Phân tích cú sập toàn diện: Man City thua tan nát vì đâu?

MU đấu Aston Villa: Cơ hội khẳng định cho HLV Carrick ở trận cầu 6 điểm

Chính thức: ĐT Iran tuyên bố rút lui khỏi VCK World Cup 2026

Dang Dinh

Lukaku & Lobotka cùng "tấu hài" trên chấm 11m, Napoli bật bãi cay đắng

Trận tứ kết Coppa Italia giữa Napoli và Como đã diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt, mang đến một kịch bản không ai ngờ tới. Dù được đánh giá cao hơn, Napoli lại nhập cuộc đầy chệch choạc khi thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Sự lúng túng của đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho Como, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cesc Fabregas, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Bước ngoặt từ chấm phạt đền
Phút 36, Mathias Olivera phạm lỗi với Smolcic trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Como. Martin Baturina không mắc sai lầm nào, đánh bại thủ thành Milinkovic-Savic để mở tỷ số. Napoli kết thúc hiệp một trong sự thất vọng của khán giả nhà, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp kỷ lục, phản ánh sự bế tắc trong lối chơi.

Hy vọng lóe lên rồi vụt tắt
Ngay đầu hiệp hai, Antonio Vergara tận dụng pha làm tường của Rasmus Hojlund để gỡ hòa cho Napoli. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần, dồn ép Como trong phần lớn thời gian còn lại. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách, đặc biệt là Nico Paz, đã thi đấu kiên cường, ngăn chặn mọi nỗ lực ghi bàn của Napoli.

Loạt luân lưu định mệnh và dấu ấn Fabregas
Không thể phân định thắng thua sau 90 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Romelu Lukaku gây thất vọng khi đá hỏng lượt sút quyết định, trong khi Stanislav Lobotka cũng không thể đánh bại thủ thành Butez ở lượt cuối. Como giành chiến thắng 7-6, hiên ngang vào bán kết gặp Inter Milan. Kết quả này là minh chứng cho dấu ấn chiến thuật của Fabregas, biến Como thành hiện tượng khó lường tại Coppa Italia mùa này.

Video bóng đá Napoli - Como: Lukaku hóa tội đồ, kỳ tích 40 năm (Coppa Italia)
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Phong độ trái ngược giữa Ligue 1 và cúp quốc gia
Marseille đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt ở mùa giải năm nay. Nếu như tại Ligue 1, đội bóng thành phố cảng gặp nhiều khó khăn và không duy trì được sự ổn định, thì ở cúp quốc gia Pháp, họ lại trình diễn sức mạnh vượt trội. Trước trận tứ kết, Marseille đã toàn thắng cả ba trận với tổng tỷ số 18-0, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Rennes ở vòng 1/8, cho thấy tham vọng lớn tại đấu trường lâu đời nhất nước Pháp.

Trận đấu đầu tiên của Habib Beye trên cương vị HLV trưởng
Cuộc đối đầu với Toulouse đánh dấu trận đầu tiên của Habib Beye tại cúp quốc gia Pháp trên cương vị HLV trưởng Marseille, sau khi ông tiếp quản vị trí từ Roberto De Zerbi. Đội bóng áo trắng-xanh khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Mason Greenwood. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu khi Gboho nhanh chóng gỡ hòa cho Toulouse ở phút 13, khiến thế trận trở nên cân bằng.

Loạt luân lưu định đoạt số phận
Sang hiệp hai, cả Marseille và Toulouse đều ghi thêm một bàn, khép lại 90 phút với tỷ số 2-2. Trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Trong khi Toulouse chỉ có một lần sút hỏng, thì Marseille lại thất bại hai lần, trong đó có cú đá không thành công của Nwaneri – tài năng trẻ được mượn từ Arsenal. Kết quả 3-4 trên loạt sút cân não khiến Marseille ngậm ngùi chia tay cúp quốc gia Pháp, khép lại hành trình đầy tiếc nuối dù đã thể hiện phong độ ấn tượng ở các vòng trước.

Xem thêm
0
331 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Trận cầu tâm điểm tại Hàng Đẫy
Vòng 15 V-League 2025/2026 sẽ chứng kiến một trong những trận đấu được mong chờ nhất mùa giải: derby thủ đô giữa Hà Nội FC và CLB CAHN trên sân Hàng Đẫy. Sức nóng của trận đấu không chỉ đến từ sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội bóng giàu truyền thống mà còn bởi tính chất danh dự của bóng đá thủ đô. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là màn so tài đỉnh cao, cống hiến nhiều cảm xúc và kịch tính.

Trọng tài FIFA Malaysia cầm cân nảy mực
Điểm nhấn đặc biệt của trận derby năm nay là sự xuất hiện của tổ trọng tài FIFA đến từ Malaysia. Trọng tài chính Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, sinh năm 1990, được đánh giá là một trong những “vua áo đen” hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ông từng tạo dấu ấn khi trở thành trọng tài nước ngoài đầu tiên điều hành trận Siêu Cúp Quốc gia Việt Nam vào tháng 8/2024 và đã có kinh nghiệm bắt chính tại V-League từ năm 2016.

Kỳ vọng về sự công bằng và minh bạch
Việc sử dụng trọng tài ngoại cho trận derby thủ đô được kỳ vọng sẽ mang lại sự công bằng, hạn chế tối đa những tranh cãi vốn thường xuất hiện ở các trận cầu lớn. Sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của ông Nasaruddin cùng các cộng sự sẽ giúp kiểm soát tốt bầu không khí nóng bỏng, đảm bảo trận đấu diễn ra đúng luật và hấp dẫn.

Thời gian và kênh theo dõi trực tiếp
Trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB CAHN sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 8/3 trên sân Hàng Đẫy. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp và trọn vẹn trận cầu này trên FPT Play hoặc cập nhật diễn biến qua tường thuật trực tuyến của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Xem thêm
0
197 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Những biến động lớn ở nhóm cuối bảng
Vòng 13 V.League đã tạo ra những biến động mạnh mẽ ở nhóm cuối bảng khi cả HAGL, SLNA, Thanh Hóa và PVF-CAND đều giành chiến thắng trên sân khách. HAGL vươn lên vị trí thứ 8 với 14 điểm, SLNA leo lên hạng 9, còn Thanh Hóa và PVF-CAND cũng tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Những kết quả này khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, đặc biệt khi khoảng cách điểm số giữa các đội ngày càng thu hẹp.

Lịch nghỉ Tết ngắn và áp lực thi đấu dày đặc
Không chỉ Đà Nẵng, hầu hết các đội bóng V.League đều không có nhiều thời gian nghỉ ngơi do lịch thi đấu dày đặc. Sau kỳ nghỉ ngắn, các đội như Thanh Hóa, CAHN, Thể Công Viettel và Nam Định phải đá bù vòng 10 chỉ hai ngày sau Tết. Riêng CAHN còn phải thi đấu tại AFC Champions League Two ngay mùng 2 Tết trên đất Singapore, khiến việc chuẩn bị lực lượng và duy trì phong độ trở thành bài toán khó.

Chặng đường phía trước đầy thử thách
Dù vòng 13 đã khép lại, các đội vẫn duy trì tập luyện đến sát Tết và chỉ được nghỉ ngắn ngày. Phần lớn cầu thủ sẽ hội quân trở lại từ mùng 3 hoặc mùng 4 để chuẩn bị cho vòng 14 và Cúp Quốc gia. Với những đội như HAGL, SLNA, Nam Định, Thanh Hóa, Becamex TP.HCM, PVF-CAND và Đà Nẵng, cuộc chiến trụ hạng vẫn còn rất dài và khốc liệt, đòi hỏi sự tập trung tối đa ngay cả trong những ngày đầu năm mới.

Xem thêm
0
665 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trận đấu diễn ra căng thẳng, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng Bayern Munich đã tận dụng tốt hơn các cơ hội trong hiệp hai.

5': Leipzig ăn mừng hụt! Diomande solo đỉnh cao, Baumgartner dứt điểm tung lưới nhưng VAR 🖥️ xác định việt vị, bàn thắng không được công nhận.

18': Harry Kane có cơ hội vàng, dứt điểm cận thành nhưng bị hậu vệ Leipzig phá bóng ngay trên vạch vôi. 😱

25': Kane đánh đầu hiểm hóc ở cột xa, nhưng đồng đội Pavlovic lại vô tình cản phá ngay trước khung thành Leipzig.

30': Luis Diaz đáp trả với cú sút vọt xà ngang, tiếc nuối cho Bayern.

42': Baumgartner phối hợp cùng Raum, tung cú sút cực mạnh nhưng Neuer xuất sắc cứu thua cho Bayern.

45': Thủ môn Vandervoort liên tiếp có hai pha cứu thua xuất thần, giữ sạch lưới cho Leipzig trước giờ nghỉ.

64': Bước ngoặt! Vandervoort phạm lỗi với Stanisic trong vòng cấm, Kane lạnh lùng sút phạt đền ⚽ mở tỷ số cho Bayern Munich.

67': Chỉ 3 phút sau, Olise kiến tạo đẳng cấp, Luis Diaz băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0 ⚽ cho Bayern.

Bayern Munich kiểm soát thế trận, bảo toàn chiến thắng và giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia Đức sau 4 năm chờ đợi.

Một trận đấu giàu cảm xúc, Leipzig tiếc nuối với VAR còn Bayern tận dụng tốt thời cơ để bứt phá!

Xem thêm
0
420 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật