vừa qua là rất dài và cho biết các cầu thủ gần như tránh nhắc lại trận play-off.

Trong đợt tập trung này, cả đội chỉ dành khoảng 2 phút nói về thất bại tại Zenica vì nỗi đau vẫn còn quá lớn. Donnarumma muốn khép lại chương cũ và tập trung xây dựng một đội tuyển mới cùng Mancini.

Thủ môn của Manchester City đặt ra yêu cầu rõ ràng về lối chơi: Italy phải chủ động, quyết liệt và cố gắng kiểm soát thế trận ngay cả trước những đối thủ mạnh. Anh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm là hỗ trợ những gương mặt trẻ hòa nhập nhanh nhất.

Mancini trở lại sau 3 năm

Đây là trận đầu tiên của Mancini kể từ khi trở lại tuyển Italy ngày 28/7. Ông từng dẫn dắt đội từ 2018 đến 2023, đỉnh cao là chức vô địch EURO 2020 tại Wembley, nhưng cũng trải qua cú sốc không thể dự World Cup 2022.

Mancini không trực tiếp tiếp quản ngay sau Gattuso. Gattuso chia tay đội tuyển tháng 4, còn Silvio Baldini tạm dẫn dắt 2 trận giao hữu tháng 6 trước khi Liên đoàn bóng đá Italy lựa chọn Mancini cho nhiệm kỳ mới.

Bỉ cũng mở một chu kỳ mới

Phía bên kia, Mark van Bommel cũng có trận đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Bỉ. Cựu tiền vệ Hà Lan được bổ nhiệm tháng 7 để thay Rudi Garcia, sau khi Bỉ vào tứ kết World Cup 2026 rồi thua Tây Ban Nha 1-2.

Van Bommel muốn xây dựng một tập thể kỷ luật, tham vọng và đủ bản lĩnh để cạnh tranh với những đội mạnh nhất. Lịch Nations League lập tức đặt Bỉ trước thử thách lớn khi họ phải gặp Italy, Pháp rồi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong ít ngày.

Tại Olimpico, cả 2 đội cùng bước vào một giai đoạn mới. Với Italy, áp lực lớn hơn bởi thất bại tại Zenica vẫn còn quá gần. Mancini và Donnarumma đều chọn một cách xử lý giống nhau: không đào lại nỗi đau, đưa đội tuyển trở lại sân và bắt đầu sửa mọi thứ từ trận gặp Bỉ.

0
635 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Một câu nói đùa phơi bày mong muốn thật

Paul Scholes không giấu mong muốn nhận thêm một huy chương Ngoại hạng Anh nếu Manchester City cuối cùng bị tước chức vô địch mùa 2011/12 và Manchester United được trao lại danh hiệu. Sau phán quyết của ủy ban độc lập về các vi phạm tài chính của City, cựu tiền vệ MU viết trên Instagram rằng anh liên tục nghe những người cũ nói muốn đối thủ bị tước cúp nhưng lại không muốn nhận huy chương. Scholes đáp lại bằng cách tự gọi mình là “tham” và khẳng định muốn chiếc huy chương đó.

Câu nói mang màu sắc đùa cợt, nhưng lập trường của Scholes rất rõ. Nếu Premier League sau cùng quyết định viết lại kết quả mùa 2011/12, ông muốn được công nhận cùng đội bóng từng về nhì vì kém Man City hiệu số bàn thắng.

Chiếc huy chương thứ 12 còn thiếu

Scholes đang sở hữu 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhiều nhất trong số các cầu thủ người Anh và chỉ đứng sau Ryan Giggs trong lịch sử giải đấu.

Mùa 2011/12 nằm giữa 2 chức vô địch của MU vào các mùa 2010/11 và 2012/13. Nếu danh hiệu năm đó một ngày được chuyển cho đội chủ sân Old Trafford, Scholes về lý thuyết sẽ có chuỗi 3 chức vô địch liên tiếp nữa và nâng tổng số lần đăng quang lên 12.

Đây cũng không phải mùa cuối sự nghiệp của anh. Scholes trở lại thi đấu vào tháng 1/2012, chơi 17 trận Ngoại hạng Anh và ghi 4 bàn, trước khi tiếp tục mùa 2012/13 rồi mới giải nghệ sau chức vô địch thứ 11.

