Lại thêm 1 trận thua không thể chấp nhận
Tottenham tiếp tục khởi đầu thất vọng tại Ngoại hạng Anh 2026/27 khi thua Aston Villa 2-3 ngay trên sân nhà. Tỷ số khá sít sao, nhưng Spurs thực tế đã bị dẫn 0-3 đến phút 79 trước khi Conor Gallagher và Jan Paul van Hecke ghi 2 bàn muộn.
Sau 5 vòng, đội bóng của Roberto De Zerbi vẫn chưa thắng, chỉ có 2 điểm và hiệu số -6. Đây là khởi đầu tệ nhất của Tottenham sau 5 trận trong lịch sử Ngoại hạng Anh.
Chơi tốt đầu trận nhưng không ghi được bàn
Tottenham nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội trong khoảng 30 phút đầu. Họ kiểm soát 64% thời lượng bóng, tung ra 20 cú dứt điểm, 7 lần đưa bóng trúng khung thành và hưởng tới 11 quả phạt góc. Aston Villa chỉ có 36% thời lượng kiểm soát bóng và 1 quả phạt góc, nhưng lại tận dụng cơ hội tốt hơn.
Điểm yếu quen thuộc của Spurs nằm ở khả năng kết thúc. Zion Suzuki có 5 pha cứu thua, giúp Villa đứng vững trong lúc đội chủ nhà chơi tốt nhất. De Zerbi từng thừa nhận sau trận Everton rằng Tottenham mới duy trì được chất lượng cao trong khoảng 30 phút. Trước Villa, kịch bản ấy lại xuất hiện. Spurs không ghi bàn trong thời điểm áp đảo rồi nhận đòn đau ở phút 45+4, khi Johan Manzambi mở tỷ số cho đội khách.
Villa trừng phạt những khoảng trống
Bị dẫn bàn buộc Tottenham phải đẩy đội hình cao hơn trong hiệp 2. Khoảng cách giữa các tuyến bắt đầu giãn ra và Aston Villa khai thác rất tốt những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Nicolas Jackson nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 67, trước khi Emiliano Buendia ghi bàn thứ 3 phút 79.
Jackson tiếp tục trở thành đối thủ khó chịu với Tottenham. Tiền đạo này đã ghi 5 trong tổng số 25 bàn tại Ngoại hạng Anh vào lưới Spurs, nhiều hơn trước bất kỳ đối thủ nào khác. Van Hecke sau đó ghi bàn nhưng trước đó gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với tốc độ và khả năng di chuyển của Jackson.
Hai bàn muộn không che được vấn đề
Gallagher rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 86, trước khi Van Hecke đánh đầu ghi bàn ở phút 90+8. Bàn của Gallagher chấm dứt chuỗi 492 phút không ghi bàn của Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Spurs phải cần tới cú dứt điểm thứ 67 của mùa giải mới có bàn đầu tiên.
Tottenham kết thúc trận với xG 1,22, chỉ nhỉnh hơn Villa 1,16. Tuy nhiên, phần đáng kể trong chỉ số của Spurs đến từ những cơ hội cuối trận, khi Villa đã dẫn 3-0. Điều đó khiến 2 bàn muộn mang nhiều ý nghĩa cứu vãn tỷ số hơn là thay đổi cách nhìn về màn trình diễn.
De Zerbi vẫn mắc kẹt với những vấn đề cũ
Tottenham chưa thắng sau 5 vòng, hòa 2 và thua 3. Họ cũng đã thua 22 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa 2024/25, chỉ ít hơn 1 trận so với tổng số thất bại trên sân nhà của 4 mùa trước đó cộng lại.
De Zerbi vẫn có thể nhìn thấy những quãng chơi tích cực, nhưng Tottenham đang thiếu thứ quan trọng nhất là sự ổn định. Họ tạo được cơ hội nhưng dứt điểm thiếu hiệu quả, dễ mất cân bằng khi phải dâng cao và thường đánh mất thế trận sau khoảng thời gian đầu chơi tốt. Hai bàn trước Aston Villa cuối cùng cũng chấm dứt cơn khát bàn thắng, nhưng không thể che đi thực tế Tottenham vẫn đang mắc kẹt trong một chuỗi trận rất đáng thất vọng.