Khác biệt giữa tuyển Anh và Barcelona
Trận đấu gần đây của Marcus Rashford trong màu áo tuyển Anh đã phơi bày rõ nét sự đối lập giữa hai phiên bản của anh. Dù có những khoảnh khắc kỹ thuật ấn tượng, như pha đỡ bóng mềm mại hay cú xỏ háng khiến hậu vệ Serbia lúng túng, Rashford vẫn thường xuyên rơi vào bế tắc khi kết thúc các pha bóng. Nhận xét của Thomas Tuchel hồi tháng Ba rằng Rashford "thiếu tác động lên trận đấu" vẫn còn nguyên giá trị. Trong khi đó, tại Barcelona, Rashford như được giải phóng khỏi áp lực, ghi sáu bàn và có chín kiến tạo, tái hiện hình ảnh của chàng trai trẻ từng bùng nổ dưới thời Louis van Gaal năm 2016.
Áp lực từ môi trường và kỳ vọng
Sự khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở môi trường. Ở Tây Ban Nha, Rashford chỉ là “Marcus”, một cầu thủ bình thường, không bị nhận diện quá nhiều ngoài sân cỏ. Anh không còn là biểu tượng chính trị hay mục tiêu của truyền thông như ở Anh. Ngược lại, tại quê nhà, cái tên “Rashford” gắn liền với trách nhiệm, kỳ vọng và lịch sử, khiến anh bị mắc kẹt giữa con người thật và hình tượng công chúng. Điều này khiến bản năng chơi bóng của anh dần mai một.
Cơ hội tái sinh dưới bàn tay Hansi Flick
Dù chưa thể duy trì phong độ ổn định, Rashford vẫn còn cơ hội dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick. Nếu anh có thể gạt bỏ những ồn ào ngoài sân và giữ lại năng lượng tích cực từ Barcelona, một phiên bản mạnh mẽ và cân bằng hơn của Rashford hoàn toàn có thể xuất hiện – một Marcus không bị quá khứ đè nặng, sẵn sàng bứt phá.