Phong độ trái ngược của Haaland
Trận đại chiến giữa Real Madrid và Man City đã chứng kiến một Erling Haaland hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh bùng nổ thường thấy. Trong suốt 82 phút có mặt trên sân, tiền đạo người Na Uy chỉ chạm bóng vỏn vẹn 10 lần và thực hiện 3 đường chuyền, không tung ra nổi một cú sút hay tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho đồng đội. Những con số này phản ánh rõ sự bế tắc của hàng công Man City trước hệ thống phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ của đội chủ nhà.
Rudiger và hàng thủ Real Madrid khóa chặt Haaland
Một trong những nguyên nhân chính khiến Haaland “mất tích” là sự theo sát của các hậu vệ Real Madrid, đặc biệt là Antonio Rudiger. Trung vệ người Đức liên tục áp sát, hạn chế tối đa khoảng trống và khiến Haaland không thể phát huy điểm mạnh về khả năng săn bàn. Sự phối hợp ăn ý giữa các hậu vệ Real đã bóp nghẹt mọi nỗ lực di chuyển của tiền đạo Man City, khiến anh gần như không có đất diễn.
Nhận định trái chiều từ các chuyên gia
Sau trận đấu, cựu tiền vệ Juventus Claudio Marchisio cho rằng Haaland thường xuyên rơi vào những vị trí bất lợi và không nhận được nhiều đường bóng thuận lợi từ đồng đội. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi một cầu thủ đẳng cấp như Haaland lại không tạo ra được mối đe dọa nào. Ngược lại, huyền thoại Gianfranco Zola lại bảo vệ Haaland, cho rằng vấn đề nằm ở cách vận hành của cả đội khi tiền đạo này luôn bị vây quanh bởi ba, bốn cầu thủ đối phương.
Thách thức lớn cho Man City ở trận lượt về
Thất bại 0-3 khiến Man City rơi vào thế cực kỳ khó khăn trước trận lượt về tại Etihad. Phong độ sa sút của Haaland càng khiến người hâm mộ lo lắng, bởi anh vốn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Nếu muốn lật ngược tình thế, Man City không chỉ cần cải thiện lối chơi tập thể mà còn phải tìm cách giúp Haaland lấy lại bản năng ghi bàn quen thuộc.