Chiến thắng 5-0 trước Elche tưởng như chỉ toàn niềm vui, nhưng việc Lamine Yamal rời sân ở phút 65 lại khiến không ít người hâm mộ Barcelona lo lắng. Màn trình diễn chưa đạt trạng thái tốt nhất cùng gương mặt không hài lòng khi bị thay ra càng làm xuất hiện những đồn đoán về tình trạng của tài năng trẻ này.
Yamal chỉ bị đau đầu
Hansi Flick nhanh chóng trấn an tất cả. Ông cho biết Yamal chỉ gặp một vấn đề nhỏ do đau đầu. Cầu thủ chạy cánh này vừa trở lại sau 3 tuần nghỉ hậu World Cup và mới tập cùng đội được vài ngày, nên việc chưa đạt phong độ cao nhất nằm trong dự tính của ban huấn luyện.
Dù không bùng nổ như thường lệ, Yamal vẫn có đóng góp trước khi rời sân ở phút 65. Flick đánh giá anh tham gia vào hai bàn đầu của Barca. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, Yamal chuyền một chạm cho Raphinha trước khi đội trưởng Barca kiến tạo để Karim Adeyemi lập công. Flick nói ông “đánh giá rất cao 60 phút Yamal thi đấu” và tin cầu thủ này đang từng bước lấy lại phong độ.
Flick vẫn đặt niềm tin vào Yamal
Flick gọi Yamal là “một thiên tài”, đồng thời khẳng định Barcelona cần anh trong hành trình hướng đến chức vô địch La Liga thứ ba liên tiếp. Nhà cầm quân người Đức cho biết ban huấn luyện phải tìm giải pháp tốt nhất để Yamal sớm trở lại trạng thái sung mãn sau quãng nghỉ hậu World Cup.
Về phản ứng không vui khi bị thay ra, Flick không xem đó là vấn đề lớn. Ông hiểu Yamal luôn muốn tiếp tục thi đấu và cạnh tranh. Với Barcelona, nhiệm vụ lúc này là giúp cầu thủ 19 tuổi từng bước tìm lại trạng thái tốt nhất sau khi trở lại tập luyện chưa lâu, để anh sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước.