Leverkusen tiếp tục gây thất vọng ở vòng 2 Bundesliga khi chỉ giành được trận hòa 3-3 trước Bremen, dù đã dẫn trước 2 bàn và chơi hơn người trong phần lớn hiệp hai. Sau thất bại ngược 1-2 trước Hoffenheim ở vòng mở màn, áp lực dành cho HLV Ten Hag càng trở nên nặng nề.
Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho Leverkusen với bàn mở tỷ số của Schick ngay phút thứ 5, tiếp đó Tillman nhân đôi cách biệt ở phút 35. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu rạn nứt khi Schmid rút ngắn tỷ số cho Bremen từ chấm phạt đền trước giờ nghỉ. Dù Stark của Bremen bị truất quyền thi đấu và Schick nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm 11m, Leverkusen vẫn không thể bảo toàn lợi thế.
Schmidt và Coulibaly lần lượt ghi bàn, giúp Bremen gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ. Sự sa sút của Leverkusen dưới thời Ten Hag là điều không thể phủ nhận, đặc biệt khi so sánh với hình ảnh kiên cường thời Xabi Alonso. Nếu không sớm cải thiện, chiếc ghế của Ten Hag sẽ lung lay dữ dội.