Ôi trời ơi, các fan MU chắc giờ này vẫn còn đang ngồi đếm từng điểm số ít ỏi mà đội nhà kiếm được, chứ còn biết làm gì nữa đâu! Đầu mùa hô hào mua sắm rầm rộ, tưởng đâu năm nay Old Trafford sẽ thành pháo đài bất khả xâm phạm, ai dè lại thành “sân tập bắn” cho đối thủ. Đầu tư hơn 200 triệu bảng mà kết quả thì... nghe mà đau lòng thay cho các anh em “Quỷ đỏ”.
Thủ môn thì cứ như chơi trò “ai mắc lỗi nhiều hơn”, Bayindir với Onana thay nhau tặng quà cho đối thủ, còn HLV Amorim thì chắc cũng chỉ biết cầu trời mỗi lần bóng bay về phía khung thành. Tuyến giữa thì thôi khỏi nói, Fernandes gánh team đến mức sắp thành... vận động viên cử tạ, còn Casemiro với Ugarte thì chạy không nổi, chuyền cũng chẳng xong. Mason Mount vào sân thì như “tàng hình”, chẳng ai biết anh làm gì trên sân.
Hàng công thì đúng kiểu “đầu tư lớn, hiệu quả nhỏ”. Cunha, Mbeumo, Sesko – nghe tên thì oách, nhưng vào sân thì chỉ thấy bóng dội cột, dội xà, còn thủ môn đối phương thì cứ như hóa siêu nhân. Đến nỗi phải trông chờ vào Maguire lên tham gia tấn công, mà cuối cùng cũng chẳng ăn thua. Hai trận đầu mùa, ghi được đúng 1 điểm, fan MU chắc giờ chỉ mong... trụ hạng thành công là mừng lắm rồi!
Thôi thì các anh em “Quỷ đỏ” cứ chuẩn bị tinh thần, mùa này có khi lại được trải nghiệm cảm giác hồi hộp... đua trụ hạng, chứ mơ mộng gì top 4 cho mệt người!