Sự thiếu vắng "sát thủ" – Nỗi đau chung của cả hai đội
Trận cầu điên rồ tại St James' Park không chỉ khiến khán giả thót tim mà còn phơi bày một sự thật phũ phàng: cả Liverpool lẫn Newcastle đều thiếu một trung phong đẳng cấp. Gordon đánh đầu lên trời, Ekitike thì vẫn còn non, còn Liverpool phải trông cậy vào một "thần đồng" 16 tuổi. Nếu Isak xuất hiện, có lẽ mọi chuyện đã khác!
Thẻ đỏ, bàn thắng và những khoảnh khắc "căng như dây đàn"
Newcastle khởi đầu như vũ bão, nhưng rồi Gordon lại hóa "người hùng bất đắc dĩ" với chiếc thẻ đỏ tai hại. Liverpool cũng chẳng khá hơn khi hàng công mỏng như tờ giấy, buộc phải tung Rio Ngumoha vào sân ở phút 96. Một canh bạc liều lĩnh, nhưng lại thành công ngoài mong đợi!
Isak – Lời giải cho bài toán hóc búa
Dù Liverpool thắng, nhưng chỉ với 5 cú sút, họ chẳng thể tự hào. Newcastle thì tiếc nuối vì thiếu một "sát thủ" thực thụ. Cả hai đội đều nhận ra: Alexander Isak chính là đáp án cho cơn khát bàn thắng và sự ổn định trên hàng công. Ai sẽ chiếm được trái tim (và chữ ký) của Isak?