Vận động viên sexy nhất thế giới: Chỉ cần selfie cũng đủ gây bão mạng!

Thoát án truy tố mua dâm, dàn sao bóng đá vẫn lo mất danh tiếng

Sadio Mané: “Tôi bị gọi là điên vì cho đi 5 triệu USD”

Dang Phong

Everton gieo sầu cho Aston Villa ngay tại Villa Park

⚡️ Aston Villa vừa vào sân đã suýt "toang" khi Rohl của Everton sút dội cột chỉ sau 12 giây, khiến fan Villa chưa kịp ngồi ấm chỗ đã thót tim!

😱 Pau Torres và thủ môn Martinez phối hợp "tấu hài", biếu không cho Thierno Barry bàn thắng duy nhất, khiến chuỗi 11 trận thắng sân nhà của Villa tan tành mây khói.

🥲 Villa lỡ cơ hội leo nhì bảng, còn Everton thì mơ về trời Âu khi chỉ còn kém top 4 đúng 4 điểm!

0
322 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Hải Đẹp Trai
Ai bảo Everton chỉ biết trụ hạng? Đá thế này top 4 không xa đâu, còn Villa thì thôi, về luyện lại bài “phối hợp không nhìn” đi, chứ hôm nay nhìn mà tức á!
Thích
Phản hồi
0
Hạp Tiến Sơn
Thề, xem Villa đá trận này mà tưởng đang xem phim hài. Cơ hội leo top 2 mà đá như mơ ngủ, Everton thì mơ trời Âu, chắc fan Villa giờ chỉ mơ... tỉnh lại cho đỡ đau tim!
Thích
Phản hồi
0
Anh Do Xuan Duy
Everton hôm nay đá như lên đồng, mấy ông Villa chắc tưởng gặp đội hạng dưới nên chủ quan. Chuỗi 11 trận thắng sân nhà tan như bong bóng xà phòng, fan Villa khóc tiếng Mán chưa?
Thích
Phản hồi
0
HA TRAN
thắng thua chuyện bình thường,
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Pau Torres với Martinez hôm nay diễn hài còn hơn cả Táo Quân, phối hợp kiểu này thì bảo sao Barry không ghi bàn. Villa muốn leo nhì bảng mà đá thế này thì leo lên... nóc nhà luôn cho nhanh!
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Villa đá sân nhà mà run như cá gặp nước sôi, mới 12 giây đã suýt ăn hành, fan chưa kịp mở lon bia đã thót tim vl. Đúng là “Villa Park” thành “Villa Sợ” luôn rồi!
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Vòng 20 và thước đo về bản lĩnh thật của các đội bóng

Vòng 20 LPBank V.League 1 mùa giải 2025/26 vừa mới khép lại với những diễn biến hết sức kịch tính và hấp dẫn. Khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, sự khác biệt không còn nằm ở việc đội nào cầm bóng nhiều hơn hay tạo cảm giác lấn lướt hơn. Khác biệt nằm ở bản lĩnh chiến đấu, cùng khả vọng chiến thắng đến từ các câu lạc bộ.

CAHN đá như đội hiểu rất rõ thời điểm đăng quang

CLB CAHN bước vào vòng 20 với cơ hội gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vô địch và họ đã tận dụng rất tốt. Chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An tối 26/4 giúp CAHN có 51 điểm sau 20 vòng, hơn Thể Công Viettel đứng thứ 2 với khoảng cách 9 điểm. Đây không còn là lợi thế nhỏ để duy trì vị trí dẫn đầu, mà là khoảng cách đủ lớn để đội bóng của Mano Polking nắm quyền tự quyết gần như tuyệt đối ở cuộc đua đến ngôi vương.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách họ giành chiến thắng. Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, Minh Phúc ghi một bàn, tạo nên một trận đấu mà CAHN vừa có tốc độ, vừa có sự sắc bén ở những thời điểm quan trọng. Đội bóng ngành công an hiện đã ghi 48 bàn, nhiều nhất giải, hiệu số +31. Những con số này cho thấy đây không chỉ là đội biết tích lũy điểm số, mà còn là tập thể luôn tạo ra áp lực liên tục lên mọi đối thủ.

