Marc Cucurella, hậu vệ cánh của Chelsea, đang nuôi dưỡng một giấc mơ táo bạo: trở thành người đầu tiên ở vị trí của mình chạm tay vào Quả bóng vàng. Trong lịch sử, danh hiệu này gần như là “đặc quyền” của các cầu thủ tấn công, nơi những cái tên như Messi, Ronaldo hay Modric từng thống trị. Ngay cả những hậu vệ huyền thoại như Roberto Carlos hay Dani Carvajal cũng chỉ dừng lại ở tốp đầu, chưa thể phá vỡ rào cản vô hình ấy.
Dù không lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng 2025, Cucurella vẫn không nản lòng. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Chà, tôi không biết nữa… chuyện gì cũng có thể xảy ra! Tôi rất muốn, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn.” Mùa giải vừa qua, Cucurella là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea, góp công lớn vào các danh hiệu và suất dự Champions League.
Thực tế, bóng đá hiện đại đã thay đổi, vai trò hậu vệ cánh ngày càng quan trọng. Dù Quả bóng vàng vẫn ưu ái các tiền đạo, nhưng khát vọng của Cucurella là lời nhắc về sự công bằng và giá trị của những người thầm lặng trên sân cỏ.