HLV Carrick vào top đề cử: Cơn địa chấn thật sự ở Premier League!

Nottingham Forest trụ hạng, Man United sắp "ra giá" cực khét cho Anderson

Ghi bàn sớm để làm gì? Báo UAE thừa nhận bản lĩnh của U17 Việt Nam

Tuấn Nguyên

World Cup 2026: Shakira, Madonna “từ chối tiền” để lên sóng toàn cầu

Không cát-xê, chỉ có “sân khấu lớn nhất hành tinh”

Shakira, Madonna và BTS sẽ biểu diễn ở giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết World Cup nam tại sân MetLife, New Jersey ngày 19-7, nhưng không nhận bất kỳ khoản cát-xê nào. Nguồn tin từ tổ chức Global Citizen xác nhận cả ba nghệ sĩ đều tự nguyện dành thời gian cho tổ chức công bằng xã hội này, thay vì ký hợp đồng biểu diễn thương mại.

Cách làm này trùng với mô hình giải bóng bầu dục Mỹ: các tiết mục giữa giờ của trận Super Bowl, như màn trình diễn 13 phút của Bad Bunny năm nay hay Kendrick Lamar năm 2025, cũng không được trả thù lao. Đổi lại, nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình truyền hình được xem nhiều nhất nước Mỹ mỗi năm.

So sánh sức lan tỏa: Super Bowl và World Cup

Super Bowl vừa qua, nơi Seattle Seahawks vô địch, thu hút 125,6 triệu khán giả trong nước theo số liệu Nielsen. Trong khi đó, trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp được FIFA công bố có “tổng độ phủ” toàn cầu 1,42 tỉ người. Với quy mô này, việc không nhận cát-xê đổi lấy tầm phủ sóng toàn cầu trở thành lựa chọn có tính toán của các nghệ sĩ.

FIFA chưa công bố thời lượng nghỉ giữa hiệp mới, nhưng tổng thời gian biểu diễn của Shakira, Madonna và BTS dự kiến khoảng 11 phút. Như vậy, chỉ trong hơn 10 phút, mỗi nghệ sĩ tiếp cận lượng khán giả vượt xa bất kỳ tour diễn riêng lẻ nào.

Vai trò của Global Citizen và dấu ấn cá nhân nghệ sĩ

Danh sách nghệ sĩ do Chris Martin, giọng ca chính của Coldplay, tuyển chọn và chương trình do Global Citizen sản xuất. Việc ba cái tên hàng đầu nhạc pop thế giới chấp nhận diễn miễn phí củng cố vị thế của Global Citizen như một đối tác gắn với các hoạt động công bằng xã hội, thay vì một đơn vị tổ chức giải trí thuần túy.

Shakira vốn đã có quan hệ lâu năm với FIFA khi từng hát ca khúc chính thức “Waka Waka” cho World Cup 2010 và mới công bố bài “Dai Dai” cho World Cup 2026 cùng Burna Boy. Sự trở lại của cô trong vai trò nghệ sĩ giữa hiệp lần này cho thấy mối gắn kết liên tục giữa một ngôi sao nhạc pop và giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới, trong khuôn khổ một chương trình không đặt nặng thù lao.

1
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Bức tranh thật của nhóm tân binh đắt giá của Ngoại hạng Anh

Nhìn vào các tân binh đắt giá mùa giải 2025/26 cho thấy một điều khá thú vị: cùng bước vào Premier League với áp lực lớn, nhưng mức độ thích nghi của từng người là rất khác nhau. Vậy hãy xem, màn trình diễn của họ trong mùa bóng đã qua là như thế nào?

Hugo Ekitike là người đáng khen nhất

Ekitike đến Liverpool sau Florian Wirtz và trước Alexander Isak, nhưng lại tạo ra hiệu quả rõ rệt nhất trong số các tân binh cập bến Ngoại Hạng Anh hè 2025. Theo dữ liệu Opta Analyst, anh đã chơi 28 trận Premier League, ghi 11 bàn và có 4 kiến tạo. Có thể coi, chân sút người Pháp là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Liverpool ở giai đoạn đội bóng đang có nhiều vấn đề khác nhau cả về chuyên môn lẫn các yếu tố tác động bên ngoài.

