Nhìn thấy điều gì từ pha vào bóng "thô thiển" của Văn Hậu với Ngọc Tân?

MU tạt 74 lần, Sesko có thể là mảnh ghép Carrick còn thiếu

Bàn thắng của Cunha trước Sabah gợi mở nhiều điều cho Man Utd?

Nguyễn Thông

Garnacho rời Chelsea: Khi thời lượng ra sân quyết định số phận

Điểm gãy là chuyện ra sân

Trọng tâm trong câu chuyện của Alejandro Garnacho ở Chelsea nằm ở thời lượng thi đấu. Cầu thủ 22 tuổi muốn được ra sân thường xuyên hơn, trong khi Chelsea cũng không còn xem anh là lựa chọn quan trọng trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso. Việc không có chỗ đứng rõ ràng trong đội hình là nguyên nhân chính khiến cả 2 bên đều hướng đến một cuộc chia tay chỉ sau 1 mùa giải.

Mùa đầu tiên sau khi rời Manchester United để gia nhập Chelsea không diễn ra như kỳ vọng. Garnacho chỉ ghi 1 bàn tại Premier League, ra sân 24 trận nhưng chỉ có 14 lần đá chính. Tính trên mọi đấu trường, anh ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo sau 43 trận, chưa tạo được ảnh hưởng đủ lớn lên thành tích của đội bóng.

Thỏa thuận “ở nhà” và mong muốn chia tay

Sau khi xác định không còn giữ vai trò nổi bật trong kế hoạch chuyên môn, Garnacho được Chelsea cho phép vắng mặt trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải để tập trung giải quyết tương lai. Quyết định này cho thấy cả CLB lẫn cầu thủ đều muốn sớm tìm ra hướng đi mới.

Dù vậy, quan hệ giữa Garnacho và Chelsea vẫn được mô tả là tích cực. Vấn đề nằm ở cơ hội thi đấu chứ không phải mâu thuẫn cá nhân. Bản thân cầu thủ người Argentina cũng muốn chuyển đến nơi có thể ra sân thường xuyên hơn để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Aston Villa xuất hiện đúng thời điểm

Trong bối cảnh đó, Aston Villa đã tiếp cận Chelsea để đàm phán về một bản hợp đồng mượn, kèm điều khoản hoặc nghĩa vụ mua đứt nếu đáp ứng các điều kiện đã thống nhất. Đây được xem là phương án phù hợp với mong muốn được thi đấu nhiều hơn của Garnacho, đồng thời giúp Chelsea giải quyết tương lai của cầu thủ.

Chelsea được cho là định giá Garnacho khoảng 42,5–43 triệu bảng nếu chuyển nhượng vĩnh viễn. Việc Aston Villa chủ động theo đuổi cho thấy thị trường vẫn đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ người Argentina, bất chấp mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge không thành công.

Nhiều lời mời, một hướng đi chung

Không chỉ Aston Villa, nhiều đội bóng tại Premier League, Serie A, các CLB khác ở châu Âu và Saudi Pro League cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới Garnacho. Dù bến đỗ cuối cùng chưa được xác định, xu hướng chung khá rõ: cầu thủ này nhiều khả năng sẽ rời Chelsea ngay trong mùa hè năm nay.

Trong lúc tìm đầu ra cho Garnacho, Chelsea đã hoàn tất thương vụ Morgan Rogers từ Aston Villa với mức phí khoảng 117 triệu bảng, kỷ lục trong lịch sử CLB và cũng là kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh. Sự xuất hiện của Rogers càng thu hẹp cơ hội cạnh tranh vị trí của Garnacho tại Stamford Bridge.

0
4,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Khởi đầu chệch choạc với đội hình xoay vòng

Trận gặp Leeds tại vòng 3 Cúp Liên đoàn lẽ ra là cơ hội để Xabi Alonso trao phút thi đấu cho những cầu thủ ít được sử dụng, nhưng 45 phút đầu tại Stamford Bridge lại trở thành một trong những hiệp đấu khó khăn nhất của Chelsea kể từ khi ông tiếp quản. Alonso thay tới 9 vị trí so với trận thua Arsenal, và đội hình mới gần như không tìm được sự kết nối.

Tarik Muharemovic đánh đầu mở tỷ số cho Leeds ở phút 23. Chelsea tạo ra rất ít sức ép trong phần còn lại của hiệp một và khán đài bắt đầu mất kiên nhẫn khi đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn 0-1.

4 sự thay đổi nhưng Leeds vẫn ghi thêm bàn

Alonso phản ứng ngay ở giờ nghỉ bằng cách tung Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto và Reece James vào sân. Tuy nhiên, Chelsea chưa kịp ổn định thì Brenden Aaronson đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Leeds ở phút 48.

Khoảnh khắc ấy mới thực sự đẩy đội chủ nhà tới sát nguy cơ bị loại.

Cuộc lội ngược dòng bắt đầu ở phút 53 khi Palmer thực hiện thành công quả phạt đền. Chỉ 2 phút sau, chính anh sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm để san bằng tỷ số 2-2.

Pedro Neto hoàn tất màn đảo chiều ở phút 60. Chelsea từ chỗ bị dẫn 0-2 chuyển thành dẫn 3-2 chỉ trong 7 phút.

Rogers tạo khác biệt, Welbeck ghi cú đúp

Morgan Rogers là người có ảnh hưởng lớn nhất tới cách Chelsea tấn công sau giờ nghỉ. Anh tham gia trực tiếp vào 4 trong 6 bàn thắng của đội chủ nhà, liên tục kéo bóng, chuyền vào khu vực nguy hiểm và kết nối với Palmer cùng Neto.

Danny Welbeck nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 65. Dominic Calvert-Lewin rút ngắn còn 3-4 cho Leeds phút 75, nhưng Chelsea không để trận đấu trượt khỏi tay thêm lần nữa.

Valentín Barco ghi bàn đầu tiên cho câu lạc bộ ở phút 80 trước khi Welbeck hoàn tất cú đúp ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 6-3.

Toàn bộ 6 bàn của Chelsea đều đến trong hiệp hai, biến một trận đấu tưởng như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát thành cuộc ngược dòng đầy tốc độ.

Alonso nhận trách nhiệm về đội hình xuất phát

Sau trận, Xabi Alonso không đẩy trách nhiệm sang nhóm cầu thủ dự bị. Ông thừa nhận những lựa chọn ban đầu của mình đã khiến họ gặp khó khăn hơn cần thiết.

Alonso cho rằng có quá nhiều sự thay đổi cùng xuất hiện, khiến đội hình không vận hành đúng ý. Ông tự nhận trách nhiệm và cho biết sẽ xem lại cách chuẩn bị cho những cầu thủ ít được thi đấu, thay vì kết luận rằng họ không đủ chất lượng.

4 thay đổi ở giờ nghỉ mang lại hiệu quả rất lớn, nhưng với Alonso, đó là phản ứng bắt buộc sau khi kế hoạch ban đầu không hoạt động.

Hàng công bùng nổ, hàng thủ vẫn để lại nỗi lo

Chiến thắng giúp Chelsea giành vé vào vòng 4 Cúp Liên đoàn, một trong 3 đấu trường họ tham dự mùa này khi không có cúp châu Âu.

Sau 5 trận chính thức đầu tiên dưới thời Alonso, Chelsea đã ghi 16 bàn nhưng cũng thủng lưới 10 lần. Trận thắng Leeds thể hiện rất rõ 2 mặt ấy: sức tấn công đủ khả năng thay đổi trận đấu trong vài phút, nhưng hàng phòng ngự vẫn để đối thủ tạo quá nhiều cơ hội.

Palmer, Rogers, Neto và James đã thay đổi hoàn toàn trận đấu khi vào sân. Với Alonso, phần quan trọng tiếp theo là giúp những cầu thủ ít được sử dụng tiến gần hơn tới mức ảnh hưởng đó, để Chelsea không phải liên tục trông chờ các trụ cột giải cứu ở những trận đấu dễ như thế này.

Xem thêm
2
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thanh Hải

Mauricio Pochettino bất ngờ khơi lại mùa giải 2016/17 khi khẳng định Tottenham “xứng đáng được trao” chức vô địch Ngoại hạng Anh, sau những án phạt dành cho Chelsea vì hàng loạt vi phạm quy định trong thời kỳ Roman Abramovich. Khi đó, Spurs của ông về nhì với 86 điểm, kém đội bóng của Antonio Conte 7 điểm.

Chelsea bị phạt vì nhiều vi phạm

Premier League đã phạt Chelsea tổng cộng 10,75 triệu bảng sau 2 quy trình kỷ luật riêng. Trong đó, khoản phạt 10 triệu bảng cùng án cấm đăng ký cầu thủ đội một trong 1 năm nhưng được treo 2 năm liên quan đến những khoản thanh toán không được công khai cho cầu thủ, người đại diện không đăng ký và các bên thứ ba trong giai đoạn 2011-2018. Premier League xác định nếu những khoản tiền này được kê khai đầy đủ, Chelsea vẫn không vượt giới hạn tài chính áp dụng trong giai đoạn đó.

Khoản phạt 750.000 bảng còn lại đi kèm lệnh cấm 9 tháng đăng ký một số cầu thủ học viện từ các CLB Premier League và EFL, liên quan đến những vi phạm trong công tác đào tạo trẻ giai đoạn 2019-2022. Trong một quy trình riêng của FA, Chelsea cũng thừa nhận 74 vi phạm về người đại diện, trung gian và đầu tư của bên thứ ba. CLB bị phạt thêm 10 triệu bảng cùng án cấm đăng ký cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, nhưng lệnh cấm này được treo đến ngày 30/6/2027. Các vấn đề được ban lãnh đạo mới của Chelsea phát hiện và chủ động báo cáo sau khi tiếp quản CLB năm 2022.

“Danh hiệu nên thuộc về đội đứng thứ 2”

Từ những án phạt đó, Pochettino cho rằng cuộc đua mùa 2016/17 không diễn ra trong điều kiện công bằng. Ông nói: “Chúng tôi đáng ra phải có 1 chức vô địch Premier League. Nếu những vi phạm đó là sự thật, chúng tôi xứng đáng trở thành nhà vô địch mùa ấy. Họ đã bị phạt, họ đã thừa nhận. Vậy thì danh hiệu nên thuộc về đội đứng thứ 2.”

Cựu HLV Tottenham nói thêm: “Ngay từ trước mùa giải, chúng tôi đã không cạnh tranh trong cùng một điều kiện. Nếu tất cả cùng tuân theo một bộ quy định, có thể chúng tôi đã ký thêm cầu thủ, đội hình mạnh hơn hoặc ghi thêm bàn.” Pochettino khẳng định ông không phủ nhận Chelsea đã chơi hay hay Antonio Conte đã làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, theo ông, một CLB vi phạm luật không nên giữ danh hiệu, và ông cũng sẽ đưa ra quan điểm tương tự nếu Tottenham là đội vi phạm.

Pochettino vẫn dành tình cảm cho Tottenham

Pochettino hiện tiếp tục dẫn dắt tuyển Mỹ theo hợp đồng mới đến năm 2030 và từng có 1 mùa làm HLV Chelsea, nhưng ông vẫn giữ mối liên hệ đặc biệt với Tottenham. Nhà cầm quân Argentina dẫn dắt Spurs từ 2014 đến 2019, đưa đội bóng về nhì Premier League 2016/17 và sau đó vào chung kết Champions League 2019.

Gần 10 năm sau cuộc đua với Chelsea, Pochettino vẫn bảo vệ quan điểm của mình dù thừa nhận người hâm mộ đội bóng Tây London có thể không hài lòng. Với ông, nếu luật chơi phải được áp dụng như nhau cho mọi CLB, danh hiệu Premier League 2016/17 đáng ra nên thuộc về Tottenham.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Raheem Sterling từng là một trong những cầu thủ chạy cánh hiệu quả nhất Premier League, giành 4 chức vô địch cùng Man City và có mùa ghi tới 20 bàn. Nhưng ở tuổi 31, sau quãng thời gian ngắn tại Feyenoord, anh bước vào hè 2026 trong cảnh không có CLB.

Đỉnh cao ở Man City

Sterling chơi 339 trận, ghi 131 bàn trên mọi đấu trường cho Man City. Giai đoạn 2017–2020 là thời kỳ anh đạt phong độ cao nhất.

Mùa 2017/18, Sterling ghi 18 bàn tại Premier League. Hai mùa tiếp theo, anh lần lượt có 17 và 20 bàn. Trong hệ thống của Pep Guardiola, Sterling phát huy tốc độ và khả năng di chuyển từ biên vào khoảng trống giữa hậu vệ cánh với trung vệ đối phương. Khi Man City ép sân, anh thường xuyên có mặt gần vòng cấm để kết thúc các pha tấn công.

Chelsea bỏ 47,5 triệu bảng để đưa Sterling về Stamford Bridge vào hè 2022. Từ đây, sự nghiệp của anh bắt đầu đi xuống.

Mất chỗ đứng ở Chelsea

Sterling ghi 6 bàn tại Premier League trong mùa đầu tiên và 8 bàn ở mùa kế tiếp. Tuy nhiên, Chelsea liên tục thay HLV, từ Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard tới Mauricio Pochettino. Anh không còn được chơi trong một hệ thống ổn định như tại Man City.

Sau khi Enzo Maresca tiếp quản đội bóng, Sterling bị gạch khỏi kế hoạch đội một. Trận chính thức cuối cùng của anh cho Chelsea diễn ra vào tháng 5/2024, nhưng tới tháng 1/2026 hợp đồng giữa 2 bên mới được chấm dứt.

Mức lương khoảng 325.000 bảng mỗi tuần cũng khiến Chelsea khó tìm đội bóng sẵn sàng tiếp nhận Sterling. Cuối năm 2025, phần lương còn lại trong hợp đồng của anh được tính vào khoảng 22 triệu bảng trước khi 2 bên đạt thỏa thuận chia tay.

Arsenal không giúp Sterling hồi sinh

Mùa 2024/25, Sterling gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn và tái ngộ Mikel Arteta, người từng làm việc cùng anh tại Man City.

Anh chỉ có 17 lần ra sân tại Premier League, 7 trận đá chính và tổng cộng 496 phút, không ghi bàn và có 2 kiến tạo. Tính trên mọi đấu trường, Sterling ghi 1 bàn sau 28 lần ra sân.

Từ một cầu thủ từng ghi 20 bàn trong 1 mùa Premier League, Sterling lúc này không còn cạnh tranh được suất đá chính thường xuyên. Arsenal không giữ anh sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc.

Sang Hà Lan vẫn không tìm lại phong độ

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Chelsea, Sterling ký hợp đồng ngắn hạn với Feyenoord vào tháng 2/2026. Đây là lần đầu tiên anh chơi bóng cấp CLB bên ngoài nước Anh.

Sterling ra sân 8 trận tại Eredivisie, trong đó có 5 lần đá chính, với khoảng 420 phút thi đấu. Anh không ghi bàn và có 1 kiến tạo. Feyenoord sau đó không gia hạn hợp đồng.

Trong 2 mùa khoác áo Arsenal và Feyenoord, Sterling chơi tổng cộng 25 trận ở giải VĐQG nhưng không ghi bàn. Sau khi rời Chelsea, vấn đề của anh nằm nhiều hơn ở phong độ, tuổi tác và quãng thời gian dài không được thi đấu thường xuyên.

Sterling cũng không trải qua một chấn thương nghiêm trọng nào đủ để giải thích cho cú trượt dài. Anh mất vị trí từng chút một, từ ngôi sao tại Man City thành cầu thủ dự bị, rồi bị loại khỏi kế hoạch ở Chelsea, không thể hồi sinh tại Arsenal và chỉ có một hợp đồng ngắn hạn ở Feyenoord.

Ở tuổi 31, cầu thủ từng 4 lần vô địch Premier League giờ phải tìm lại chỗ đứng từ vị thế của một cầu thủ tự do.

Xem thêm
1
16,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Hòa nhập tốt đến khó tin của Enzo Fernandez

Man City mở màn Champions League 2026/27 bằng chiến thắng 2-0 trên sân Porto, trong trận đấu Erling Haaland ghi cả 2 bàn. Nhưng bên cạnh chân sút người Na Uy, Enzo Fernandez cũng để lại dấu ấn rõ rệt.

Tân binh trị giá 125 triệu bảng có kiến tạo đầu tiên cho đội bóng mới, góp phần mở ra chiến thắng trong một trận đấu Man City kiểm soát 64% thời lượng bóng và tung tới 10 cú sút trúng đích.

Enzo mở khóa hàng thủ Porto

Man City tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng liên tục bị thủ môn Diogo Costa từ chối. Sang phút 47, Enzo nhận bóng bên cánh rồi thực hiện quả tạt vừa tầm vào vòng cấm. Haaland chọn vị trí tốt, đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc trước khi đi vào lưới.

Đó là kiến tạo đầu tiên của Enzo kể từ khi gia nhập Man City. Haaland sau đó ghi thêm bàn ở phút 90+1, hoàn tất chiến thắng 2-0. Man City kết thúc trận với 64% thời lượng kiểm soát bóng, 16 cú sút, trong đó có 10 lần trúng đích. Porto có 4 cú sút nhưng không lần nào đưa bóng trúng khung thành Gianluigi Donnarumma.

Mối liên kết với Haaland bắt đầu hình thành

Enzo và Haaland mới chơi cùng nhau trong thời gian rất ngắn nhưng đã bắt đầu tìm được tiếng nói chung. Sau trận, tiền vệ Argentina gọi Haaland là “một con quái vật” và nói rằng mỗi khi có mặt trên sân, anh sẽ cố gắng tìm tiền đạo Na Uy.

Cách chơi của Enzo cũng khá phù hợp với Haaland. Anh có khả năng quan sát nhanh, chuyền bóng sớm và đưa bóng vào vòng cấm từ nhiều vị trí. Nếu sự ăn ý này tiếp tục được duy trì, Man City sẽ có thêm một cách tạo cơ hội trực diện cho tiền đạo chủ lực.

Khởi đầu thuận lợi sau thương vụ 125 triệu bảng

Enzo mới chuyển từ Chelsea sang Man City với giá 125 triệu bảng và ký hợp đồng 5 năm. Đây là mức phí cân bằng kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh, nên áp lực dành cho tiền vệ 25 tuổi là rất lớn. Dù vậy, anh đang hòa nhập khá nhanh.

Ở trận ra mắt gặp Coventry, Enzo tham gia vào pha phối hợp dẫn tới bàn thắng duy nhất của Haaland. Đến trận thứ 2 trước Porto, anh trực tiếp kiến tạo. Man City thắng cả 2 trận mà Enzo đá chính kể từ khi anh gia nhập đội.

Không chỉ chuyền bóng, Enzo còn dâng cao tấn công

Vai trò của Enzo tại Man City không bị giới hạn ở việc nhận bóng và phân phối từ giữa sân. Cuối trận gặp Porto, anh liên tiếp có 3 pha dứt điểm: một quả đá phạt đi chệch khung thành, một cú sút thấp buộc Diogo Costa phải cứu thua và một pha bóng khác bị hậu vệ Porto cản lại.

Điều đó cho thấy Maresca muốn Enzo xuất hiện gần vòng cấm nhiều hơn, tận dụng khả năng chuyền quyết định và dứt điểm của anh.

Man City vẫn chưa hoàn toàn ổn định

Chiến thắng 2-0 không có nghĩa Man City đã chơi hoàn hảo. Haaland thừa nhận Porto gây sức ép mạnh trong khoảng 25 phút của hiệp 2 và buộc đội khách phải chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, City vẫn đứng vững trước khi ghi bàn thứ 2 ở phút bù giờ.

Với Enzo bắt đầu tạo ảnh hưởng, Haaland tiếp tục ghi bàn và tuyến giữa mới dần tìm được sự ăn ý, Man City có lý do để hài lòng với màn khởi đầu tại Champions League.

Xem thêm
0
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Sự thay đổi cảm xúc trên sân

Cole Palmer không giấu cảm giác hào hứng khi nói về Chelsea dưới thời Xabi Alonso. Sau 5 trận đầu mùa, đội bóng thành London đã ghi 16 bàn, còn chiến thắng 6-3 trước Leeds tại Cúp Liên đoàn là màn thể hiện rõ nhất cho sức tấn công ấy. Palmer nói anh “đang tận hưởng bóng đá”, đồng thời nhắc tới Morgan Rogers, João Pedro và những cầu thủ tấn công khác như một nhóm đang cảm thấy thoải mái với cách đội bóng vận hành.

Riêng Palmer đã có 4 bàn từ đầu mùa. Nhưng trận gặp Leeds cũng cho thấy Chelsea vẫn còn nhiều việc phải sửa, bởi trước khi bùng nổ sau giờ nghỉ, họ đã trải qua một hiệp đầu rất khó khăn.

Hiệp một bế tắc và lời nhắc trong phòng thay đồ

Xabi Alonso thay tới 9 vị trí so với đội hình xuất phát ở trận thua Arsenal. Một tập thể ít khi chơi cùng nhau lập tức bộc lộ vấn đề về kết nối.

Chelsea khởi đầu không quá tệ, nhưng từ khoảng phút 20, Leeds bắt đầu tạo sức ép. Tarik Muharemovic đánh đầu mở tỷ số ở phút 23, còn đội chủ nhà sau đó gặp khó trong việc tạo cơ hội thực sự nguy hiểm.

Palmer mô tả hiệp một của Chelsea là “phẳng”. Trong giờ nghỉ, Alonso yêu cầu toàn đội tăng cường độ, chơi chủ động hơn và đưa bóng nhanh hơn. Chính HLV người Tây Ban Nha sau trận cũng nhận trách nhiệm về đội hình xuất phát.

4 sự thay đổi và bước ngoặt sau bàn thua thứ 2

Alonso phản ứng mạnh bằng việc thay 4 cầu thủ ngay đầu hiệp hai. Cole Palmer, Reece James, Morgan Rogers và Pedro Neto vào sân thay Estêvão, Reggie Watson, Jamie Gittens và Malo Gusto.

Chelsea vẫn phải nhận thêm bàn thua khi Brenden Aaronson nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 48. Nhưng chỉ 5 phút sau, cuộc lội ngược dòng bắt đầu.

Palmer thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 53 sau khi Dan James phạm lỗi với Pep Chavarria. Chưa đầy 2 phút sau, anh nhận bóng từ Rogers rồi dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm để gỡ 2-2.

Đến phút 60, Neto ghi bàn đưa Chelsea vượt lên 3-2. Chỉ trong khoảng 7 phút, đội chủ nhà biến thế bị dẫn 2 bàn thành lợi thế.

Hàng công bùng nổ trong hiệp hai

Chelsea không dừng lại sau khi vượt lên. Danny Welbeck, người đá chính từ đầu, nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 65 bằng pha xử lý gọn trong vòng cấm.

Dominic Calvert-Lewin giúp Leeds rút ngắn xuống 3-4 ở phút 75, nhưng hy vọng của đội khách chỉ kéo dài thêm 5 phút. Rogers đột phá rồi đưa bóng vào trong, tạo điều kiện để Valentín Barco ghi bàn đầu tiên cho Chelsea.

Phút 90+4, Welbeck chạm bóng đổi hướng từ cú dứt điểm của Barco để hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 6-3.

Sự khác biệt giữa 2 hiệp rất lớn. Chelsea bế tắc với đội hình nhiều cầu thủ dự bị trong 45 phút đầu, nhưng tốc độ xử lý và chất lượng ở khu vực cuối sân tăng hẳn khi Palmer, Rogers, Neto và James xuất hiện.

Palmer hài lòng nhưng Chelsea chưa hoàn thiện

Palmer thừa nhận Chelsea vẫn “còn một quãng đường nữa”. Đó cũng là điểm Alonso nhấn mạnh sau trận. Ông hài lòng với kết quả và cách đội bóng phản ứng, nhưng không bỏ qua chất lượng thấp của hiệp một.

Điều tích cực nhất nằm ở việc nhóm trụ cột vào sân với trạng thái sẵn sàng và lập tức thay đổi trận đấu. Palmer ghi 2 bàn, Rogers tham gia trực tiếp vào nhiều tình huống quyết định, còn Neto cũng lập công.

Chelsea đã có 16 bàn sau 5 trận, một khởi đầu giàu sức tấn công dưới thời Alonso. Nhưng trận thắng Leeds đồng thời chỉ ra khoảng cách đáng kể giữa đội hình chính và nhóm xoay vòng.

Sau màn rượt đuổi 9 bàn ở Cúp Liên đoàn, Chelsea trở lại Ngoại hạng Anh để tiếp Hull City tại Stamford Bridge ngày 12/9. Palmer cùng các đồng đội đang tận hưởng cách chơi mới, nhưng thử thách tiếp theo là duy trì sức tấn công ấy mà không cần chờ tới một hiệp đấu hỗn loạn mới tìm được phiên bản tốt nhất của mình.

Xem thêm
0
283 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật