Lịch sử đối đầu và cảm giác tiếc nuối
Trong hai thập kỷ qua, đội tuyển Lào chưa từng giành điểm trước Việt Nam, và HLV Ha Hyeok-jun hiểu rõ điều này hơn ai hết. Sau hai thất bại gần nhất với tỷ số 1-4 và 0-5, ông tiếp tục trải qua cảm giác tiếc nuối khi Lào để thua 0-2 trên sân nhà. “Hôm nay, trên sân nhà, chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng thắng hoặc hòa Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đã thiếu may mắn,” HLV Ha chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu.
Chiến thuật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng
Dù đã hết hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027, các cầu thủ Lào vẫn thi đấu đầy quyết tâm, gây không ít khó khăn cho Việt Nam trong hiệp một. HLV Ha cho biết ông đã dự đoán chính xác việc HLV Kim Sang-sik sẽ thay đổi sơ đồ chiến thuật, đồng thời chuẩn bị phương án đối phó với sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. “Tôi nói với các cầu thủ không cần tập trung hết vào Xuân Son. Cứ thi đấu như hiệp một,” ông nhấn mạnh.
Khoảng cách trình độ và khát vọng vươn lên
Dù thua trận, HLV Ha vẫn dành lời khen cho sự nỗ lực của các học trò, đồng thời thẳng thắn chỉ ra sự khác biệt lớn giữa hai nền bóng đá. Việt Nam sở hữu ba giải đấu chuyên nghiệp, trong khi Lào chỉ có một giải với 10 đội, phần lớn cầu thủ là nghiệp dư. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Chúng tôi luôn cố gắng để rút ngắn khoảng cách với các đội bóng khác. Tôi mong rằng Việt Nam sẽ luôn ủng hộ những nỗ lực của đội tuyển Lào.”