Phil Foden: Từ cú sốc mất World Cup đến hat-trick đỉnh cao tại C1

Không thắng là mất niềm tin: Carrick hiểu rõ chiếc ghế của mình đang nóng thế nào

Từ 0 bàn cả mùa đến cuộc đua Vua phá lưới, Quang Vinh gây sốt V.League

Lực Nguyễn

Luis Enrique đối đầu “một phần đời mình” trong đại chiến PSG – Barca

Một trận đấu chạm vào ký ức

Paris Saint-Germain tiếp Barcelona tại sân Công viên các Hoàng tử trong lượt trận thứ 3 Champions League 2026/27, và với Luis Enrique, đây vẫn là một cuộc gặp đặc biệt. Ông từng khoác áo Barcelona, dẫn dắt đội bóng trong 3 mùa, hiện vẫn là hội viên câu lạc bộ, còn vợ và các con đều là người Catalunya.

Chính sự gắn bó ấy từng khiến ông gặp khó về cảm xúc mỗi khi phải đứng ở phía đối diện. Nhưng sau nhiều lần tái ngộ, Luis Enrique nói ông đã dần quen với việc đối đầu đội bóng từng chiếm phần rất lớn trong sự nghiệp.

Tình cảm dành cho Barcelona không thay đổi mục tiêu

Luis Enrique không né tránh tình cảm với đội bóng cũ. Ông thừa nhận Barcelona là câu lạc bộ có ý nghĩa lớn nhất trong sự nghiệp, nơi bản thân từng cảm thấy mình quan trọng nhất.

Tuy nhiên, vị trí hiện tại cũng rất rõ ràng. Ông đang dẫn Paris Saint-Germain và muốn giành chiến thắng với tư cách một người Paris. Barcelona bước vào trận đấu với thành tích toàn thắng 11 trận chính thức từ đầu mùa, ghi 48 bàn, nên PSG có cơ hội trở thành đội đầu tiên đánh bại thầy trò Hansi Flick trong mùa 2026/27.

Với Luis Enrique, đó mới là ưu tiên khi bóng lăn.

Hai đội có nhiều điểm giống nhau

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá Barcelona là đội có phong cách gần với PSG hiện tại nhất. Cả 2 đều muốn kiểm soát bóng, đưa đội hình lên cao, gây sức ép ngay bên phần sân đối phương và dựa nhiều vào khả năng xử lý của những cầu thủ kỹ thuật.

Luis Enrique đặc biệt khen Hansi Flick. Ông cho rằng HLV người Đức phù hợp với bản sắc Barcelona nhờ sự táo bạo, tinh thần tấn công và cách luôn hướng đội bóng tới chiến thắng.

Sự tương đồng ấy khiến trận đấu trở thành cuộc cạnh tranh trực tiếp về khả năng kiểm soát thế trận. Đội nào giữ được bóng lâu hơn cũng đồng nghĩa giảm được thời gian đối phương phát huy những cầu thủ nguy hiểm nhất.

Giữ bóng để hạn chế Lamine Yamal

Khi được hỏi cách đối phó Lamine Yamal, Luis Enrique đưa ra câu trả lời rất trực tiếp: tốt nhất là không để cầu thủ này có bóng.

Ông xem việc PSG kiểm soát bóng là cách phòng ngự hiệu quả nhất trước Yamal, nhưng cũng thừa nhận điều đó rất khó trước một Barcelona có Pedri, Raphinha, Pau Cubarsí cùng nhiều cầu thủ xử lý bóng tốt.

Vì thế PSG không thể chỉ tập trung vào riêng Yamal. Luis Enrique muốn toàn đội phòng ngự theo khối, gây áp lực từ tuyến đầu và cố giữ trận đấu ở phần sân Barcelona nhiều nhất có thể.

Tôn trọng nhưng không nhường đường

Luis Enrique vẫn nói ông thích xem Barcelona thi đấu và dành sự tôn trọng lớn cho đội bóng cũ. Nhưng ông cũng không xem cuộc gặp này như dịp để nhìn lại quá khứ.

Barcelona toàn thắng 11 trận từ đầu mùa, trong khi PSG đang bảo vệ chức vô địch châu Âu và hướng tới danh hiệu thứ 3 liên tiếp. Dù vậy, Luis Enrique cho rằng còn quá sớm để gọi đây là trận chung kết hay cuộc đấu phân định đội mạnh nhất châu Âu.

Với ông, ý nghĩa của trận đấu đơn giản hơn: đối diện một phần rất quan trọng trong cuộc đời, gạt tình cảm sang bên và tìm cách giúp Paris Saint-Germain trở thành đội đầu tiên buộc Barcelona phải nhận thất bại mùa này.

0
713 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Chiến thắng không trọn vẹn

PSG đánh bại Barcelona 4-2 tại Parc des Princes trong trận đấu giàu tốc độ giữa 2 trong số những đội mạnh nhất châu Âu hiện nay. Désiré Doué và Lucas Hernández 2 lần đưa đội chủ nhà vượt lên, nhưng Xavi Espart rồi Lamine Yamal đều giúp Barcelona gỡ hòa.

Đến 10 phút cuối, Vitinha và Fabián Ruiz liên tiếp ghi bàn để định đoạt trận đấu. PSG duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt tại Cúp C1 châu Âu, nhưng niềm vui bị phủ bóng bởi việc Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia và Marquinhos đều phải rời sân vì chấn thương.

Dembélé rời sân chỉ sau 20 phút

Tổn thất đầu tiên đến rất sớm. Dembélé cảm thấy đau ở phía sau đùi sau một tình huống tăng tốc và không thể tiếp tục thi đấu. Phút 20, tiền đạo người Pháp phải nhường chỗ cho Ferran Torres.

Việc mất Dembélé ngay đầu trận buộc Luis Enrique phải điều chỉnh hàng công trong lúc PSG đang cố gây sức ép lên Barcelona. Đội chủ nhà vẫn duy trì được khả năng tạo cơ hội, nhưng chấn thương của một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất lập tức tạo ra nỗi lo trước lịch thi đấu dày phía trước.

Kvaratskhelia và Marquinhos cùng phải dừng lại

Khó khăn tiếp tục xuất hiện đầu hiệp 2. Phút 59, Kvaratskhelia không thể tiếp tục sau một tình huống va chạm. Tiền đạo người Gruzia đau rõ rệt và cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế khi rời sân, trước khi Maghnes Akliouche vào thay.

Cũng ở phút 59, Marquinhos phải nhường vị trí cho Illia Zabarnyi vì vấn đề thể trạng. Đội trưởng PSG vẫn có thể tự rời sân, nhưng việc mất thêm một trụ cột hàng phòng ngự khiến Luis Enrique phải thay đổi cùng lúc cả hàng công lẫn hàng thủ.

Chỉ trong chưa đầy 1 giờ, PSG đã mất 3 cầu thủ đá chính vì chấn thương.

Chiến thắng được giữ lại bằng chiều sâu đội hình

Những thay đổi bất đắc dĩ không khiến PSG mất khả năng tấn công. Sau khi Barcelona gỡ 1-1 ở phút 55, Lucas Hernández đánh đầu đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 72. Lamine Yamal tiếp tục kéo trận đấu về thế cân bằng với bàn thắng phút 79.

PSG chỉ cần thêm 2 phút để đáp trả. Vitinha tung cú sút từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 81. Đến phút 86, Achraf Hakimi thoát xuống bên phải rồi chuyền vào để Fabián Ruiz ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2.

Việc Ferran Torres, Akliouche và Zabarnyi phải vào sân sớm hơn dự tính nhưng PSG vẫn duy trì được chất lượng thi đấu cho thấy chiều sâu mà Luis Enrique đang có. Tuy nhiên, đó cũng là chiều sâu có thể sớm bị thử thách nếu các ca chấn thương kéo dài.