Hà Nội FC tạo tiếng vang lớn nhất vòng

Nếu CAHN thắng để củng cố vị trí dẫn đầu, thì Hà Nội FC có 3 điểm nhằm khẳng định sự trở lại của mình. Chiến thắng 3-2 trên sân Ninh Bình là kết quả có giá trị chuyên môn và tâm lý lớn nhất vòng 20. Hùng Dũng ghi bàn sớm, Anh Tiệp cũng như Văn Quyết lần lượt lập công, trong khi Ninh Bình chỉ có thể rút ngắn tỷ số nhờ Geovane và Quốc Việt.

Trước trận đấu này, Ninh Bình đứng thứ 3 với 37 điểm, hơn Hà Nội FC 4 điểm. Sau 90 phút, khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Từ vị thế có phần chủ động trong cuộc đua top 3, Ninh Bình đang đứng trước áp lực khá lớn ở giai đoạn cuối mùa. Trong khi đó, đội bóng thủ đô với 36 điểm trong tay tiếp đà phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng ở 5 vòng đấu gần nhất. Một chiến thắng trên sân khách trước một đối thủ mạnh như Ninh Bình ở thời điểm này có giá trị lớn hơn nhiều so với 3 điểm thông thường.

Thể Công Viettel sảy chân, Thanh Hóa tự cứu mình

Trong khi đó, Thể Công Viettel bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 3-3. Trước vòng 20, họ kém CAHN 7 điểm, sau vòng này khoảng cách đã tăng lên 9 điểm. Khi mùa giải chỉ còn 6 vòng, đây là cú hụt hơi đáng tiếc. Hòa đội cuối bảng trong lúc phải bám đuổi ngôi đầu cho thấy Viettel chưa đủ bản lĩnh để tạo nên sự khác biệt giai đoạn quyết định này.

Ở chiều ngược lại, Đông Á Thanh Hóa đánh bại PVF-CAND 1-0 nhờ bàn thắng của Ngọc Mỹ ở phút 62. Với kết quả này, đội bóng xứ Thanh có 20 điểm, bỏ xa chính PVF-CAND 7 điểm. 

Những xáo trộn đáng chú ý khác trên bảng xếp hạng

Ở một số trận đấu khác, HAGL hòa Hải Phòng 0-0, Becamex TP. Hồ Chí Minh hòa Thép Xanh Nam Định 1-1. Đây đều là những kết quả mang lại cảm giác nửa hài lòng, nửa tiếc nuối. HAGL có thêm điểm để tiếp tục cuộc đua trụ lại hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, nhưng với 19 điểm và vị trí thứ 12, CLB phố Núi vẫn chưa thể yên tâm.

Còn với Becamex TP. Hồ Chí Minh, họ mở tỷ số sớm nhờ công Việt Cường, nhưng sau đó để Giáp Tuấn Dương gỡ hòa bằng một cú sút xa đẹp mắt. Một điểm trước Nam Định không phải kết quả tệ, nhưng cũng chưa đủ để tạo ra bước tiến rõ ràng trên bảng xếp hạng.

Xem thêm
0
530 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Chelsea vừa sa thải HLV Liam Rosenior chỉ sau bốn tháng, đẩy câu lạc bộ vào một quyết định được xem là sống còn tại Ngoại hạng Anh. BlueCo chuẩn bị bổ nhiệm thuyền trưởng chính thức thứ năm trong bốn năm, với hai ứng viên người Tây Ban Nha là Andoni Iraola và Cesc Fabregas nổi lên như những lựa chọn hàng đầu cho ghế nóng tại Stamford Bridge.

Iraola: Phương án logic, an toàn và “rẻ” hơn

Andoni Iraola được đánh giá là lựa chọn hợp lý hơn cho ban lãnh đạo Chelsea ở thời điểm này. Ông đã giúp Bournemouth thoát khỏi hình ảnh một đội bóng chỉ biết trụ hạng để trở thành đối thủ khó chịu trong cuộc đua vé dự cúp châu Âu. Phong cách bóng đá chủ động, cường độ cao, ưu tiên thu hồi bóng nhanh và chuyển trạng thái chớp nhoáng, cùng khả năng phát triển cầu thủ trẻ, được xem là rất khớp với dự án dài hạn mà giới chủ Mỹ theo đuổi tại Tây London.

Điểm cộng lớn khác là Iraola sẽ rời Bournemouth vào cuối mùa, giúp Chelsea tránh thêm một khoản đền bù sau khi đã chi tới 45 triệu bảng để sa thải các huấn luyện viên trước đó. Trong bối cảnh câu lạc bộ vừa công bố khoản lỗ trước thuế kỷ lục và phải tuân thủ chặt chẽ quy định về lợi nhuận và bền vững, một HLV tự do như Iraola trở nên đặc biệt đáng giá.

Fabregas: Lựa chọn lãng mạn, giàu cảm xúc

Ngược lại, Cesc Fabregas là phương án mang màu sắc lãng mạn hơn, dựa trên vị thế huyền thoại Chelsea và nền tảng kiến thức bóng đá uyên bác. Dù thiếu kinh nghiệm huấn luyện tại Ngoại hạng Anh, Fabregas sở hữu sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, từng làm việc với Pep Guardiola, Jose Mourinho và Arsene Wenger. Từ những trải nghiệm đó, anh xây dựng một Como chơi bóng quyến rũ, vươn lên vị trí thứ năm tại Serie A dù chỉ mới thăng hạng.

Sự hiện diện của Fabregas được kỳ vọng sẽ xoa dịu làn sóng phản đối từ người hâm mộ và khơi lại tinh thần chiến đấu tại Stamford Bridge. Về chiến thuật, anh ưa chuộng lối chơi kiểm soát bóng với sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt, một hệ thống hứa hẹn mở thêm không gian cho những ngôi sao như Cole Palmer tỏa sáng. Tuy nhiên, Fabregas vẫn còn hai năm hợp đồng với Como, đồng nghĩa Chelsea phải trả phí giải phóng nếu muốn đưa anh trở lại “mái nhà xưa”.

Xem thêm
0
206 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) được La Gazzetta dello Sport tiết lộ đang ấp ủ một cú hích mang tính biểu tượng cho đội tuyển quốc gia, sau ba kỳ liên tiếp lỡ hẹn World Cup. Pep Guardiola nổi lên như lựa chọn nổi bật, nhưng thương vụ này nằm đúng ranh giới giữa tham vọng và thực tế.

Bài toán lương khổng lồ

Rào cản lớn nhất là tiền lương. Guardiola đang nhận khoảng 26,8 triệu USD mỗi năm trước thuế tại sân Etihad, mức đã vượt xa khả năng chi trả thông thường của bóng đá Italy. Trong khi đó, các đời huấn luyện viên tuyển Italy gần đây nhận thu nhập thấp hơn rất nhiều: Roberto Mancini khoảng 3,3 triệu USD sau chức vô địch Euro 2020, Luciano Spalletti khoảng 3,1 triệu USD, Giampiero Ventura 1,6 triệu USD, còn Gennaro Gattuso được cho là 850.000 USD cho giai đoạn ngắn vừa qua.

