Đầu tư mạo hiểm cho tương lai
Manchester United luôn nổi tiếng với khả năng phát hiện và phát triển các tài năng trẻ, nhưng thương vụ chiêu mộ Leny Yoro từ Lyon với mức phí có thể lên tới 60 triệu bảng đã khiến không ít người đặt dấu hỏi. Ở tuổi 18, Yoro được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột hàng thủ, dù vị trí trung vệ vốn đòi hỏi kinh nghiệm và sự chín chắn. Mùa giải đầu tiên tại Old Trafford của Yoro không hề dễ dàng, khi anh phải thích nghi trong một tập thể thiếu ổn định và định hướng rõ ràng.
Chuyển mình dưới bàn tay huấn luyện
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, Yoro đã có những bước tiến vượt bậc. Anh ra sân 11 trận trong sơ đồ ba trung vệ, chỉ vắng mặt một lần tại EFL Cup. Hệ thống này yêu cầu các trung vệ phải kiểm soát bóng tốt và bao quát không gian rộng, điều mà Yoro đã thể hiện ấn tượng. Chính sự tiến bộ này đã khiến anh được so sánh với huyền thoại Rio Ferdinand – một biểu tượng phòng ngự của Man United.
Thái độ cầu tiến và khát vọng vươn lên
Yoro không ngần ngại chia sẻ về quá trình tự hoàn thiện: “Bạn không thể thay đổi quá khứ. Tôi đã xem lại các tình huống một chọi một có lẽ đến 10 lần, chỉ để hiểu mình đã sai ở đâu.” Chính tinh thần học hỏi không ngừng này đã giúp anh trưởng thành nhanh chóng, trở thành biểu tượng cho sự tái sinh của văn hóa chiến thắng tại Old Trafford.