Nỗi lo lớn hơn 3 điểm

PSG đã vượt qua Barcelona, giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Cúp C1 châu Âu và khiến đối thủ nhận thất bại đầu tiên từ đầu mùa. Xét riêng kết quả, đây là một buổi tối rất thành công tại Parc des Princes.

Nhưng tình trạng của Dembélé, Kvaratskhelia và Marquinhos mới là vấn đề quan trọng sau trận. Cả 3 đều giữ vai trò lớn trong hệ thống của Luis Enrique, từ tốc độ và khả năng tạo đột biến của Dembélé, sức công phá của Kvaratskhelia đến kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng thủ của Marquinhos.

PSG phải chờ kết quả kiểm tra y tế để biết mức độ chấn thương của từng người. Chiến thắng 4-2 trước Barcelona giúp họ tiếp tục khởi đầu hoàn hảo ở châu Âu, nhưng việc mất 3 trụ cột trong cùng một trận khiến buổi tối tại Paris không thể khép lại bằng niềm vui trọn vẹn.

Xem thêm
0
376 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Sức sống trong hiệp một u ám

Liverpool nhập cuộc rất tệ trước Villarreal tại Anfield. Georges Mikautadze tận dụng sai lầm của Virgil van Dijk để mở tỷ số, trước khi Sergi Cardona nâng cách biệt lên 2-0 ở phút 29. Đội bóng của Andoni Iraola kiểm soát bóng nhưng thiếu sự sắc bén, còn hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống.

Trong khoảng thời gian ấy, Rio Ngumoha là điểm sáng hiếm hoi. Cầu thủ 18 tuổi liên tục nhận bóng bên cánh phải, chủ động đối đầu hậu vệ và tạo ra những pha đi bóng khiến hàng thủ Villarreal phải lùi sâu. Khi phần lớn hàng công Liverpool chơi rời rạc, Ngumoha vẫn duy trì được tốc độ và sự táo bạo trong từng tình huống.

Hai đường kiến tạo kéo Liverpool trở lại

Alexis Mac Allister rút ngắn tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút 36, rồi Ngumoha trực tiếp đưa Liverpool trở lại vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ. Anh tạt bóng chính xác về cột xa để Ronald Araújo băng vào đánh đầu gỡ 2-2.

Dấu ấn lớn nhất đến ở phút 65. Ngumoha thoát khỏi nhiều pha áp sát bên cánh phải, xâm nhập khu vực nguy hiểm rồi căng ngang vừa tầm cho Mac Allister dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-2.

Chỉ 3 phút sau, Florian Wirtz ghi bàn thứ 4 cho Liverpool. Villarreal gỡ lại 1 bàn ở phút 87, nhưng đội chủ sân Anfield vẫn bảo toàn chiến thắng 4-3.

Sân khấu thuộc về cầu thủ 18 tuổi

Ngumoha rời sân ở phút 74 và nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ khán giả Anfield. Sau trận, anh thừa nhận đây là một trong những màn trình diễn hay nhất mình từng có và đặc biệt ấn tượng khi nghe người hâm mộ hát tên mình.

UEFA bầu Ngumoha là Cầu thủ hay nhất trận. Liverpool cũng tổ chức bình chọn riêng và tiền đạo trẻ tiếp tục giành chiến thắng áp đảo.

Ở tuổi 18 năm 52 ngày, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Liverpool có một đường kiến tạo tại đấu trường châu Âu, vượt kỷ lục cũ của Michael Owen.

Những con số nói lên sức ảnh hưởng

Ngumoha kết thúc trận đấu với 2 kiến tạo, 7 pha qua người thành công và 12 lần chạm bóng trong vòng cấm Villarreal.

Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất được ghi nhận từ mùa 2008/09 có ít nhất 5 pha qua người, ít nhất 10 lần chạm bóng trong vòng cấm và có kiến tạo trong cùng một trận Champions League.