Từ lưỡng lự tới tuyên bố muốn nhận

Lập trường mới của Scholes mạnh hơn những gì ông nói trước đó trên chương trình The Good, The Bad and The Football.

Khi bàn về khả năng City bị tước danh hiệu, Scholes thừa nhận bóng đá Anh chưa có tiền lệ rõ ràng về việc chuyển chức vô địch cho đội về nhì. Ông nhắc trường hợp Juventus từng bị tước danh hiệu tại Italy và cho rằng gian lận phải nhận hình phạt nghiêm khắc.

Nhưng khi câu chuyện chuyển sang việc bản thân có nhận huy chương hay không, Scholes lúc ấy vẫn cảm thấy phương án đó “có gì đó không đúng”. Vài ngày sau, thái độ giữ kẽ biến mất. Trên Instagram, ông nói thẳng mình muốn chiếc huy chương.

Rooney nói không, Ferdinand và De Gea nghĩ khác

Wayne Rooney lại đứng ở phía đối lập. Cựu tiền đạo MU cho rằng đội bóng không xứng đáng được công nhận vô địch 2011/12 vì đã tự đánh mất lợi thế trong những vòng cuối. Rooney nói anh hài lòng với 5 huy chương Ngoại hạng Anh đang có và sẽ không thoải mái nếu nhận thêm một chiếc theo cách này.

Nhưng Rooney không đại diện cho toàn bộ thế hệ đó. Rio Ferdinand đã công khai nhắc tới khả năng có thêm một huy chương, còn David de Gea cũng đặt câu hỏi về số chức vô địch của mình sau khi phán quyết liên quan Man City xuất hiện.

Tranh luận trong chính nhóm cầu thủ MU mùa ấy vì thế đã chia thành 2 hướng. Một bên xem kết quả trên sân năm 2012 là thứ nên được giữ nguyên. Phía còn lại cho rằng nếu danh hiệu của City bị tước thì đội về nhì cũng phải nhận phần thưởng tương ứng.

Mọi thứ vẫn chờ quá trình kháng cáo

Cuộc tranh luận nóng lên sau khi Manchester City bị kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Jesse Marsch thậm chí yêu cầu City phải xuống hạng và nói những bất thường tài chính của câu lạc bộ từng được nhiều người trong bóng đá Anh biết tới.

Nhưng hình phạt dành cho City chưa được quyết định cuối cùng. Câu lạc bộ đã kháng cáo và tiếp tục bác bỏ các cáo buộc.

Bởi vậy, chức vô địch Ngoại hạng Anh 2011/12 hiện vẫn thuộc về Manchester City. Chưa có quyết định tước danh hiệu, càng chưa có quyết định trao cúp cho Manchester United.

Scholes mới chỉ nói trước ông sẽ làm gì nếu kịch bản ấy xảy ra. Sau 11 lần vô địch, cựu tiền vệ MU không định từ chối cơ hội có chiếc huy chương thứ 12 nếu Premier League một ngày xác định đội bóng của ông phải được công nhận lại cho mùa giải cách đây 14 năm.

Xem thêm
0
137 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Hạt nhân trong kế hoạch dài hạn

Real Madrid đang đẩy nhanh quá trình gia hạn với Jude Bellingham dù hợp đồng hiện tại của anh còn tới năm 2029. Các cuộc trao đổi với người đại diện đã tiến triển đáng kể và mục tiêu của câu lạc bộ là hoàn tất thỏa thuận trước khi năm 2026 khép lại. Với Real, đây không phải động thái phòng ngừa khi hợp đồng sắp hết hạn, mà là cách giữ chặt một trong những cầu thủ quan trọng nhất của dự án hiện tại.

Bellingham mới 23 tuổi nhưng đã bước vào mùa thứ 4 tại Bernabéu. Mùa trước, anh ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo cho Real Madrid, sau đó ghi thêm 7 bàn tại World Cup 2026 cùng tuyển Anh. Dưới thời José Mourinho, vai trò của anh tiếp tục được đẩy cao, chủ yếu ở vị trí số 10 phía sau hàng công.

Đãi ngộ mới phản ánh vị thế

Real được cho là xem Bellingham thuộc nhóm tiền vệ hàng đầu thế giới và là một trong những ứng viên đáng chú ý cho các danh hiệu cá nhân lớn. Anh cũng đang nằm trong danh sách 30 cầu thủ cạnh tranh Quả bóng vàng 2026.

