Tập trung xuyên Tết vì màu cờ sắc áo
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có một quyết định đầy hy sinh khi tập trung xuyên suốt dịp Tết Bính Ngọ, không có ngày đoàn tụ bên gia đình. Nguyên nhân là giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 đang đến rất gần, đòi hỏi toàn đội phải duy trì sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các nữ tuyển thủ.
Giữ gìn truyền thống trong môi trường quốc tế
Dù xa quê hương, các thành viên đội tuyển vẫn không quên những giá trị truyền thống. Họ đã mang theo mứt, bánh chưng và các món ăn ngày Tết sang Nhật Bản, nơi đội đang tập huấn và thi đấu giao hữu với hai CLB futsal mạnh. Những phong tục như lì xì đầu năm cũng được duy trì, tạo nên không khí ấm áp, gắn kết tập thể trong những ngày đầu năm mới.
Chuyến tập huấn quý giá tại Nhật Bản
Việc lựa chọn Nhật Bản làm điểm đến tập huấn cho thấy sự đầu tư bài bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Hai trận giao hữu với các CLB futsal hàng đầu Nhật Bản là cơ hội để các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Sự hiện diện của lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam tại Nhật Bản trong ngày đầu năm càng khẳng định sự quan tâm, động viên kịp thời dành cho đội tuyển.
Thách thức từ Thái Lan và mục tiêu bảo vệ ngôi vương
Sau khi đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2024 và giành HCV SEA Games 33, futsal nữ Việt Nam đã khẳng định vị thế số 1 khu vực. Tuy nhiên, Thái Lan đang rất quyết tâm đòi lại vị trí này, tạo nên áp lực lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng. Dẫu vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục viết nên kỳ tích mới cho bóng đá nước nhà.