Ngumoha cũng là cầu thủ trẻ thứ 3 lịch sử giải đấu có ít nhất 2 kiến tạo trong một trận, sau Warren Zaïre-Emery và Theo Walcott.

Những con số ấy phù hợp với cảm giác anh tạo ra trên sân. Ngumoha không đứng chờ tình huống thuận lợi mà liên tục chủ động cầm bóng, tấn công hậu vệ và tìm cách đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Một đêm Champions League khó quên

Chiến thắng 4-3 giúp Liverpool toàn thắng cả 3 trận đầu vòng phân hạng Champions League 2026/27 và có 9 điểm. Nhưng giữa một trận đấu có 7 bàn thắng, cú đúp của Mac Allister và bàn đầu mùa của Wirtz, người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Ngumoha.

Iraola sau trận đánh giá cầu thủ 18 tuổi đang trở nên toàn diện hơn, đặc biệt khi được đặt vào những tình huống đối đầu trực tiếp và có khoảng trống để xâm nhập vòng cấm.

Ngumoha chưa ghi bàn ở Champions League mùa này, nhưng 2 đường kiến tạo trước Villarreal đã biến đêm 20/10 thành cột mốc lớn trong sự nghiệp. Trong một trận đấu Liverpool từng bị đẩy vào thế rất khó, chính cầu thủ trẻ nhất trên hàng công lại là người tạo ra nhiều khác biệt nhất.

Xem thêm
0
197 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một khởi đầu mới sau hai mùa chững lại

Phil Foden bước vào mùa 2026/27 với mong muốn làm lại sau 2 năm không đạt được phong độ như kỳ vọng. Tiền vệ 26 tuổi còn chịu cú sốc bị Thomas Tuchel loại khỏi đội tuyển Anh dự World Cup 2026, trước khi ký hợp đồng mới với Manchester City đến năm 2030 và bắt đầu làm việc dưới quyền Enzo Maresca.

Khởi đầu ấy không hề dễ dàng. Foden nhận thẻ đỏ ở phút 23 trong trận thắng Manchester United 1-0 ngày 13/9 và phải nghỉ 3 trận. Chỉ đến cuộc gặp Ipswich ngày 17/10, anh mới ghi bàn trở lại sau quãng gần 10 tháng không lập công, chấm dứt chuỗi 31 trận không ghi bàn cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển.

Đêm bùng nổ trước AEK Athens

4 ngày sau bàn thắng giải tỏa trước Ipswich, Foden chơi trận hay nhất của mình trong thời gian dài khi Man City thắng AEK Athens 5-1 tại Champions League. Anh ghi 3 bàn và kiến tạo cho Rayan Cherki, trực tiếp tham gia vào 4 trong 5 bàn của đội chủ nhà.

Foden phối hợp ăn ý với Rico Lewis trong 2 bàn đầu tiên trước khi hoàn tất 3 bàn thắng từ đường chuyền của Ryan McAidoo. Đáng kể hơn, anh tạo ảnh hưởng ở nhiều vị trí. Khi được chuyển vào chơi như một tiền đạo lùi, Foden thường xuyên nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, liên kết với các cầu thủ xung quanh rồi tự xuất hiện trong vòng cấm để kết thúc tình huống.

Joleon Lescott đặc biệt ấn tượng với khả năng dứt điểm của Foden và cho rằng cầu thủ 26 tuổi đủ sức chơi cao nhất khi Erling Haaland vắng mặt.

Bàn thắng kéo sự tự tin trở lại

Foden không vội tuyên bố mình đã trở lại phong độ tốt nhất. Sau trận, anh thừa nhận vẫn còn một quãng đường dài phía trước, nhưng cảm thấy bản thân đang đi đúng hướng.

