Một giấc mơ đủ lớn để cả thế giới phải chú ý
World Cup 2018 là mùa hè mà ĐT Croatia bước ra khỏi cái bóng của một đội tuyển nhỏ để sống trong những tháng ngày đẹp nhất. Đất nước chưa đầy 4 triệu dân đã vượt qua vòng bảng với ba chiến thắng, lần lượt trước Nigeria, Argentina và Iceland. Modric ghi bàn trong trận mở màn, rồi lại xé lưới Argentina ở thắng lợi 3-0, trận đấu đã khiến cả thế giới choáng váng khi anh làm lu mờ hoàn toàn siêu sao Lionel Messi.
Từ đây, họ đã bắt đầu nghĩ về những điều lớn lao, điều tưởng chừng như chỉ dành cho những đội bóng có lịch sử lâu đời tại World cup như Đức, Brazil hay Tây Ban Nha.
Modric là người giữ nhịp cho câu chuyện cổ tích ấy
Croatia có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng linh hồn của hành trình ấy là Modric. Trước trận tứ kết gặp đội chủ nhà Nga, chính anh thừa nhận giấc mơ vô địch giống như “một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp”, một cách nói vừa lãng mạn vừa phơi bày tham vọng mà toàn đội đang hướng đến.
Đội trưởng mang áo số 10 ấy không dẫn dắt đồng đội bước vào các trận đấu bằng tiếng hét hay những cử chỉ khoa trương. Anh kéo cả đội đi bằng những đường chuyền thanh thoát, bằng sự bình thản trong thời khắc căng thẳng nhất, bằng cảm giác rằng đội của anh sẽ chiến thắng bằng mọi giá.
Bởi vậy, khi FIFA trao Quả bóng Vàng World Cup 2018 cho Modric, đó không phải phần thưởng an ủi. Đó là sự thừa nhận dành cho người đã nâng tầm nền bóng đá Croatia lên 1 tầm cao mới, và suýt chút nữa đã có thể tạo nên lịch sử tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Croatia vào chung kết bằng sự quả cảm và một trái tim sắt đá
Vẻ đẹp lớn nhất của Croatia năm đó nằm ở chỗ họ không đi trên con đường bằng phẳng ở các trận knock-out. Họ vượt qua Đan Mạch bằng loạt luân lưu, hạ chủ nhà Nga cũng trên chấm luân lưu, rồi quật ngã Anh 2-1 sau hiệp phụ ở bán kết. Croatia cũng là đội tuyển đầu tiên ở một kỳ World Cup không thua dù bị dẫn trước trong ba trận đấu loại trực tiếp liên tiếp.
Đó là hành trình bào mòn thể lực đến đáng sợ với rất nhiều những lão tướng như Ivan Rakitc hay Mandzukic, nhưng cũng khơi dậy thêm tinh thần chiến đấu đến tận cùng qua từng trận.
Croatia của Modric không thắng bằng sự áp đảo tuyệt đối. Họ thắng bằng sức chịu đựng, bằng bản lĩnh khi biết cách đứng dậy đúng lúc, bằng niềm tin rằng những điều đẹp nhất đôi khi chỉ thuộc về những tập thể gan lì nhất.
Thiên đường hiện ra trước mắt, rồi khép lại theo cách đầy nghiệt ngã
Bi kịch của những câu chuyện cổ tích là chúng thường dừng lại ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại Luzhniki, Croatia thua Pháp 2-4 trong trận chung kết World Cup đầu tiên của mình. Họ có gỡ hòa 1-1 nhờ công Perisic ngay trong hiệp 1, cố gắng rượt đuổi tỷ số nhưng sự khác biệt về đẳng cấp so với người Pháp là quá rõ ràng. Croatia gục ngã đầy đáng tiếc.
Trận đấu ấy còn đi vào lịch sử khi là trận chung kết World Cup đầu tiên sau 52 năm có hơn 5 bàn thắng.
Chỉ có điều, nó thật đau bởi Croatia không sụp đổ trong sự tầm thường. Họ ngã xuống khi đã nhìn thấy vinh quang ở rất gần, khi Modric chỉ còn cách chiếc cúp vàng đúng một trận chiến cuối cùng. Chính vì thế, thất bại ấy càng day dứt hơn, và cũng khiến hành trình của anh cùng Croatia đọng lại lâu hơn trong ký ức của những người hâm mộ bóng đá toàn cầu.