Trận đấu đầu tiên trên sân vận động mới Hill Dickinson đã chứng kiến Everton giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Brighton. Tâm điểm của trận đấu không ai khác ngoài Jack Grealish, cầu thủ 29 tuổi vừa chuyển đến theo dạng cho mượn từ Man City. Grealish đã có màn trình diễn xuất sắc khi trực tiếp kiến tạo cả hai bàn thắng cho Iliman Ndiaye và James Garner, góp công lớn mang về ba điểm quý giá cho đội bóng vùng Merseyside.
Điều đặc biệt, Grealish không chỉ tỏa sáng về chuyên môn mà còn thể hiện vai trò thủ lĩnh mới tại Everton. Anh được trao quyền tự do sáng tạo, trở thành trung tâm trong mọi đợt tấn công. Sau trận, Grealish xúc động chia sẻ: "Tôi nghĩ có lẽ đôi lúc trong vài năm qua, tôi không phải là hết yêu, nhưng đã không tận hưởng bóng đá nhiều như tôi nên làm."
Chuyển đến Everton, Grealish như được hồi sinh, tìm lại niềm vui chơi bóng và khẳng định vị thế "hoàng tử" mới của Merseyside. Đây cũng là lời nhắn gửi mạnh mẽ tới Man City về giá trị thực sự của anh.