Mô hình Conte – Puma và cửa mở cho Guardiola

FIGC từng có tiền lệ để tham khảo. Giai đoạn 2014-2016, khi Antonio Conte dẫn dắt tuyển Italy, khoảng một nửa trong tổng mức lương tương đương 4,4 triệu USD của ông được chi trả bởi nhà tài trợ Puma. Đây cũng là thương hiệu đang hợp tác thương mại với Guardiola, nên kịch bản tái lập mô hình này được nhắc đến nếu thương vụ được xúc tiến. Khi đó, sự tham gia của các đối tác thương mại có thể giảm gánh nặng tài chính và biến việc bổ nhiệm Guardiola thành một dự án hình ảnh mang tầm quốc tế cho bóng đá Italy.

Tương lai Guardiola và “cửa sổ” đội tuyển

Guardiola còn hợp đồng với Manchester City đến tháng 6/2027. Nếu rời sân Etihad, ông được cho là nhiều khả năng không nhận lời dẫn dắt ngay một câu lạc bộ khác, mà muốn nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài chịu áp lực cao. Tuy nhiên, ông không có ý định rời xa bóng đá. Công việc ở cấp đội tuyển quốc gia được xem là lựa chọn cân bằng, ít áp lực vận hành hàng ngày nhưng vẫn giữ tính cạnh tranh ở các giải đấu lớn.

Mối duyên với Italy và bối cảnh tuyển lớn dần khép lại

Guardiola có mối liên hệ đặc biệt với bóng đá Italy, từng khoác áo Brescia Calcio và AS Roma, qua đó xây dựng gắn bó với đất nước này. Theo La Gazzetta dello Sport, ông sẵn sàng cân nhắc cơ hội dẫn dắt “Azzurri” nếu được đề nghị. Năm 2021, Guardiola nói với ESPN rằng ông muốn trải nghiệm ở World Cup, Euro hoặc Copa America, muốn tham dự một giải đấu lớn cấp đội tuyển, dù chưa biết khi nào, có thể 5, 10 hay 15 năm nữa. Năm 2018, ông cũng từng để ngỏ khả năng làm việc tại Italy với câu hỏi: “Tại sao không?”. Trong bối cảnh tuyển Anh đã ràng buộc với Thomas Tuchel đến năm 2028, Brazil gia hạn với Carlo Ancelotti đến năm 2030 và tuyển Pháp nhiều khả năng sẽ được Zinedine Zidane tiếp quản, Italy trở thành một trong số ít lựa chọn tiềm năng còn mở nếu Guardiola muốn thử sức ở cấp độ đội tuyển.

Xem thêm
0
150 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Nicolas Jackson sẽ trở lại Chelsea vào tháng 6 sau khi Bayern Munich quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 65 triệu euro. Thông tin được nhà báo Fabrizio Romano đăng tải trên trang cá nhân và nhanh chóng được Giám đốc thể thao Bayern, ông Max Eberl, xác nhận trên kênh ZDF, trùng khớp với những rò rỉ từ đầu tháng 1.

Kỳ vọng lớn, thực tế phũ phàng ở Allianz Arena

Jackson gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn, mang theo nhiều kỳ vọng sẽ bùng nổ trong màu áo đội bóng số một nước Đức. Nhưng mọi thứ tại Allianz Arena lại diễn ra không như mong đợi. Dưới triều đại huấn luyện mới, anh không được sử dụng thường xuyên, số phút thi đấu hạn chế. Hệ quả là Jackson không đạt đủ số trận ra sân tối thiểu để kích hoạt điều khoản mua đứt bắt buộc đã được cài trong thỏa thuận giữa Bayern Munich và Chelsea.