Với một cầu thủ tấn công, bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt sau thời gian dài mất cảm giác trước khung thành. Foden nói việc liên tục lập công sẽ giúp anh tự tin hơn và mục tiêu hiện tại chỉ là tiếp tục tập luyện để trở thành phiên bản tốt nhất cho HLV và đội bóng.

Anh cũng tỏ ra rất hào hứng với vai trò tiền đạo lùi, nơi mình có thể nhận bóng ở những khoảng trống giữa các tuyến, phối hợp nhiều hơn và tham gia trực tiếp vào cách Man City triển khai tấn công.

Niềm tin của Maresca chưa từng mất

Man City vẫn giữ niềm tin vào Foden ngay trong giai đoạn khó khăn nhất. Tháng 7, câu lạc bộ trao cho anh hợp đồng mới kéo dài đến năm 2030 dù mùa 2025/26 chỉ có 10 bàn và 7 kiến tạo sau 50 lần ra sân.

Maresca cũng nhiều lần khẳng định ông xem Foden là một trong những cầu thủ Anh xuất sắc nhất. Sau chiến thắng trước AEK Athens, nhà cầm quân người Ý nhấn mạnh mình đã hài lòng với Foden ngay cả trước chiếc thẻ đỏ ở Old Trafford.

Ông thừa nhận học trò gặp nhiều vấn đề trong 2 năm gần đây, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cầu thủ trưởng thành từ học viện Man City. Công việc của ban huấn luyện là đưa Foden trở lại trạng thái tốt nhất để những phẩm chất ấy xuất hiện thường xuyên hơn.

Tìm lại Foden của mùa 2023/24

Mốc so sánh dành cho Foden vẫn là mùa 2023/24. Khi ấy, anh ghi 19 bàn tại Ngoại hạng Anh và 27 bàn trên mọi đấu trường, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của giải đấu cùng giải Cầu thủ hay nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn.

2 mùa sau đó là một bước lùi lớn. Anh mất vị trí thường xuyên, trải qua chuỗi 31 trận không ghi bàn và cuối cùng vắng mặt ở World Cup.

3 bàn trước AEK Athens chưa đủ để xóa toàn bộ quãng thời gian ấy, nhưng chúng xuất hiện đúng lúc Man City đang thiếu phương án tấn công vì Antoine Semenyo chấn thương và Haaland cần được giảm tải. Ashley Young cho rằng Foden đã tận dụng cơ hội để trả lời HLV, còn Maresca không phải đưa Haaland vào sân dù đội vừa trải qua một trận đấu châu Âu.

Sau 4 bàn trong 2 trận gần nhất, Foden đã có được thứ quan trọng nhất từng biến mất trong gần một năm: cảm giác ghi bàn. Bước tiếp theo là duy trì nó đủ lâu để trở lại vị trí trụ cột trên hàng công Man City.

Xem thêm
0
175 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Tiếng la hét và khoảnh khắc đổi ý của trọng tài

Graeme Souness đưa ra những lời chỉ trích rất mạnh với Bukayo Saka sau chiến thắng 1-0 của Arsenal trên sân Nottingham Forest. Cựu tiền vệ Liverpool cho rằng cầu thủ người Anh thường ngã quá dễ khi gặp va chạm và phản ứng của các đồng đội Arsenal đôi lúc tạo thêm sức ép lên trọng tài.

Tuy nhiên, đây là quan điểm của Souness về cách Saka xử lý các tình huống tranh chấp, trong khi số liệu mùa này cũng xác nhận ngôi sao Arsenal là một trong những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Tiếng hét và phản ứng quanh trọng tài

Souness mô tả một kiểu tình huống mà ông cho rằng xuất hiện nhiều lần. Theo ông, khi Saka cảm thấy sắp mất bóng, cầu thủ này có xu hướng ngã xuống, hét lên và tiếp tục nằm sân.

Souness cho rằng trọng tài ban đầu có thể không đánh giá tình huống là phạm lỗi, nhưng khi thấy Saka vẫn nằm sân và nhiều cầu thủ Arsenal cùng giơ tay phản ứng, người điều khiển trận đấu bắt đầu nghi ngờ quyết định đầu tiên của mình.

Ông thậm chí dùng từ rất mạnh khi xem việc cố tình giả vờ bị phạm lỗi là hành vi gian lận. Tuy vậy, Souness cũng thừa nhận đây không phải vấn đề riêng của Saka mà đã xuất hiện rộng khắp bóng đá hiện đại.

Số liệu lại cho thấy Saka chịu rất nhiều va chạm

Những lời chỉ trích của Souness cần được đặt cạnh thực tế Saka thường xuyên trở thành mục tiêu của hậu vệ đối phương.

Sau 7 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, Saka đã bị phạm lỗi 21 lần, nhiều thứ 2 giải đấu. Anh đồng thời đá chính cả 7 trận, chơi 596 phút và ghi 3 bàn.

Vì vậy, không phải mọi lần Saka ngã xuống đều có thể được xem là ăn vạ. Tranh luận nằm ở ranh giới giữa một cầu thủ thực sự chịu nhiều pha vào bóng và cách anh phản ứng với những va chạm mà Souness cho rằng chưa đủ để trọng tài thổi phạt.

Agbonlahor cũng không hài lòng với Saka

Gabby Agbonlahor đồng tình với Souness ở điểm Saka có những tình huống ngã quá dễ. Cựu tiền đạo Aston Villa nói phần lớn cầu thủ Ngoại hạng Anh hiện nay cũng có thói quen tương tự, chỉ cần va chạm nhỏ đã nằm sân hoặc lăn nhiều vòng.

Agbonlahor còn cho rằng các trọng tài gần đây bắt đầu bỏ qua nhiều tình huống như vậy hơn trước.

Ông cũng đưa ra đánh giá khá nặng về chuyên môn khi cho rằng Saka là cầu thủ rất hay nhưng chưa đạt tới đẳng cấp của Lamine Yamal hay Michael Olise.

Arsenal cũng bị chê vì cách chơi chậm

Sự khó chịu của Agbonlahor không dừng ở Saka. Sau trận Arsenal thắng Nottingham Forest 1-0 ngày 18/10, ông nói mình cảm thấy chán khi theo dõi đội bóng của Mikel Arteta.

Arsenal cầm bóng nhiều nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích. Noni Madueke phải tới 10 phút cuối mới ghi bàn duy nhất giúp nhà đương kim vô địch rời City Ground với 3 điểm.

Agbonlahor cho rằng cách triển khai của Arsenal quá chậm và thiếu hấp dẫn. Ông thậm chí nói sẽ không chọn xem trận Champions League tiếp theo của họ và chưa tin đội bóng đã tiến gần hơn tới chức vô địch châu Âu.

Từ Saka tới vấn đề của bóng đá hiện đại

Souness cuối cùng cũng mở rộng lời chỉ trích ra ngoài Arsenal. Ông đưa ra giả định rằng nếu hỏi 100 người điều họ ghét nhất ở bóng đá hiện nay, khoảng một nửa sẽ chọn việc cầu thủ giả vờ bị phạm lỗi, phần còn lại sẽ chọn VAR.

Agbonlahor cũng thừa nhận Saka chỉ là một phần của xu hướng lớn hơn. Theo ông, rất nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh hiện phản ứng quá mức sau những va chạm nhỏ.

Tranh luận quanh Saka vì thế có 2 mặt. Souness và Agbonlahor tin anh thường ngã quá dễ, còn thống kê lại đặt cầu thủ Arsenal trong nhóm chịu nhiều pha phạm lỗi nhất giải. Chính khoảng cách giữa 2 cách nhìn ấy khiến câu chuyện sau trận Nottingham Forest tiếp tục gây tranh cãi.