Hợp đồng hiện tại mang lại cho Bellingham mức thu nhập ước tính khoảng 20,8 triệu euro mỗi mùa trước thuế. Đề nghị mới có thể tăng khoảng 50%, đưa con số lên hơn 30 triệu euro.

Nếu hoàn tất, tiền vệ người Anh sẽ bước vào nhóm thu nhập cao nhất đội cùng Kylian Mbappé và Vinícius Junior, những người hiện nhận khoảng 31,25 triệu euro mỗi mùa trước thuế.

Cách Real xử lý cho thấy họ muốn mặt bằng đãi ngộ phản ánh đúng vai trò của những cầu thủ được xem là trung tâm của đội hình.

Hợp đồng có thể kéo dài ít nhất đến 2031

Bellingham ký hợp đồng 6 năm khi chuyển từ Borussia Dortmund tới Real Madrid vào mùa hè 2023, đồng nghĩa thỏa thuận hiện tại còn tới ngày 30/6/2029.

Real không muốn chờ tới khi hợp đồng bước vào giai đoạn cuối mới hành động. Thỏa thuận mới dự kiến kéo dài ít nhất đến năm 2031, dù thời hạn chính xác vẫn phụ thuộc vào thời điểm ký.

Hai bên hiện cùng muốn tiếp tục hợp tác. Bellingham không phát đi tín hiệu muốn rời Madrid, trong khi những người gần cầu thủ cho biết anh đang rất thoải mái với cuộc sống tại Tây Ban Nha.

Đó là khác biệt lớn so với nhiều cuộc gia hạn thường chỉ được thúc đẩy khi hợp đồng sắp bước vào 2 năm cuối.

Ngoại hạng Anh chưa phải kế hoạch gần

Bellingham được cho là vẫn muốn thử sức ở Ngoại hạng Anh vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp. Anh trưởng thành tại Birmingham City nhưng rời nước Anh sang Borussia Dortmund trước khi có cơ hội thi đấu ở hạng đấu cao nhất quê nhà.

Tuy nhiên, mong muốn đó hiện không tạo ra sức ép khiến anh phải rời Bernabéu.

Ngay từ năm 2023, Bellingham từng nói muốn gắn bó với Real Madrid trong 10 đến 15 năm. Ba năm sau, lập trường hiện tại vẫn nghiêng mạnh về việc tiếp tục ở lại.

Sự quan tâm từ các đội Anh vì thế chưa phải vấn đề Real phải xử lý ngay. Ưu tiên của Bellingham vẫn là kéo dài thời gian ở Madrid và tiếp tục vai trò hiện tại dưới thời Mourinho.

Real muốn "khóa chặt" thế hệ hiện tại

Vinícius Junior đã ký hợp đồng mới đến năm 2032 trong mùa hè. Real giờ muốn tiếp tục giải quyết tương lai của Bellingham trước khi năm kết thúc.

Mbappé, Vinícius và Bellingham đang là những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ hiện tại, bên cạnh những cầu thủ trẻ như Arda Güler hay Yan Diomande. Việc gia hạn sớm với Bellingham giúp Real giữ được sự ổn định ở nhóm cầu thủ quan trọng nhất trong nhiều năm tới.

Các cuộc đàm phán chưa hoàn tất, nhưng hướng đi đã khá rõ. Bellingham muốn ở lại, Real muốn giữ anh lâu dài và mức lương mới nhiều khả năng sẽ đưa tiền vệ người Anh lên cùng nhóm đãi ngộ với những ngôi sao lớn nhất tại Bernabéu.

Xem thêm
0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Cánh cửa vẫn để ngỏ

HLV Jorge Jesus chưa khép lại hành trình của Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha. Sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy ngày 4/10, nhà cầm quân 72 tuổi khẳng định mọi khả năng vẫn còn và quyền lựa chọn trước hết nằm ở Ronaldo. Nếu tiền đạo 41 tuổi vẫn thi đấu ở câu lạc bộ, muốn trở lại đội tuyển và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, Jesus sẵn sàng triệu tập anh. Ông gọi cuộc khủng hoảng vừa qua là một hiểu lầm và tin rằng vấn đề có thể giải quyết.

Thông điệp ấy đánh dấu sự hạ nhiệt đáng kể sau một tuần đầy căng thẳng. Ronaldo từng ngồi dự bị cả trận trong chiến thắng 2-1 trên sân Na Uy ngày 27/9, lần đầu tiên anh không được sử dụng ở một trận chính thức của Bồ Đào Nha kể từ Euro 2008. Anh đã khởi động trong hiệp 2 nhưng cuối cùng không được tung vào sân.

Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Ronaldo

Mâu thuẫn tiếp tục tăng khi Jesus xác nhận Gonçalo Ramos sẽ đá chính trước Đan Mạch. Ngày 30/9, sau các cuộc trao đổi với Jesus và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença, Ronaldo quyết định rời đợt tập trung.

Anh sau đó đăng thông báo rằng đến thời điểm thích hợp sẽ nói sự thật với người Bồ Đào Nha về nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Ronaldo không tuyên bố chia tay đội tuyển, nên cánh cửa trở lại về mặt chính thức chưa từng đóng hoàn toàn.

Jesus giờ trả quyền lựa chọn cho cầu thủ từng có 234 trận và ghi 146 bàn cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ông cũng không thay đổi nguyên tắc chuyên môn. Ngay từ khi tiếp quản đội tuyển, Jesus đã nhấn mạnh danh tiếng hay 5 Quả bóng vàng không quyết định suất thi đấu. Ronaldo cũng phải cạnh tranh như những cầu thủ khác.

Không xin lỗi nhưng sẵn sàng hòa giải

Jesus không nhận mình đã sai khi để Ronaldo khởi động rồi không sử dụng trước Na Uy. Ông cho rằng đây là tình huống bình thường trong bóng đá và không có lý do phải xin lỗi về một quyết định chuyên môn.

Dù vậy, giọng điệu sau trận ngày 4/10 mềm hơn hẳn. Jesus nói không có sự oán giận với Ronaldo và xem những gì xảy ra là một tình huống bị đẩy đi quá xa.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đang tìm cách đưa 2 bên ngồi lại với nhau. Jesus đã đồng ý với khả năng tổ chức một cuộc gặp hòa giải. Phần còn lại phụ thuộc vào Ronaldo và cách anh nhìn nhận vai trò của mình trong đội tuyển ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Bồ Đào Nha vẫn tiến lên khi thiếu Ronaldo

Trong lúc câu chuyện ngoài sân chưa được giải quyết, đội tuyển của Jesus vẫn thắng liên tiếp. Bồ Đào Nha vượt Đan Mạch 4-2 tại Copenhaga rồi thắng Na Uy 2-1 ở sân Dragão, nâng thành tích lên 4 chiến thắng sau 4 lượt và giành vé vào tứ kết Nations League sớm.

Gonçalo Ramos là người hưởng lợi trực tiếp về chuyên môn. Tiền đạo của Milan ghi bàn trong cả 3 lần đá chính liên tiếp trước Na Uy, Đan Mạch rồi Na Uy một lần nữa. Ở Copenhaga, anh còn kiến tạo cho João Cancelo.

Ramos đang chứng minh Bồ Đào Nha có thể vận hành hàng công mà không phụ thuộc Ronaldo. Nhưng phong độ ấy cũng không đồng nghĩa lịch sử của số 7 tại đội tuyển đã kết thúc.

Một cuộc trở lại cần sự đồng thuận

Jesus đã mở cửa nhưng không trao đặc quyền. Ronaldo vẫn được tôn trọng với tư cách cầu thủ giữ kỷ lục về số lần khoác áo và bàn thắng cho đội tuyển, người góp công vào Euro 2016 cùng 2 chức vô địch Nations League. Tuy nhiên, nếu trở lại, anh sẽ bước vào một tập thể mà vị trí trung phong hiện có Gonçalo Ramos chơi rất tốt và quyền quyết định đội hình thuộc hoàn toàn về HLV.

Bồ Đào Nha đã giành vé tứ kết mà không cần Ronaldo ở 2 trận gần nhất. Chính hoàn cảnh ấy làm câu chuyện trở nên khác trước. Jesus không cần phải đóng cửa với một tượng đài, còn Ronaldo cũng không còn mặc nhiên sở hữu vị trí chính thức.

Cánh cửa vẫn mở. Việc Ronaldo có bước qua hay không giờ phụ thuộc vào khả năng 2 bên thống nhất được một điều quan trọng nhất, đó là vai trò của anh trong đội tuyển Bồ Đào Nha ở chặng cuối sự nghiệp.

Xem thêm
0
419 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Hợp đồng dài hạn nhưng tương lai bất ngờ bị đặt dấu hỏi

Pedro Porro mới gia hạn với Tottenham tới năm 2031, kèm lựa chọn thêm 1 mùa, nhưng chỉ vài tháng sau, tương lai của anh đã xuất hiện nhiều đồn đoán. Hậu vệ phải người Tây Ban Nha gia nhập Spurs từ Sporting năm 2023 trong thương vụ trị giá khoảng 40 triệu bảng, sau đó trở thành một trong những cầu thủ ổn định nhất đội hình.

Tháng 6/2026, Tottenham xem việc giữ Porro là ưu tiên lớn. Anh vừa có 47 lần ra sân mùa trước, nhiều nhất đội, và còn được Roberto De Zerbi công khai khen về chất lượng kỹ thuật, tư duy chơi bóng, cường độ thi đấu lẫn thái độ tập luyện. Sau đó, Porro tiếp tục chạm cột mốc lớn khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Chấn thương làm mùa giải mới thêm khó khăn

Mùa 2026/27 lại khởi đầu không thuận lợi. Sau kỳ nghỉ dài hậu World Cup, Porro bị hạn chế số phút thi đấu vì vấn đề thể lực.

Anh từng nghỉ 2 trận vì một chấn thương cơ nhẹ, vừa trở lại đội hình xuất phát trước Aston Villa ngày 19/9 thì lại phải rời sân phút 19 vì đau gân kheo. Đây mới là lần đá chính thứ 3 của Porro cho Tottenham từ đầu mùa.

Các đánh giá hiện tại cho rằng anh có thể nghỉ khoảng 1 tháng. Porro gần như chắc chắn vắng mặt trước Manchester United ngày 10/10 và có nguy cơ bỏ lỡ thêm trận gặp Coventry. Mục tiêu phù hợp hơn là trở lại trước Chelsea ngày 24/10.

Tin đồn mâu thuẫn với De Zerbi chưa được xác nhận

Trong lúc Porro điều trị chấn thương, một số nguồn tại Tây Ban Nha bắt đầu đưa tin quan hệ giữa anh và Roberto De Zerbi đã xấu đi.

Enric Canyellas cho rằng Porro không còn thoải mái tại Tottenham, còn Juan Jesus thậm chí nói hậu vệ này từng có nhiều cuộc tranh cãi với HLV cả trong phòng thay đồ lẫn trước mặt đồng đội.

Tuy nhiên, những thông tin đó hiện chưa được Tottenham, Porro hay những nguồn lớn tại Anh xác nhận. Bối cảnh trước đó thậm chí khá trái ngược: De Zerbi đã làm việc với Porro trong 7 trận cuối mùa trước và chính ông là người công khai ủng hộ việc câu lạc bộ gia hạn dài hạn với cầu thủ này.

Vì vậy, khả năng xảy ra rạn nứt không thể loại trừ, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ giữa 2 người đã đổ vỡ.

Barcelona được nhắc tới nhưng chưa có đàm phán

Barcelona là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong các tin đồn về tương lai Porro. Một số nguồn Tây Ban Nha cho rằng đội bóng xứ Catalunya đang theo dõi khả năng đưa anh về ngay tháng 1, còn bản thân cầu thủ được cho là hứng thú với ý tưởng trở lại quê nhà.

Porro phù hợp về chuyên môn nhờ khả năng đá hậu vệ phải, chơi cao như một cầu thủ chạy cánh và tham gia nhiều vào các pha tấn công. Anh cũng đã quen với phần lớn tuyển thủ Tây Ban Nha trong đội hình Barcelona.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng Barcelona đã gửi đề nghị hoặc mở đàm phán chính thức với Tottenham.

Balde chưa chắc là người mở đường

Alejandro Balde đang gặp khó trong cuộc cạnh tranh tại Barcelona. Sau 7 vòng La Liga, hậu vệ 22 tuổi mới chơi 13 phút, trong khi João Cancelo và Xavi Espart được ưu tiên hơn ở cánh trái.

Tuy vậy, ban lãnh đạo Barcelona chưa xác định Balde phải ra đi. Deco vẫn công khai bảo vệ cầu thủ trưởng thành từ học viện, nhấn mạnh anh còn trẻ, còn tương lai và cần tự cạnh tranh để lấy lại vị trí.

Vì thế, kịch bản Balde rời Camp Nou rồi Barcelona đưa Porro về mới chỉ là một phương án được báo chí Tây Ban Nha đề cập, chưa phải kế hoạch đã được chốt.

Tottenham mới là bên giữ toàn bộ lợi thế

Tottenham hiện không chịu sức ép hợp đồng nào. Porro mới ký dài hạn tới 2031, còn câu lạc bộ giữ quyền gia hạn thêm 1 mùa. Anh cũng là một trong những thủ lĩnh của đội và được xếp vào nhóm phó đội trưởng mùa này.

Điều có thể làm tình hình thay đổi là thành tích của Tottenham. Đội bóng De Zerbi chưa thắng tại Ngoại hạng Anh sau 5 vòng và đang nằm trong nhóm cuối bảng, bất chấp đã chi hơn 300 triệu bảng trong mùa hè.

Nếu phong độ không cải thiện, tương lai của những cầu thủ quan trọng như Porro có thể trở thành chủ đề lớn hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, câu chuyện Barcelona vẫn nằm nhiều ở mức tin đồn. Chấn thương và kết quả thi đấu của Tottenham mới là những vấn đề chắc chắn Porro phải giải quyết trước khi nghĩ tới một bước ngoặt khác trong sự nghiệp.

Xem thêm
0
54 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một sân chơi, hai mục tiêu

AFC đang xây dựng đề án Nations League dành cho 47 đội tuyển nam châu Á, với mục tiêu đưa hệ thống này trở thành khung thi đấu chung cho cả vòng loại World Cup và Asian Cup. Đây vẫn là phương án đang được hoàn thiện, chưa phải thể thức chính thức cuối cùng, nhưng nếu được thông qua, bóng đá châu Á sẽ thay đổi mạnh từ năm 2030.

Theo dự thảo, các đội được chia thành 3 hạng. Hạng 1 và hạng 2 có 18 đội, hạng 3 gồm 11 đội. Nations League dự kiến diễn ra 2 năm một lần. Kỳ năm 2030 sẽ gắn với vòng loại Asian Cup, còn kỳ 2032/33 là lần đầu hệ thống này được dùng để xác định vé dự World Cup.

AFC từng cân nhắc tổ chức Nations League như một giải riêng, nhưng phương án đó bị loại do chi phí và quỹ ngày thi đấu quốc tế hạn chế. Hướng hiện tại là dùng chính những trận Nations League để thay thế phần lớn vòng loại và các trận giao hữu ít ý nghĩa.

Hạng 1 trở thành con đường chính tới World Cup

Ở kỳ gắn với World Cup, bắt đầu từ mùa 2032/33, mỗi đội thuộc hạng 1 dự kiến chơi 12 trận, gồm 6 trận sân nhà và 6 trận sân khách.

Sau giai đoạn này, 6 đội đứng đầu hạng 1 sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup. Các đội xếp từ thứ 7 đến thứ 10 bước vào một vòng đấu phụ gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn để tranh những suất còn lại.

Hai đội đứng đầu vòng này giành thêm 2 vé trực tiếp. Đội xếp thứ 3 được quyền tham dự vòng play-off liên lục địa.

Nếu giữ nguyên số suất như dự thảo, Nations League sẽ xác định 8 đội châu Á dự World Cup trực tiếp và 1 đội bước vào vòng tranh vé liên lục địa.

Cách làm này khác khá xa thể thức vòng loại World Cup 2026, khi 18 đội ở vòng loại cuối được chia thành 3 bảng 6 đội. Trong mô hình mới, 18 đội hạng 1 cùng nằm trong một hệ thống thứ hạng sau lịch thi đấu được xây dựng bằng bốc thăm và thuật toán.

Asian Cup gắn chặt với 2 hạng cao nhất

Ở kỳ Nations League gắn với Asian Cup, dự kiến bắt đầu từ năm 2030, mỗi đội chỉ đá 6 trận, gồm 3 sân nhà và 3 sân khách.

Toàn bộ 18 đội thuộc hạng 1 sẽ giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup. 6 suất còn lại thuộc về 6 đội có thành tích cao nhất của hạng 2, đủ tạo thành giải đấu 24 đội như hiện nay.

AFC đồng thời đang tính chuyển Asian Cup 2031 sang năm 2032 để phù hợp với lịch quốc tế mới. Quy trình đăng cai Asian Cup 2031 và 2035 đã bị dừng từ tháng 3/2026 trong lúc AFC và FIFA tiếp tục làm việc về việc đưa giải sang các năm chẵn.

Với cấu trúc này, vị trí trong hệ thống Nations League trở nên rất quan trọng. Một đội giữ được chỗ ở hạng 1 gần như có con đường ngắn nhất tới Asian Cup, đồng thời duy trì cơ hội thuận lợi hơn cho kỳ vòng loại World Cup tiếp theo.

Vẫn có nhà vô địch Nations League riêng

Nations League không chỉ đóng vai trò vòng loại.

Ở mỗi kỳ, 8 đội có thành tích tốt nhất hạng 1 sẽ vào vòng loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Tứ kết dự kiến diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về, sau đó bán kết cùng chung kết được tổ chức tại một địa điểm tập trung.

Như vậy, cùng một hệ thống vừa xác định suất dự World Cup hoặc Asian Cup, vừa tạo ra danh hiệu riêng cho Nations League.

Điều này giúp các trận giữa những đội mạnh vẫn có mục tiêu cạnh tranh ngay cả khi họ đã ở vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé.

Thăng hạng và xuống hạng làm lại trật tự

Cơ chế lên và xuống hạng cũng được đưa vào dự thảo.

Hai đội cuối hạng 1 sẽ xuống hạng 2, trong khi 2 đội đầu hạng 2 được lên hạng 1. Tương tự, 2 đội cuối hạng 2 xuống hạng 3 và 2 đội đầu hạng 3 được thăng hạng.

Ngoài những suất đổi hạng trực tiếp, 4 đội tiếp theo ở nhóm cuối hạng trên sẽ phải đá play-off với 4 đội tiếp theo ở nhóm đầu hạng dưới.

Hệ thống này khiến vị trí của mỗi đội có thể thay đổi sau từng chu kỳ 2 năm. Thành tích gần nhất, thay vì danh tiếng hay lịch sử, sẽ quyết định đội tuyển được đứng ở đâu và tiếp cận con đường nào tới World Cup hay Asian Cup.

Không chia Đông – Tây

AFC hiện không muốn chia Nations League theo khu vực Đông Á, Tây Á hay Trung Á.

Lý do là số lượng thành viên ở từng vùng không cân bằng, trong khi khoảng cách trình độ cũng khá lớn. Thay vào đó, các đội sẽ được chia theo nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm, sau đó lịch thi đấu được xây dựng bằng thuật toán để hạn chế sự chênh lệch giữa các đối thủ.

Điều này đồng nghĩa các đội tuyển Đông Nam Á có thể phải gặp đối thủ từ Tây Á hoặc Trung Á thường xuyên hơn, thay vì chủ yếu thi đấu trong phạm vi địa lý quen thuộc.

Thử nghiệm từ mùa 2028/29

AFC chưa có ý định chuyển thẳng sang thể thức mới.

Một giai đoạn thử nghiệm dự kiến được tổ chức trong mùa 2028/29 để xác định 3 hạng trước khi Nations League chính thức vận hành từ năm 2030. Việc phân hạng ban đầu sẽ dựa vào kết quả vòng loại chung sơ bộ, thay vì lấy bảng xếp hạng FIFA làm căn cứ duy nhất.

Ở hạng 1 của giai đoạn thử nghiệm, cấu trúc 3 bảng 6 đội vẫn được giữ cho vòng loại World Cup 2030. Hai đội đầu mỗi bảng giành vé trực tiếp, còn nhóm đội tiếp theo bước vào vòng đấu phụ theo mô hình mới để xác định thêm 2 suất trực tiếp và 1 đội dự play-off liên lục địa.

Cơ chế thăng hạng, xuống hạng và play-off giữa các hạng cũng dự kiến được áp dụng ngay từ giai đoạn này.

Nếu được AFC thông qua đầy đủ, Nations League sẽ không đơn thuần là một giải mới. Nó sẽ trở thành bộ khung chính của bóng đá đội tuyển châu Á, quyết định cả danh hiệu Nations League, vé Asian Cup, đường tới World Cup và vị trí của từng đội trong hệ thống thi đấu 2 năm một lần.

Xem thêm
0
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật