Ronaldo lại thêm một lần hóa "sao quả tạ" của ĐT Bồ Đào Nha
Nếu Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục đặt toàn bộ niềm tin vào Cristiano Ronaldo ở tuổi 39, giấc mơ tiến sâu tại World Cup 2026 của họ có lẽ chỉ là ảo vọng. Trận thắng chật vật trước Ireland đã phơi bày rõ thực tế ấy: Ronaldo được giao trọng trách đá phạt đền ở phút 75 nhưng không thắng nổi thủ thành Caoimhín Kelleher, và đội tuyển chỉ thoát hiểm nhờ cú đánh đầu ở phút 90+1 của Rúben Neves. Một tập thể đầy rẫy ngôi sao, song vẫn phải nhờ vào khoảnh khắc lóe sáng muộn mằn để giành chiến thắng, thật khó có thể coi là dấu hiệu của một tập thể vững vàng cho giấc mơ vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử.
Ronaldo không còn đủ sức "gánh" Bồ Đào Nha ở những giải đấu lớn nhất
Hai giải đấu lớn gần nhất đã chứng minh phong độ của Ronaldo ở cấp độ đội tuyển không còn như xưa. Tại Euro 2024, anh dứt điểm hơn 20 lần nhưng không ghi nổi bàn nào, thậm chí còn sút hỏng phạt đền trong hiệp phụ trước Slovenia. Bồ Đào Nha chỉ có thể vượt qua đối thủ nhờ sự xuất sắc của thủ môn Diogo Costa trong loạt luân lưu. Những con số ấy phản ánh rõ: khối lượng cơ hội Ronaldo nhận được rất lớn, nhưng khả năng tận dụng lại ở mức thấp đến đáng báo động.
Câu chuyện tương tự từng xảy ra ở World Cup 2022. Khi Ronaldo chỉ ghi được một bàn từ chấm 11m trong trận gặp Ghana và mất suất đá chính. Trong khi gười thay thế anh – Gonçalo Ramos lập tức tỏa sáng rực rỡ từ vòng bảng cho đến vòng knock-out, điển nhất chính là cú hat-trick vào lưới Thụy Sĩ tại vòng 1/8. Khi không còn phụ thuộc vào Ronaldo, lối chơi của Bồ Đào Nha trở nên linh hoạt, tốc độ và hiệu quả hơn hẳn.
Dấu hỏi lớn cho HLV Martinez về cách sử dụng Ronaldo?
Vấn đề nằm ở cách HLV Roberto Martínez vẫn đang quá ưu ái cho Ronaldo. Ông nhiều lần khẳng định siêu sao này là người được ưu tiên số một trên chấm phạt đền, coi đó là “tấm gương cho đồng đội”. Nhưng trên thực tế, sự ưu tiên ấy khiến lối chơi của Bồ Đào Nha trở nên cứng nhắc và dễ bị bắt bài. Khi CR7 không ghi bàn, cả đội lập tức rơi vào trạng thái bế tắc – như chính trận gặp Ireland vừa qua đã cho thấy rõ ràng điều đó.
Ronaldo cần chấp nhận hạ thấp vai trò của mình tại World Cup 2026
Muốn thực sự hướng tới World Cup 2026, Bồ Đào Nha cần sớm thay đổi. Họ phải phân tán hỏa lực cho những chân sút trẻ hơn như Goncalo Ramos, Leão hay Félix, đồng thời khai thác mạnh hơn các pha dứt điểm từ tuyến hai của Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Rúben Neves. Ronaldo vẫn có thể là một “tay săn bàn theo thời điểm”, người tung cú đấm quyết định khi cơ hội đến, nhưng không còn đủ sức để gánh vai trò trung tâm của cả hệ thống. Thực tế từ World Cup 2022, Euro 2024 cho đến trận gặp Ireland đã chứng minh: Bồ Đào Nha chỉ thật sự mạnh mẽ khi biết chia sẻ gánh nặng ghi bàn, thay vì đặt trọn vận mệnh vào đôi chân đã nặng nề của Ronaldo.
Quan trọng hơn, đội tuyển cần dũng cảm bước ra khỏi cái bóng của quá khứ. Ronaldo đã là huyền thoại, là biểu tượng không thể thay thế, nhưng mọi chu kỳ thành công đều phải kết thúc để mở ra chương mới. Giữ anh trong vai trò biểu tượng tinh thần là điều nên làm, nhưng tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh anh là lựa chọn sai lầm. Nếu không thay đổi ngay từ bây giờ, Bồ Đào Nha có thể tiếp tục sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình, nhưng sẽ mãi chỉ dừng lại ở những trận thắng chật vật, thay vì những thắng lợi thuyết phục về nhiều mặt. Khi ấy, sẽ rất khó để chúng ta tưởng tượng "Selecao châu Âu" sẽ đá thế nào khi đối đầu với những đối thủ lớn nhất như Pháp, Đức, Tây Ban Nha hay Argentina ở kỳ World Cup diễn ra vào hè năm sau. Hãy thay đổi trước khi quá muộn, Roberto Martinez!