Khủng hoảng nội bộ tại Al-Nassr
Tiền đạo Cristiano Ronaldo, người sẽ bước sang tuổi 41 vào ngày mai, đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió tại Al-Nassr. Theo các nguồn tin từ báo chí Bồ Đào Nha, CR7 đã đình công, từ chối ra sân trong trận đấu với Al-Riyadh đầu tuần này. Nguyên nhân xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của anh với cách Quỹ đầu tư công (PIF) phân bổ nguồn lực chuyển nhượng, đặc biệt là sự ưu ái rõ rệt dành cho đối thủ Al-Hilal.
Chênh lệch đầu tư và hệ quả
Trong khi Al-Hilal liên tục được tăng cường lực lượng, Al-Nassr chỉ ký hợp đồng với một tân binh duy nhất là Haydeer Abdulkareem trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Điều này khiến cả HLV trưởng Jorge Jesus lẫn Ronaldo đều không hài lòng, khi đội bóng không được bổ sung đủ sức mạnh để cạnh tranh danh hiệu.
Phản ứng của Ronaldo và tương lai bất định
Sự tức giận của Ronaldo không chỉ dừng lại ở những lời phàn nàn mà còn dẫn đến hành động cụ thể: anh từ chối thi đấu, tạo nên làn sóng tranh cãi trong nội bộ đội bóng. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha đang cân nhắc nghiêm túc khả năng rời Al-Nassr vào mùa hè tới, dù hợp đồng của anh còn điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng Anh.
Thách thức cho các đội bóng muốn chiêu mộ CR7
Dù ghi tới 18 bàn sau 22 trận mùa này, mức lương khổng lồ 488.000 bảng mỗi ngày của Ronaldo là rào cản lớn với bất kỳ đội bóng châu Âu nào muốn sở hữu anh. Tương lai của CR7 vẫn là dấu hỏi lớn, khi chưa rõ liệu có CLB nào đủ tiềm lực tài chính để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng này.