Về mặt chiến thuật, Liverpool cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn khi giành trọn 3 điểm dù không chơi quá thuyết phục. Họ duy trì thành tích toàn thắng, đúng như nhận xét của Roy Keane: "Đội bóng xuất sắc là đội biết thắng khi không đạt phong độ cao nhất".
Ngược lại, Arsenal dưới thời Mikel Arteta lại quá thận trọng. Dù kiểm soát tốt hiệp một, họ chơi an toàn trong hiệp hai và dường như chỉ hướng đến một trận hòa. Sự thực dụng này khiến Arsenal không thể tạo ra khác biệt trước Liverpool bản lĩnh.
Gary Neville cho rằng Liverpool có "bản lĩnh để thắng trận lớn", điều mà Arsenal còn thiếu. Trận thua này tiếp tục dấy lên nghi ngờ về tâm lý của "Pháo thủ" trong các trận cầu đỉnh cao, và là lý do họ chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Arteta.