Trận hòa đầy thất vọng của Arsenal trước Chelsea
Trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge thực sự phơi bày một vấn đề cũ nhưng rất nghiêm trọng của Arsenal: bản lĩnh và sự lạnh lùng đúng vào thời khắc quan trọng. Chelsea bị mất người từ phút 38 sau khi Caicedo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm, đồng nghĩa Arsenal có hơn 50 phút chơi hơn người, bao gồm toàn bộ quãng thời gian sau khi họ gỡ hòa. Trong bối cảnh đang dẫn đầu bảng xếp hạng và rất cần tạo ra khoảng cách an toàn, đây là cơ hội vàng mà một đội bóng đua vô địch phải biết tận dụng triệt để.
Thay vì vậy, Arsenal lại để bản thân rơi vào thế rượt đuổi. Chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Chelsea dù chỉ còn 10 người vẫn vươn lên dẫn 1-0 với cú đánh đầu của Trevoh Chalobah ở phút 48. Đến phút 59, Mikel Merino mới gỡ hòa 1-1 bằng pha bật cao đánh đầu từ quả tạt chuẩn xác của Bukayo Saka. Thời điểm ấy lẽ ra phải là cú hích để Arsenal chuyển sang trạng thái tấn công tổng lực, tăng tốc độ trận đấu và dồn ép Chelsea đang xuống sức. Nhưng điều đó đã không xuất hiện.
Các thống kê cho thấy Arsenal kiểm soát bóng khoảng 62%, vượt trội so với gần 38% của Chelsea. Arsenal cũng thực hiện 387 đường chuyền với độ chính xác hơn 84%, so với 216 đường chuyền của chủ nhà. Về chất lượng cơ hội, Arsenal có xG khoảng 1,26, cao hơn mức 0,79 của Chelsea. Tuy nhiên, toàn trận họ chỉ tung ra 8 cú sút và có 4 cú trúng đích, một con số quá thấp nếu đặt vào bối cảnh chơi hơn người trong hơn nửa thời gian thi đấu. Chelsea dù thi đấu thiếu người lại có tới 11 cú sút, trong đó 4 cú đi trúng khung thành, cho thấy Arsenal không tạo ra đủ áp lực tấn công cần thiết.
Vấn đề về bản lĩnh thi đấu non nớt của Arsenal lại một lần nữa trở lại
Điểm đáng nói nhất nằm ở thái độ sau bàn gỡ hòa. Arsenal không thể hiện được tinh thần của một đội bóng phải chiến thắng bằng mọi giá. Họ không đẩy cao tốc độ lên mức nghẹt thở, không đưa ra những pha triển khai dồn dập nhằm khuất phục một Chelsea chỉ còn 10 người. Sự an toàn và chậm rãi trong cách tiếp cận khiến Arsenal đánh mất thời cơ kết liễu trận đấu. Đó là điều mà một đội bóng có tham vọng vô địch thực sự không được phép mắc phải.
Kết quả này vẫn giúp Arsenal dẫn đầu với 30 điểm sau 13 trận, hơn Manchester City 5 điểm và Chelsea 6 điểm. Tuy vậy, nếu giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này, họ đã có thể nới cách biệt lên đến 7 điểm so với đội bóng đang bám đuổi. Khoảng cách ấy không chỉ là con số, mà còn là đòn tâm lý quan trọng trong cuộc đua vô địch. Việc bỏ lỡ cơ hội như vậy vì thiếu quyết đoán ở thời điểm phải tất tay là dấu hiệu cho thấy Arsenal vẫn chưa đạt đến mức độ lạnh lùng của một nhà vô địch thực thụ.
Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là một trận hòa đáng tiếc, mà còn là lời cảnh tỉnh. Arsenal vẫn cần tích lũy thêm bản lĩnh, sự tàn nhẫn và khả năng chớp thời cơ trong những trận cầu lớn. Để trở thành đội bóng thống trị, họ không chỉ cần kiểm soát bóng tốt hay tạo ra số cơ hội nhỉnh hơn, mà còn phải biết biến những ưu thế quan trọng như thế này thành chiến thắng trọn vẹn. Trong những thời điểm then chốt, những khoảnh khắc như tại Stamford Bridge đêm qua có thể quyết định cả cuộc đua vô địch. Hãy ghi nhớ lấy và tiếp tục tiến lên nhé Arsenal!