Trận hòa 1-1 giữa Man Utd và Fulham trên sân Craven Cottage tối 24/8 tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh luận về các quyết định chiến thuật của HLV Ruben Amorim. Đáng chú ý, tân binh Benjamin Sesko chỉ được tung vào sân từ hiệp hai, lặp lại kịch bản trận thua Arsenal trước đó. Thống kê cho thấy, Sesko chỉ có 9 đường chuyền, không dứt điểm, không rê bóng thành công và không thắng tranh chấp nào, cho thấy sự mờ nhạt của anh khi chưa thực sự hòa nhập với Ngoại hạng Anh.
Danh thủ Gary Neville nhận định: "Sesko còn lâu mới đạt thể lực tốt nhất hay bắt kịp tốc độ. Bạn không thể để một cầu thủ có giá trị và tiềm năng như vậy tiếp tục ngồi dự bị". Neville cũng đặt dấu hỏi về việc Amorim ưu tiên giữ Mason Mount trên sân, dù Mount chưa tạo ra khác biệt rõ rệt. Khi Sesko vào sân, Mount được kéo xuống đá tiền vệ, còn Casemiro bị rút ra, khiến tuyến giữa Man Utd lỏng lẻo và tạo điều kiện cho Fulham gỡ hòa.
Thêm vào đó, việc thay hai hậu vệ Leny Yoro và Luke Shaw khi trận đấu chỉ còn 5 phút càng khiến hàng thủ Man Utd mất ổn định. Dù đã chi hơn 260 triệu USD cho các tân binh như Sesko, Cunha và Bryan Mbeumo, Man Utd vẫn chưa thể hiện được sự cải thiện rõ rệt, trong khi các cầu thủ tấn công như Garnacho, Antony, Sancho vẫn chưa tìm được bến đỗ mới, ngoại trừ Rashford chuyển sang Barca theo dạng cho mượn.