Tranh luận trái chiều khi Jackson trở lại Stamford Bridge

Việc Bayern từ chối chi 65 triệu euro đồng nghĩa Jackson phải thu dọn hành lý trở lại Stamford Bridge. Sự trở lại này lập tức tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trong nội bộ và người hâm mộ Chelsea. Jackson từng bị nghi ngờ về khả năng dứt điểm, hiệu quả trong khâu ghi bàn. Dù vậy, sự nhiệt huyết, khả năng chạy chỗ thông minh và sức mạnh trong các pha tì đè của anh lại là những yếu tố mà hàng công Chelsea đang thiếu ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Tương lai mở, khả năng lại rời Chelsea ngay mùa hè

Trở lại London không đồng nghĩa Jackson chắc chắn khoác áo Chelsea mùa tới. Fabrizio Romano cho biết Chelsea và đại diện của Jackson sẽ cùng đánh giá lại tương lai, với khả năng xuất hiện một thương vụ chuyển nhượng mới ngay trong mùa hè. Cả câu lạc bộ lẫn cầu thủ đều đang cân nhắc các lựa chọn, trong đó một bến đỗ phù hợp hơn, nơi Jackson có thể đá chính thường xuyên, được xem là ưu tiên sau mùa giải đầy biến động tại Đức.

Xem thêm
0
8,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Chiến thắng 1-0 trước Newcastle United giúp Arsenal trở lại đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, nhưng trận đấu tại Emirates lại phơi bày hàng loạt vấn đề trên hàng công. Bàn thắng duy nhất đến từ cú nã đại bác của Eberechi Eze sau pha đá phạt góc ngắn được dàn xếp kỹ lưỡng bởi Mikel Arteta và Nicolas Jover. Phần còn lại là một ngày thi đấu đáng quên của Noni Madueke và nỗi lo chấn thương Kai Havertz.

Havertz gục ngã, Gyokeres không tận dụng được cơ hội

Arteta gây bất ngờ khi trao suất đá chính cho Havertz thay vì Viktor Gyokeres. Tiền đạo người Đức mang đến sự linh hoạt, chịu khó di chuyển và kết nối tuyến dưới với tuyến trên. Nhưng anh phải rời sân chỉ sau 30 phút, gục xuống mà không va chạm, dấu hiệu thường gắn với những chấn thương không đơn giản. Gyokeres vào sân trong thế bị động, song lại chơi thiếu chắc chắn, xử lý cẩu thả, lóng ngóng trong vai trò mũi nhọn. Dù vậy, anh vẫn được nhìn nhận trong bối cảnh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Arsenal mùa này.

Thống kê phơi bày sự sa sút của Madueke

Trái ngược với Gyokeres, Madueke gần như không còn “vùng an toàn”. Bản hợp đồng 50 triệu bảng từ Chelsea tiếp tục gây thất vọng. Trước Newcastle, anh đá 81 phút, chạm bóng 38 lần, tung 2 cú sút (1 trúng đích) nhưng không tạo được sức nặng. Anh thất bại trong cả 2 pha qua người, tạt bóng hỏng 3 lần, bị đối thủ rê qua 2 lần và thua toàn bộ 7 pha tranh chấp tay đôi. Tỷ lệ thắng tranh chấp 0% cho thấy anh lép vế hoàn toàn về mặt thể chất, trong khi các pha xử lý cuối cùng thiếu định hướng, thiếu sự dứt khoát cần có ở một mũi tấn công biên.

Mùa giải tệ hại và cái bóng của Saka

Những gì diễn ra trước Newcastle chỉ là phần nổi của mùa giải đáng thất vọng. Sau 23 trận Ngoại hạng Anh, Madueke mới có 2 bàn và 1 kiến tạo, quá ít so với kỳ vọng đặt vào một thương vụ 50 triệu bảng. Khi Bukayo Saka vào thay anh ở phút 80, Arsenal lập tức chơi sáng nước hơn. Saka chỉ cần vài phút để tạo ra 1 cơ hội ngon ăn và tung 1 cú dứt điểm nguy hiểm bị chặn lại. Sự trở lại của “Starboy” mang tính sống còn với Arsenal, trong bối cảnh Arteta không muốn đội bóng tiếp tục phụ thuộc vào những chiến thắng mong manh và buộc phải tính đến việc loại Madueke khỏi đội hình xuất phát.

Xem thêm
0
8,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật