CÓ NẰM MƠ MBAPPÉ CŨNG KHÔNG NGHĨ CÓ NGÀY NÀY XẢY RA

Ayden Heaven: "Thần đồng" bị lãng quên giữa cơn khát danh hiệu của Quỷ đỏ?

Đằng sau thành công của Dembele: Học tập Ronaldo, cá nhân hóa dinh dưỡng để tạo thành combo bất bại!

Nguyễn Thông

FIFA "bật đèn xanh" cho Erick Thohir: Vừa làm bộ trưởng, vừa giữ ghế chủ tịch PSSI!

Trước những tranh cãi về việc ông Erick Thohir vừa làm bộ trưởng vừa làm chủ tịch PSSI, FIFA đã chính thức lên tiếng. Trong văn bản gửi ngày 22-9, FIFA khẳng định không có xung đột lợi ích trong trường hợp này. Điều này giúp xoa dịu lo lắng của người hâm mộ bóng đá indonesia.

Ông Erick Thohir cho biết, bản thân đã nắm rõ các quy định của FIFA và biết mình không vi phạm. Tuy nhiên, ông vẫn chờ văn bản xác nhận từ FIFA trước khi công khai phát biểu về việc tiếp tục giữ chức chủ tịch PSSI. Điều này cho thấy sự thận trọng của ông trong các quyết định quan trọng.

Ông nhấn mạnh, dù là bộ trưởng hay chủ tịch PSSI, bóng đá vẫn là một trong 14 môn thể thao mũi nhọn của indonesia cần được quan tâm phát triển đồng đều. Ông cam kết sẽ tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà trong thời gian tới.

0
111 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Hành trình bảo vệ danh hiệu của Liverpool mùa này đang đặt ra nhiều tranh luận khi đội hình xuất phát gần như vắng bóng cầu thủ Anh. Sự lựa chọn của HLV Arne Slot ưu tiên các ngôi sao quốc tế như Alisson Becker, Virgil van Dijk, Mohamed Salah hay Alexis Mac Allister, khiến những cái tên bản địa như Joe Gomez, Curtis Jones chỉ xuất hiện trên ghế dự bị. Điều này khác biệt rõ rệt so với truyền thống của các đội bóng lớn tại Premier League, vốn luôn duy trì một trục cầu thủ Anh trong đội hình.

Thực tế, Liverpool không phải trường hợp cá biệt khi trung bình mỗi đội tại giải chỉ có 2,7 cầu thủ Anh đá chính. Trong khi đó, các CLB hàng đầu châu Âu như Bayern Munich, PSG hay Barcelona vẫn giữ vững bản sắc quốc gia với số lượng lớn cầu thủ nội. Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi về mối liên kết giữa người hâm mộ và đội bóng, khi những biểu tượng bản địa như Steven Gerrard hay Jamie Carragher đã vắng bóng.

Premier League ngày càng toàn cầu hóa, từ nhà tài trợ, lịch thi đấu đến truyền thông, khiến việc các CLB ưu tiên cầu thủ ngoại trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên nỗi lo về sự mai một của bản sắc Anh trong lòng các đội bóng truyền thống như Liverpool.

Xem thêm
0
82 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Kylian Mbappe đang tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong màu áo Real Madrid, khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến huyền thoại Cristiano Ronaldo. Chỉ sau hơn một năm khoác áo đội bóng Hoàng gia, Mbappe đã cán mốc 50 bàn thắng, trở thành trung tâm của lối chơi và là thủ lĩnh thực sự trên hàng công.

Điểm nổi bật nhất ở Mbappe mùa này là sự tiến bộ vượt bậc trong khâu đá phạt đền. Anh đã thực hiện thành công cả 3 quả phạt đền đầu mùa, qua đó củng cố vị thế là người sút phạt đền số một của đội. Điều này khác biệt hoàn toàn so với mùa trước, khi Real Madrid gặp nhiều bất ổn ở chấm 11 mét và Mbappe từng thiếu tự tin sau những lần bỏ lỡ.

Dù thành tích của Mbappe vẫn còn kém Ronaldo về tốc độ cán mốc 50 bàn và tỷ lệ thành công phạt đền, nhưng sự cải thiện rõ rệt cho thấy anh hoàn toàn có thể vượt qua những kỷ lục của CR7 nếu tiếp tục duy trì phong độ và bản lĩnh hiện tại.

Xem thêm
0
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Trận hòa 1-1 giữa Man City và Arsenal đã đánh dấu bước ngoặt trong triết lý bóng đá của Pep Guardiola. Lần đầu tiên, đội bóng của ông chỉ kiểm soát bóng 33,2% – thấp nhất sự nghiệp. Thậm chí, Pep còn chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ trong hiệp hai, minh chứng cho sự thay đổi rõ rệt về chiến thuật.

Không còn quá phụ thuộc vào kiểm soát bóng, Man City đang dần hướng đến phong cách trực diện, phản công nhanh. Số pha phản công, chuyền dài và tranh chấp trên không tăng mạnh, trong khi phối hợp ngắn và pressing tầm cao giảm rõ rệt. Điều này đặc biệt phù hợp với Erling Haaland, người thường xuyên ghi bàn từ các tình huống phản công.

Sự thay đổi còn được củng cố khi Ederson được thay thế bởi Donnarumma – thủ môn ưa thích phát động tấn công bằng đường chuyền dài. Gary Neville nhận định: “Đây là phiên bản Manchester City hoàn toàn khác. Guardiola chưa bao giờ thay đổi triết lý như vậy.” Một lần nữa, Pep khẳng định vai trò người tiên phong, góp phần định hình lại xu hướng chiến thuật tại Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
0
101 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Ousmane Dembele đã trải qua một hành trình đầy thử thách để vươn tới đỉnh cao bóng đá thế giới. Tại lễ trao Quả bóng vàng 2025 ở Paris, những giọt nước mắt hạnh phúc của anh là minh chứng cho sự kiên cường và bền bỉ không ngừng nghỉ. Dembele từng chia sẻ về tuổi thơ ở khu chung cư “la Plaine” tại Evreux, nơi anh cùng bạn thân Moustapha Diatta và Dayot Upamecano nuôi dưỡng giấc mơ World Cup, Champions League và Quả bóng vàng. Giờ đây, ở tuổi 28, anh đã hoàn thành trọn vẹn cả ba ước mơ ấy.

Khởi đầu là một tài năng thiên bẩm, Dembele từng gây ấn tượng mạnh ở Stade Rennais, nhưng lại sa sút khi chuyển tới Barcelona. Bước ngoặt chỉ đến khi anh gia nhập PSG dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique. Sự thay đổi vị trí từ cánh sang trung phong đã biến Dembele thành “sát thủ” thực thụ, ghi 37 bàn và kiến tạo 15 lần trong mùa giải đỉnh cao. Khoảnh khắc anh tỏa sáng ở chung kết Champions League đã khẳng định sự lột xác ngoạn mục, đưa Dembele vào hàng ngũ những huyền thoại bóng đá Pháp.

Xem thêm
0
8 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Tương lai của Andre Onana tại Manchester United đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, khi chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định rằng chương sự nghiệp của thủ thành người Cameroon tại Old Trafford gần như đã khép lại. Việc Onana bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn không chỉ là giải pháp tạm thời, mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng.

Romano nhấn mạnh: “Rất khó để tưởng tượng Andre Onana ở lại Manchester United sau mùa giải 2025-26.” Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Onana đã đánh mất vị trí số một dưới thời tân HLV Ruben Amorim, trong khi CLB lại đặt trọn niềm tin vào Senne Lammens cho cả hiện tại lẫn tương lai. Điều này khiến Onana không khỏi thất vọng, nhất là khi anh từng được kỳ vọng lớn sau thương vụ chuyển nhượng từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng.

Dù vậy, Romano vẫn để ngỏ một khả năng mong manh: “Trong bóng đá, đừng bao giờ nói không bao giờ.” Một sự thay đổi lớn hoặc quyết tâm chiến đấu của Onana có thể đảo ngược tình thế, nhưng hiện tại, cánh cửa trở lại của anh gần như đã khép lại hoàn toàn.

Xem thêm
0
136 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật