Chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đầu V.League 2025/26, Hà Nội FC khiến người hâm mộ Thủ đô không khỏi bàng hoàng. Nếu như khởi đầu chậm từng là “thói quen”, thì thành tích hiện tại lại là điều bất thường, phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc về chuyên môn chứ không còn là vấn đề nội bộ như năm 2016.
Thống kê nổi bật nhất là hàng công: dù ghi 3 bàn, nhưng tất cả đều đến ở thời điểm trận đấu đã an bài, không đủ tạo ra bước ngoặt. Đáng chú ý, trong trận hòa HAGL, Hà Nội kiểm soát bóng tới 67,1% và tung ra 21 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi bàn nào. Những trụ cột như Tuấn Hải, Hùng Dũng sa sút phong độ, còn Văn Quyết phải đối mặt với gánh nặng tuổi tác.
Hàng thủ cũng gây thất vọng khi để lọt lưới 6 bàn sau 3 trận, dù sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Sai lầm cá nhân, thiếu áp sát và hệ thống phòng ngự từ xa lỏng lẻo khiến áp lực dồn lên tuyến dưới. Sự xáo trộn đội hình liên tục của HLV Makoto Teguramori càng làm lối chơi thiếu ổn định. Nếu không tận dụng tốt quãng nghỉ FIFA Days, Hà Nội FC sẽ còn tiếp tục trượt dài.