Với một tiền đạo 23 tuổi và mới trải qua năm đầu tiên tại nước Anh, đó là bộ thông số đủ tốt cũng như sự ổn định để chúng ta tiếp tục hy vọng về một phiên bản hoàn thiện hơn trong những năm tới đến từ cựu sao Frankfurt này.

Benjamin Sesko ngày một hòa nhập tốt hơn

Môi trường của Sesko khó khăn hơn rất nhiều vì Man United mùa này biến động liên tục, nhưng tiền đạo người Slovenia vẫn đứng vững. Cầu thủ người Slovenia đã chơi 30 trận Premier League, ghi 11 bàn và có 1 kiến tạo, đồng thời là chân sút số một của United tại giải đấu.

Việc anh được đề cử Cầu thủ hay nhất tháng 2 của Premier League rồi bùng nổ mạnh ở giai đoạn sau của mùa giải cho thấy đây là mùa giải ra mắt ấn tượng, thậm chí tốt hơn kỳ vọng ban đầu nếu đặt trong bối cảnh tập thể thiếu ổn định.

Viktor Gyokeres cải thiện qua thời gian nhưng vẫn thiếu bùng nổ

Gyokeres không hề chơi tệ như nhiều người vẫn nghĩ, vấn đề là kỳ vọng dành cho anh quá lớn sau quãng thời gian thăng hoa ở Sporting. Tiền đạo của Arsenal đã ra sân 33 trận ở Premier League, ghi 14 bàn và có 1 kiến tạo. Tháng 2 là quãng tăng tốc đáng kể với 4 bàn trong 4 trận, giúp anh được đề cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Tuy nhiên, BBC từng chỉ ra rằng Gyokeres nhiều thời điểm vẫn gặp khó trước các hàng thủ chơi lùi sâu. Vì thế, sẽ chỉ nên đánh giá đây là mùa giải tạm chấp nhận được với ngôi sao 27 tuổi, chứ chưa thể đánh giá là xuất sắc được. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước!

Florian Wirtz chưa đáp ứng được giá trị chuyển nhượng 

Wirtz đến Liverpool với mức phí kỷ lục lên đến gần 150 triệu euro bao gồm cả phụ phí, và áp lực vì thế cũng ở mức rất cao. Cho đến lúc này, thống kê của cựu nhạc trưởng Leverkusen là 31 trận ra sân tại Premier League, có 5 bàn và 3 kiến tạo. Đó là những con số không tệ nếu nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu ban đầu nếu đặt cạnh giá trị chuyển nhượng và vai trò được kỳ vọng.

Cũng đừng quên, Wirtz từng có chuỗi 11 trận đầu tiên không có bàn thắng hay kiến tạo nào, dù đã tạo ra 16 cơ hội và tung ra 12 cú sút. Phải đến giai đoạn đầu năm 2026, anh mới phần nào tìm được bản ngã của mình. Nói ngắn gọn, Wirtz không phải thương vụ thất bại, nhưng vẫn cần thời gian để kiểm chứng thêm.

Alexander Isak là người gây thất vọng nhất nhưng có thể thông cảm

Isak sang Liverpool với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, nhưng lại trải qua mùa đầu tiên tệ hại vì những chấn thương vặt cùng phong độ sa sút. Tiền đạo Thụy Điển mới chơi 14 trận tại Premier League 2025/2026 cho Liverpool, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo.

Isak từng bị gãy xương mác sau trận gặp Tottenham ngày 20/12/2025 và chỉ trở lại tập luyện hơn 100 ngày sau ca phẫu thuật. Vì thế, nếu xét hiệu quả mùa đầu tính đến lúc này, Isak là người gây thất vọng lớn nhất trong số các tân binh đắt giá của Ngoại Hạng Anh mùa này. Dù vậy, ban lãnh đạo The kop vẫn tin tưởng cựu sao Newcastle, và muốn cho anh thêm cơ hội để chứng minh bản thân trong mùa giải năm sau.

Xem thêm
0
169 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Hành trình của U17 Thái Lan tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khép lại trong bầu không khí nặng nề. Dù Liên đoàn bóng đá Thái Lan đăng tải thông điệp “hoàn thành nhiệm vụ” khi đội trở về nước, phần bình luận bên dưới lại tràn ngập sự thất vọng. Người hâm mộ không chấp nhận kết quả và cách đội bóng trẻ thể hiện trên sân chơi được xem là bệ phóng cho tương lai.

So sánh với Việt Nam và Indonesia

Điểm nhấn trong làn sóng chỉ trích là việc nhiều cổ động viên chủ động nhắc đến U17 Việt Nam và Indonesia. Một tài khoản nhắc lại chuyện Indonesia đã hai lần dự World Cup lứa tuổi U17, còn Việt Nam vừa giành vé tới giải đấu này, rồi đặt câu hỏi bao giờ Thái Lan mới có trung tâm đào tạo trẻ bài bản như hai đối thủ trong khu vực. Có ý kiến còn cho rằng Việt Nam đang đi theo hướng làm bóng đá trẻ giống Nhật Bản, Hàn Quốc, trong khi Thái Lan “giậm chân tại chỗ”.

Thành tích nghèo nàn thổi bùng bức xúc

Thành tích 1 điểm sau 3 trận ở bảng A với Saudi Arabia, Tajikistan và Myanmar trở thành cái cớ để làn sóng phẫn nộ bùng lên. U17 Thái Lan thua Tajikistan và Saudi Arabia cùng tỷ số 0-2, chỉ kịp gỡ hòa 2-2 trước Myanmar nhờ những phút vùng lên muộn màng, qua đó sớm chia tay giải và lỡ hẹn U17 World Cup 2026. Trong bối cảnh trước đó đội đã thua cả Myanmar lẫn Lào ở giải U17 Đông Nam Á, niềm tin của người hâm mộ càng suy giảm.

Hoài nghi chiến lược bóng đá trẻ

Từ kết quả trên sân, tranh luận dần chuyển hướng sang câu chuyện đường dài. Nhiều bình luận đặt dấu hỏi về sự chuẩn bị, cách xây dựng lực lượng và chiến lược đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan. Kỳ vọng rằng đội “giấu bài” ở giải khu vực để bùng nổ tại châu lục đã không trở thành hiện thực, để lại sau lưng một thế hệ U17 bị soi chiếu liên tục với những bước tiến của Việt Nam và Indonesia.

Xem thêm
0
516 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Trong cơn phấn khích sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, phần lớn sự chú ý dồn vào cú đá phạt đẹp mắt của Nguyễn Lực. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, trung vệ Nguyễn Mạnh Cường lại một lần nữa âm thầm sắm vai người hùng với pha đánh đầu ở phút 71, ấn định chiến thắng và khép lại hành trình vòng bảng bằng tấm vé World Cup 2026 cho U17 Việt Nam.

Chuỗi bàn thắng mang tính bước ngoặt

Bàn thắng vào lưới U17 UAE không phải khoảnh khắc lóe sáng nhất thời. Ở vòng loại U17 châu Á cuối năm 2025, chính Mạnh Cường là người mở tỷ số trong trận thắng 4-0 trước U17 Malaysia, trận đấu then chốt đưa U17 Việt Nam vào vòng chung kết châu lục. Tới giải U17 Đông Nam Á 2026, anh lại đánh đầu gỡ hòa ở bán kết gặp U17 Australia trong bối cảnh đội nhà bị dẫn bàn và vừa đá hỏng phạt đền, mở ra cuộc lội ngược dòng 2-1 và sau đó là chức vô địch khu vực.

Người hùng chọn cách im lặng

Điểm chung của những khoảnh khắc ấy là sự điềm tĩnh của nhân vật chính. Dù liên tiếp ghi những bàn thắng mang tính bản lề, Mạnh Cường vẫn giữ thái độ khiêm nhường, đặt kết quả tập thể lên trên mọi lời khen cá nhân. Hình ảnh một trung vệ cao 1m82, không chiến tốt, chơi chắc chắn và ít nói đang tạo nên cảm giác tin cậy cho hàng thủ U17 Việt Nam.

Nền tảng cho giấc mơ dài hơi

Các nhà chuyên môn đánh giá Mạnh Cường sở hữu nhiều tố chất để tiến xa: thể hình tốt, khả năng tranh chấp trên không, sự lì lợm và tư chất thủ lĩnh. Cách anh xuất hiện đúng lúc ở những thời điểm quan trọng khiến nhiều người liên tưởng tới Bùi Tiến Dũng thời đỉnh cao. Từ vòng loại châu Á, giải Đông Nam Á cho tới tấm vé World Cup 2026, dấu ấn của trung vệ trẻ luôn hiện diện, dù anh chọn đứng ở phía sau ánh hào quang.

Xem thêm
0
67 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Tấm vé dự World Cup là thành quả xứng đáng

U17 Việt Nam thắng UAE 3-2 để đứng đầu bảng C tại U17 châu Á, vào tứ kết và giành vé dự FIFA U17 World Cup tại Qatar vào cuối năm 2026. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có mặt ở sân chơi U17 thế giới. 

U17 Việt Nam đã vượt qua một bảng có Hàn Quốc, Yemen và UAE, rồi thắng trận quyết định bằng bản lĩnh thật sự. Điều bóng đá Việt Nam cần nhìn ra nằm ở việc chúng ta đã biết cách nắm lấy thời cơ khi FIFA nâng số đội tham dự World Cup lên thành 48, cùng bản lĩnh trui rèn qua từng trận, cộng thêm dấu ấn chiến thuật đậm nét của HLV Roland.

Đầu tư vào các lò đào trẻ luôn là nước đi đúng đắn

Nhìn vào danh sách chính thức dự vòng chung kết U17 châu Á 2026, 23 cầu thủ Việt Nam đến từ 8 đơn vị đào tạo khác nhau, trong đó Hà Nội FC và PVF Academy mỗi nơi góp 6 cầu thủ, Thể Công Viettel góp 4, phần còn lại thuộc SLNA, Nam Định, Huế, Thanh Hóa và CLB TP.HCM.

Cùng lúc, giải U17 quốc gia 2025 có 24 địa phương, đơn vị đăng ký dự vòng loại, sau đó chọn ra 12 đội vào vòng chung kết. Một đội U17 đủ sức ra World Cup vì thế không thể chỉ được dựng bằng một học viện nổi bật hay một lứa cầu thủ ăn may. Nó phải được nuôi từ một mặt bằng đào tạo rộng, có cạnh tranh thật, có sàng lọc thật, có nhiều trung tâm cùng đẩy chất lượng lên. Nếu muốn đầu tư mạnh hơn cho bóng đá trẻ, Việt Nam phải tiếp tục mở rộng mạng lưới ấy thay vì chờ một vài lò đào tạo đơn lẻ gánh vác cho cả tương lai phía trước. 

Muốn có quả ngọt, phải đầu tư, cọ xát thì mới mơ đến thành tích tốt

Lứa cầu thủ này không đi lên bằng vài tháng ngắn ngủi. Cristiano Roland được VFF giao dẫn dắt đội U16 từ tháng 8/2024, sau đó tiếp tục đồng hành cùng U17 Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị, đội được đưa đi đá giải quốc tế tại Trung Quốc để gặp Australia, Saudi Arabia và chủ nhà Trung Quốc, rồi sang Nhật Bản tập huấn với ba trận giao hữu quốc tế trước vòng loại. VFF còn bổ sung cố vấn kỹ thuật Yutaka Ikeuchi, người từng làm nhiều năm trong hệ thống đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

Bức tranh ấy đáng chú ý vì chỉ một năm trước, U17 Việt Nam từng hòa Australia, Nhật Bản và UAE cùng tỷ số 1-1 ở VCK châu Á 2025 nhưng bị loại đáng tiếc. Từ nỗi tiếc nuối đó đến tấm vé dự World Cup 2026 là quãng đường của tích lũy, của cọ xát và của sự kiên nhẫn, chứ không đến từ may mắn hay bùng nổ bất chợt.

Bước đầu để hướng đến tương lai phía trước

Tấm vé World Cup chỉ thật sự có giá trị khi nó dẫn cầu thủ đi tiếp vào bóng đá đỉnh cao. Quy chế cấp phép CLB chuyên nghiệp của VFF hiện buộc đơn vị xin cấp phép phải có ít nhất 3 đội trẻ ở các lứa 10 đến 21 tuổi, ít nhất 1 đội dưới 10 tuổi, các đội trẻ trừ U10 phải dự giải quốc gia cùng lứa, đồng thời phải bảo đảm y tế và các chương trình đào tạo cho cầu thủ. VFF cũng xem U21 quốc gia là cầu nối quan trọng giữa đào tạo trẻ và bóng đá chuyên nghiệp.

Nói cách khác, điều bóng đá Việt Nam cần nhận ra sau suất dự World Cup của U17 không phải chỉ là nên chi thêm tiền cho tuyến trẻ, mà là phải khóa chặt cả một chuỗi phát triển, từ tuyển chọn, thi đấu, huấn luyện, y học thể thao đến lối ra cho cầu thủ ở tuổi 19, 20, 21. Nếu không thể duy trì điều đó lâu dài, việc dự U17 World Cup sẽ chỉ là một đỉnh vui ngắn hạn. Còn ngược lại, đây có thể là mốc mở đầu cho một thế hệ tài năng mới của bóng đá nước nhà. 

Xem thêm
0
858 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Marcus Rashford đang có mùa giải ấn tượng tại Barcelona, nhưng tương lai của anh lại rẽ sang hướng ít ai ngờ tới. Dù điều khoản mua đứt chỉ vào khoảng 26 triệu bảng, Man Utd được cho là không chấp nhận bất kỳ sự mặc cả nào từ đội bóng xứ Catalan, qua đó đẩy khả năng Rashford trở lại Old Trafford lên rất cao.

Barca muốn giữ, tiền lại là vấn đề

Rashford ghi 14 bàn và kiến tạo 14 lần trong mùa giải cho Barcelona, con số đủ để mức phí 26 triệu bảng bị đánh giá là quá hời. Barca muốn mượn thêm một mùa, đồng thời tìm cách hạ giá so với thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, theo Football Insider và cựu trưởng bộ phận tuyển trạch Mick Brown, Man Utd “không có ý định bán rẻ” và không chấp nhận đề nghị bị xem là “giá cắt cổ ngược”.

Quyền chủ động thuộc về Man Utd

Mick Brown khẳng định Man Utd ý thức rõ giá trị của Rashford, coi 26 triệu bảng đã là “món hời” cho bất kỳ đội bóng nào. Khi có sự quan tâm từ các câu lạc bộ khác ở châu Âu, Quỷ đỏ càng có lý do giữ nguyên mức giá, thậm chí chờ những đề nghị cao hơn. Trong bối cảnh đó, Barca dù vẫn được xem là ứng viên hàng đầu, lại đứng trước nguy cơ mất Rashford chỉ vì không kham nổi khoản phí đã thỏa thuận.

Rashford giữa hai ngả đường

Báo cáo cho biết nội bộ Man Utd có cảm giác Rashford hoàn toàn có thể trở lại Old Trafford, trong khi các đội bóng châu Âu khác chuẩn bị sẵn lời mời. Từ chỗ tưởng như là món hời dành cho Barcelona, điều khoản 26 triệu bảng giờ trở thành “vũ khí” giúp Man Utd nắm thế thượng phong trên bàn đàm phán, và đẩy tương lai của Rashford vào thế chờ quyết định từ chính đội bóng chủ quản.

Xem thêm
1
10,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật