Trong cuộc phỏng vấn với báo Bola ngày 15/9, cựu tay vợt nổi tiếng Alex Corretja đã không tiếc lời ca ngợi Carlos Alcaraz, gọi anh là “món quà mà Thượng đế ban cho làng banh nỉ”. Theo Corretja, việc Alcaraz tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 22 là một phép màu hiếm có, đặc biệt khi anh xuất hiện ngay sau thời kỳ đỉnh cao của Rafael Nadal. Sự chuyển giao thế hệ này diễn ra đột ngột, khiến cả giới quần vợt và người hâm mộ Tây Ban Nha không khỏi bất ngờ và tự hào.
Corretja nhấn mạnh rằng thành công của Alcaraz là kết quả của sự tổng hòa giữa tài năng thiên bẩm, khát khao chiến thắng và sự chăm chỉ không ngừng nghỉ. Ông cho rằng, ở tuổi 22 mà đã sở hữu 6 Grand Slam là điều “không tưởng và cực kỳ khó”, vượt qua cả thành tích của Nadal ở cùng độ tuổi. Đặc biệt, Alcaraz còn gây ấn tượng bởi sự khiêm tốn, giản dị và hào sảng – những phẩm chất hiếm thấy ở một ngôi sao trẻ. Theo Corretja, Alcaraz xứng đáng được trân trọng và kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại vinh quang cho quần vợt Tây Ban Nha.