Manchester United vừa trải qua cú sốc lớn khi để thua Grimsby Town tại Carabao Cup, khiến huấn luyện viên Amorim không giấu nổi sự thất vọng. Ông thẳng thắn nhận định: “Tôi biết đội bóng xuất sắc nhất đã thắng. Đội duy nhất có mặt trên sân là đội chiến thắng. Các cầu thủ xuất sắc nhất đã thất bại. Một đội bóng có thể thắng trước một nhóm cầu thủ.” Thống kê trọng tâm ở đây là việc Man United, với dàn cầu thủ chất lượng, lại thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Amorim nhấn mạnh sự thiếu quyết liệt và mất phương hướng của các học trò: “Chúng tôi bắt đầu trận đấu mà không có bất kỳ sự quyết liệt nào. Tất cả các ý tưởng về việc gây áp lực, chúng tôi hoàn toàn bị mất phương hướng.” Trên sóng BBC, Wayne Rooney cũng bày tỏ lo ngại: “Có điều gì đó đã hỏng. Khi huấn luyện viên chỉ trích công khai cầu thủ, rõ ràng nội bộ có vấn đề.”
Với chỉ ba trận đầu mùa nhưng đã xuất hiện khủng hoảng, câu hỏi lớn đặt ra là: “Ai sẽ muốn nhận công việc này?” Áp lực tại Manchester United đang đè nặng lên Amorim, người mới chỉ 40 tuổi và chưa từng đối mặt với môi trường khắc nghiệt như Old Trafford. Trận gặp Burnley tới đây sẽ là cơ hội để ông và đội bóng tìm lại niềm tin.