Noni Madueke buộc phải rời sân ngay sau phút 60 sau pha va chạm mạnh với Pedro Goncalves, để lại khoảng trống lớn trên hành lang cánh của Arsenal. Anh nằm sân khá lâu trong trạng thái đau đớn rồi được thay ra, nhường chỗ cho tài năng trẻ Max Dowman. Rời sân xong, Madueke không ngồi lại ghế dự bị mà đi thẳng vào đường hầm sân Emirates, chi tiết cho thấy vấn đề không hề đơn giản.
Dấu hỏi lớn trước “chung kết sớm” với Man City
Chấn thương của Madueke xuất hiện đúng lúc Arsenal chuẩn bị bước vào trận “chung kết sớm” với Manchester City tại Ngoại Hạng Anh. Cuộc đối đầu này có thể tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch, nên tình trạng của cầu thủ chạy cánh người Anh lập tức trở thành dấu hỏi lớn. Arsenal vốn đã gặp khó về lực lượng trước chuyến làm khách tại Etihad, nguy cơ vắng Madueke càng khiến HLV Mikel Arteta thêm đau đầu trong việc sắp xếp đội hình.
Nỗi lo tái phát và bài toán lực lượng cho Arteta
Điều khiến Arsenal càng bất an là đây không phải lần đầu Madueke gặp vấn đề thể lực trong thời gian gần đây. Trước đó, anh từng phải rời sân trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và tuyển Uruguay với chiếc đầu gối phải bó nẹp. Dù đã kịp bình phục để trở lại, chấn thương mới lần này khiến nguy cơ tái phát trở nên đáng ngại. Kể từ khi gia nhập Arsenal từ Chelsea với giá 52 triệu bảng, Madueke đã chơi 35 trận, ghi 7 bàn và có 4 đường kiến tạo, là một trong những mũi tấn công quan trọng của Arteta mùa này.
Cơ hội cho Dowman, áp lực cho Arsenal
Trong bối cảnh đó, cánh cửa có thể mở ra cho Max Dowman, sao trẻ 16 tuổi vừa vào sân thay Madueke và đang gây ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, đặt niềm tin vào một cầu thủ tuổi teen ở trận đấu mang tính sống còn luôn là canh bạc khó lường. Lúc này, mọi sự chú ý dồn vào kết quả kiểm tra chấn thương của Madueke, bởi nếu anh không kịp bình phục, Arsenal đối diện nguy cơ mất một quân bài tấn công chủ lực trước trận đấu có thể định đoạt cả mùa giải.