Bắc London không ngủ
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Vitality, khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Từ khoảnh khắc đó, khu vực quanh sân Emirates gần như biến thành một lễ hội đường phố. Người hâm mộ tự kéo đến, ăn mừng xuyên đêm, với ước tính khoảng 100.000 người quanh sân trong đêm đầu tiên.
Những cổ động viên trụ lại đến tận bình minh còn được gặp bất ngờ khi Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze và Jurriën Timber xuất hiện. Không khí phấn khích ấy kéo dài sang cả ngày chủ nhật tại Selhurst Park, khi Arsenal chính thức được trao cúp, và thêm một lần nữa, hàng nghìn người lại đổ về Emirates.
Ngày rước cúp đã chốt lịch
Trong bối cảnh niềm vui vẫn chưa hạ nhiệt, Arsenal xác nhận sẽ tổ chức lễ rước cúp Ngoại hạng Anh vào ngày 31 tháng 5. Thời điểm bắt đầu là 14 giờ theo giờ Anh, tức là chỉ một ngày sau trận chung kết cúp C1 châu Âu với Paris Saint-Germain tại Budapest.
Lộ trình chi tiết chưa được công bố, nhưng câu lạc bộ cho biết đoàn xe rước cúp sẽ di chuyển trong địa bàn quận Islington, nơi đặt sân nhà Emirates. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ trong khu vực tiếp tục hòa vào bầu không khí ăn mừng đã kéo dài suốt từ tuần trước.
Champions League là phần thưởng thêm
Trận chung kết với Paris Saint-Germain mang ý nghĩa lịch sử, bởi một chiến thắng tại Budapest sẽ giúp Arsenal lần đầu tiên giành cúp C1 châu Âu. Nếu điều đó xảy ra, lễ rước cúp ngày 31 tháng 5 sẽ trở thành màn ăn mừng kép, khi đội bóng có thể diễu hành cùng cả cúp Ngoại hạng Anh và cúp châu Âu.
Dù vậy, câu lạc bộ khẳng định lễ rước cúp vẫn diễn ra bất kể kết quả trận chung kết. Điều này cho thấy trọng tâm của sự kiện là tôn vinh chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm, trong bối cảnh người hâm mộ đã ăn mừng không ngừng nghỉ từ khi đội bóng chính thức đăng quang.