Xem thêm
0
74 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Mưa bàn thắng chưa từng thấy

Champions League 2026/27 đang chứng kiến một đợt bùng nổ bàn thắng hiếm thấy. Sau 45 trận, giải đã có 187 bàn, trung bình 4,16 bàn mỗi trận. Đây là mức cao nhất kể từ khi giải mang tên Champions League năm 1992 và đứng thứ 3 trong toàn bộ lịch sử Cúp C1 châu Âu, chỉ sau mùa 1955/56 với 4,38 bàn/trận và mùa 1959/60 với 4,19 bàn/trận.

Con số 187 được tạo nên với tốc độ ngày càng cao. Lượt đầu có 69 bàn, lượt thứ 2 lập kỷ lục Champions League với 78 bàn. Đến 9 trận đầu của lượt thứ 3 tối 20/10, thêm 40 bàn xuất hiện. Trong khi lượt đấu vẫn còn một nửa số trận chưa diễn ra, hiệu suất ghi bàn đã được đẩy lên mức chưa từng xuất hiện trong thời Champions League.

Thể thức mới mở rộng dư địa sửa sai

Từ mùa 2024/25, vòng bảng gồm 32 đội chia thành 8 bảng được thay bằng vòng phân hạng có 36 câu lạc bộ. Mỗi đội chơi 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Sau 8 lượt, 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải đá thêm 2 lượt để tranh 8 suất còn lại, trong khi 12 đội cuối bảng bị loại.

Như vậy, tới 24 trong 36 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp sau vòng phân hạng. So với thể thức cũ, những đội mạnh có dư địa sửa sai lớn hơn nếu mất điểm ở 1 hoặc 2 trận đầu.

Khi các đội sẵn sàng chơi mạo hiểm hơn

Đây cũng là một cách lý giải cho số bàn thắng tăng mạnh. Khi một thất bại chưa lập tức đặt mùa giải châu Âu vào tình thế nguy hiểm, nhiều đội sẵn sàng đẩy cao đội hình và tìm chiến thắng thay vì bảo vệ một kết quả hòa.

Các trận đấu vì thế dễ mở hơn khi thế cân bằng bị phá vỡ. Một đội bị dẫn bàn vẫn còn động lực tấn công bởi hiệu số và thứ hạng đều có thể ảnh hưởng đến con đường phía trước.

Tuy nhiên, chưa thể quy toàn bộ cơn mưa bàn thắng cho thể thức. Khả năng dứt điểm của các đội cũng đang ở mức cao. Chỉ riêng 9 trận tối 20/10 đã có 40 bàn, gần bằng trung bình 4,5 bàn mỗi trận.

Nhiều bàn hơn nhưng mỗi trận vẫn có giá trị

Tranh luận lớn nhất nằm ở việc vòng phân hạng có làm giảm cảm giác sống còn hay không. Việc 24 đội tiếp tục cuộc chơi khiến một thất bại ở giai đoạn đầu ít gây hậu quả hơn trước.

Dù vậy, thứ hạng không chỉ quyết định chuyện đi tiếp. 8 vị trí đầu giúp đội bóng tránh thêm 2 trận tranh vé. Nhóm từ thứ 9 đến 16 có lợi thế xếp hạt giống, còn thứ hạng vòng phân hạng tiếp tục ảnh hưởng tới nhánh đấu ở các vòng sau.

Mùa 2024/25 từng cho thấy điều đó ở lượt cuối, khi 36 đội thi đấu cùng giờ và vị trí liên tục thay đổi theo từng bàn thắng.

Champions League đang có nhiều trận hơn, nhiều bàn hơn và những tỷ số lớn xuất hiện với tần suất cao hơn. Sau 45 trận của mùa 2026/27, con số 187 bàn đã tạo nên một khởi đầu chưa từng có trong hơn 3 thập kỷ của kỷ nguyên Champions League. 9 trận còn lại của lượt thứ 3 sẽ quyết định hiệu suất 4,16 bàn/trận còn được duy trì hay tiếp tục bị đẩy lên cao hơn.

Xem thêm
0
71 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật