Thẻ đỏ ở Old Trafford và cánh cửa tuyển Anh hẹp dần với Phil Foden

Carrick và bài học “hậu Pep” từ thất bại trước khối phòng ngự 10 người của Man City

Trọng tài sai, VAR vẫn đúng? Vùng xám luật mới lộ diện ở Ngoại hạng Anh

Kỳ Quang

Dự đoán tỷ số Colombia 3-2 Bồ Đào Nha: Diaz sẽ che mờ Ronaldo?

Trận đấu chung kết bảng K

Colombia và Bồ Đào Nha bước vào trận đấu lúc 6h30 sáng 28/6 với tâm thế rất khác nhau. Colombia đang dẫn đầu bảng K sau 2 trận toàn thắng, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Bồ Đào Nha đứng thứ 2 với 4 điểm, ghi 6 bàn, thủng lưới 1 bàn, buộc phải thắng nếu muốn chiếm ngôi đầu.

Trên sân Miami Stadium, đây không chỉ là cuộc đấu của hai đội đã có vé đi tiếp, mà còn là trận phân định ngôi đầu bảng, nhánh đấu, khí thế và cả niềm tin trước vòng 32 đội.

Colombia có lợi thế rõ ràng

Phong độ của Colombia đang rất ổn với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, lần lượt vượt qua CHDC Congo 1-0, Uzbekistan 3-1, Jordan 2-0, Costa Rica 3-1 và chỉ thua Pháp 1-3. Điểm đáng nói là đội bóng của HLV Néstor Lorenzo không cần chơi quá ồn ào nhưng vẫn biết cách giải quyết trận đấu.

Họ có Luis Díaz tạo đột biến bên cánh trái, James Rodríguez giữ vai trò tung ra những đường chuyền quyết định, còn Daniel Muñoz bất ngờ trở thành vũ khí lợi hại khi đã ghi 2 bàn tại giải đấu này. Colombia không có lợi thế sân nhà đúng nghĩa, nhưng cộng đồng CĐV rất đông tại Florida có thể biến Miami thành “sân nhà màu vàng”.

Bồ Đào Nha buộc phải thắng

Bồ Đào Nha cũng có phong độ tốt với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Sau trận hòa CHDC Congo 1-1, thầy trò Roberto Martínez đã đáp trả bằng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Cristiano Ronaldo lập cú đúp, giải tỏa sức ép và tiếp tục là điểm tựa trên hàng công.

Bruno Fernandes cũng nhấn mạnh Ronaldo vẫn là cầu thủ quan trọng nhất trong các pha tấn công. Vấn đề của Bồ Đào Nha nằm ở chỗ họ không được phép chơi chậm quá lâu. Colombia chỉ cần hòa, còn Bồ Đào Nha buộc phải chủ động đẩy cao đội hình và vì thế cũng dễ để lộ khoảng trống phía sau.

Điểm nóng ở hai biên

Lịch sử đối đầu giữa hai đội gần như không tạo ra ưu thế tâm lý đáng kể, khi họ mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong trận hòa 0-0 vào năm 2014. Vì vậy, trận đấu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đấu pháp hiện tại. Colombia dự kiến ra sân với sơ đồ 4-3-3 gồm Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta, Arias; James, Luis Suárez, Luis Díaz.

Bồ Đào Nha có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Ronaldo.

Điểm nóng lớn nhất sẽ là màn đối đầu giữa Luis Díaz và João Cancelo. Nếu Cancelo dâng cao, Díaz sẽ có khoảng trống để phản công. Ngược lại, nếu Bồ Đào Nha khóa được cánh trái của Colombia, họ sẽ giảm đáng kể sức sát thương của đối thủ.

Lực lượng và bài toán thể lực

Colombia từng lo ngại về chấn thương vai của Luis Suárez, nhưng tiền đạo này được dự báo vẫn có thể đá chính. Bồ Đào Nha có Tomás Araújo là trường hợp chưa chắc chắn, trong khi Rúben Dias nhiều khả năng tiếp tục đá trung vệ.

Thời tiết nóng ẩm ở Miami cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Colombia quen hơn với điều kiện thi đấu ngoài trời, còn Bồ Đào Nha đã chơi hai trận đầu tại Houston trong điều kiện thời tiết dễ chịu hơn. Khi trận đấu kéo dài, thể lực, khả năng điều tiết nhịp độ và kiểm soát bóng chắc chắn sẽ là những yếu tố rất quan trọng quyết định kết quả chung cuộc.

Dự đoán tỷ số: Colombia thắng Bồ Đào Nha 3-2?

Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, dùng Vitinha và João Neves để làm chủ khu trung tuyến, sau đó tìm Ronaldo bằng những quả tạt hoặc các đường chuyền sớm. Colombia sẽ không cần mạo hiểm quá mức. Họ có thể lùi đội hình vừa đủ, chờ Luis Díaz bứt tốc và James tung ra những đường chuyền quyết định.

Với lợi thế về điểm số, điều kiện khí hậu và sự cổ vũ trên khán đài, Colombia đủ cơ sở để kéo Bồ Đào Nha vào một trận đấu khó chịu. Vì thế, một chiến thắng cho đại diện Nam Mỹ không phải là điều quá bất ngờ. Dự đoán: Colombia 3-2 Bồ Đào Nha.

0
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Một thói quen cũ trong môi trường mới

Enzo Maresca mang tới Manchester City một thay đổi dễ nhận ra ngay trên sân tập. Những chiếc loa lớn được đặt cạnh sân, phát nhạc house và nhạc điện tử khi cầu thủ bước ra ngoài và thực hiện phần khởi động. Đây không phải ý tưởng mới nảy ra sau khi ông kế nhiệm Pep Guardiola. Maresca từng áp dụng cách làm tương tự tại Leicester City và Chelsea.

Mục đích của ông khá đơn giản. Maresca tin cầu thủ vui vẻ hơn khi được tập trong âm nhạc và trạng thái thoải mái ấy có thể giúp họ làm việc tốt hơn. Khi buổi tập chuyển sang phần chiến thuật cần tập trung nghe chỉ dẫn, nhạc được tắt.

Cầu thủ tự quyết định danh sách nhạc

Maresca không trực tiếp chọn những bài được phát. Công việc ấy thuộc về cầu thủ, đôi lúc có sự tham gia của nhân viên thể lực.

Matheus Nunes tỏ ra đặc biệt hào hứng với thay đổi này. Hậu vệ người Bồ Đào Nha nói anh thích việc tập luyện có âm nhạc và đùa rằng tất cả cầu thủ đều muốn thử làm DJ.

Chi tiết tưởng nhỏ lại tạo ra bầu không khí khác tại trung tâm huấn luyện. Sau nhiều năm làm việc dưới Pep Guardiola, Man City đang bước vào giai đoạn mới và Maresca muốn cầu thủ cảm nhận được sự thay đổi mà không cần phá bỏ hoàn toàn những nền tảng đã có.

Thoải mái bên ngoài, chặt chẽ khi vào bài tập

Âm nhạc không đồng nghĩa các buổi tập trở nên nhẹ nhàng hơn. Maresca vẫn nổi tiếng là HLV chuẩn bị rất kỹ từng phần chuyên môn, đặc biệt trong cách đội hình xây dựng bóng, chiếm vị trí và gây sức ép sau khi mất bóng.

Trong những phần cần cầu thủ nghe chỉ dẫn hoặc tập các tình huống chiến thuật cụ thể, loa được tắt. Âm nhạc chủ yếu được sử dụng khi khởi động hoặc ở những thời điểm không ảnh hưởng tới việc truyền đạt yêu cầu.

Cách phân chia ấy khá rõ. Maresca muốn tạo môi trường thoải mái trước khi yêu cầu cầu thủ tập trung cao độ vào những chi tiết chiến thuật.

Maresca xây môi trường theo cách riêng

Trong sự nghiệp cầu thủ, Maresca từng làm việc dưới quyền Marcello Lippi và Carlo Ancelotti tại Juventus. Ông nhiều lần nói mình cố gắng học những phẩm chất khác nhau từ các HLV từng dẫn dắt mình rồi xây dựng cách quản lý riêng.

Lippi để lại ấn tượng mạnh về khả năng lãnh đạo. Ancelotti nổi bật với sự điềm tĩnh trong cách làm việc. Sau này, quãng thời gian làm trợ lý cho Guardiola tại Man City lại giúp Maresca phát triển mạnh hơn về chiến thuật.

Việc đưa âm nhạc vào sân tập nằm ở phần khác của công việc huấn luyện. Thay vì chỉ quan tâm đến sơ đồ và cách luân chuyển bóng, ông muốn cầu thủ cảm thấy thoải mái trong môi trường phải chịu áp lực rất lớn mỗi ngày.

Thay đổi nhỏ trong một Man City đang thắng

Cách làm mới xuất hiện đúng lúc Man City bước vào mùa giải đầu tiên sau thời Guardiola. Đội bóng của Maresca thắng 3 trận đầu tại Ngoại hạng Anh trước khi đánh bại Porto 2-0 ngay trên sân khách ở trận mở màn Champions League.

Âm nhạc tất nhiên không phải nguyên nhân tạo nên những chiến thắng đó. Nhưng nó là một trong những chi tiết dễ nhận ra nhất về cách Maresca muốn xây dựng môi trường mới tại Man City.

Cầu thủ được tự chọn bài, không khí khởi động thoải mái hơn, rồi mọi thứ trở lại nghiêm túc khi bước vào phần chiến thuật. Maresca không thay đổi bản chất của công việc. Ông chỉ thêm một yếu tố rất đơn giản để cầu thủ cảm thấy dễ chịu hơn trước khi bắt đầu những yêu cầu khắt khe trên sân tập.

Xem thêm
0
198 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Khởi đầu đẹp về thống kê nhưng tranh cãi xuất hiện ngay

Ngoại hạng Anh bắt đầu mùa 2026/27 với những con số khá tốt về công tác trọng tài. Ở vòng mở màn, hội đồng đánh giá các tình huống trọng yếu xác định 90% quyết định ban đầu trên sân là chính xác. Sau sự hỗ trợ của VAR, tỷ lệ quyết định cuối cùng đúng đạt 100%.

Tuy nhiên, con số ấy không đồng nghĩa mọi tình huống đều được xử lý đúng ngay từ đầu. Trong trận Brighton thắng Aston Villa 4-0, John McGinn va chạm với Ibrahim Osman trong vòng cấm nhưng trọng tài Peter Bankes không thổi phạt đền. 4 trong 5 thành viên hội đồng cho rằng Brighton đáng được hưởng 11 m, nhưng 3 người vẫn đánh giá VAR đúng khi không can thiệp vì sai sót chưa đủ rõ ràng để đảo quyết định.

Trọng tài sai nhưng VAR vẫn có thể đúng

Vòng 2 tiếp tục xuất hiện những tình huống tương tự.

Liverpool bị thổi phạt đền sau va chạm giữa Alisson và Neco Williams. Hội đồng đánh giá quyết định trên sân là sai, bởi va chạm chủ yếu xuất phát từ đà lao ra cứu bóng của thủ môn Liverpool và chưa đủ mức để thổi phạt. Tuy nhiên, cả 5 thành viên lại đồng ý VAR đúng khi không yêu cầu xem lại.

Brentford cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống trước Leeds. Jayden Bogle giẫm vào chân Kevin Schade trong vòng cấm. Hội đồng bỏ phiếu 4-1 rằng đó phải là phạt đền, nhưng vẫn có 3 trong 5 người cho rằng tình huống chưa đạt ngưỡng để VAR can thiệp.

Đây chính là cách Ngoại hạng Anh đang vận hành hệ thống. VAR không được coi là trọng tài thứ 2 để sửa mọi quyết định chưa chuẩn. Quyết định ban đầu chỉ bị đảo khi sai sót được xem là đủ rõ ràng.

Bàn thắng của Haaland là một câu chuyện khác

Tranh cãi lớn nhất xuất hiện trong derby Manchester tại Old Trafford. Erling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Manchester City thắng Manchester United 1-0 sau một tình huống kéo dài hơn 2 phút để kiểm tra việt vị.

Ban đầu Haaland bị bắt việt vị, nhưng VAR xác định Patrick Dorgu giữ tiền đạo Man City ở vị trí hợp lệ. Vấn đề lại nằm ở Enzo Fernández.

Fernández đứng ở vị trí việt vị khi Josko Gvardiol đưa bóng vào. Anh lao về phía bóng và buộc Lisandro Martínez phải phản ứng trước khi bóng tới Haaland. Theo luật, một cầu thủ ở vị trí việt vị sẽ bị phạt nếu rõ ràng cố chơi một quả bóng ở gần mình và hành động ấy ảnh hưởng tới khả năng xử lý của đối phương.

VAR bỏ sót yếu tố này và công nhận bàn thắng.

Pro Ref phải nhận sai

Khác với những tình huống Osman hay Schade, đây không còn là vấn đề mức độ va chạm hay cách nhìn chủ quan.

Pro Ref sau trận thừa nhận VAR đã không đánh giá đúng ảnh hưởng của Fernández và đáng lẽ phải đề nghị trọng tài Michael Oliver ra màn hình xem lại. Manchester United nhận được lời xin lỗi trực tiếp.

VAR Matt Donohue cùng trợ lý Blake Antrobus sau đó không được phân công ở vòng đấu tiếp theo và dự kiến chỉ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển.

Sự cố càng gây chú ý bởi trọng tài chính ban đầu đã không công nhận bàn thắng, nhưng VAR lại can thiệp để đưa trận đấu tới một quyết định cuối cùng sai.

Con số đẹp không xóa được vùng xám

Sau 2 vòng đầu, Ngoại hạng Anh đã ghi nhận 56 tình huống trọng yếu. Hội đồng đánh giá 84% quyết định ban đầu trên sân là chính xác, tỷ lệ này tăng lên 96% sau khi VAR được tính vào quá trình xử lý.

Một trong những sai sót VAR rõ nhất xảy ra cuối trận Aston Villa gặp Arsenal. Ian Maatsen phạm lỗi với Bruno Guimarães trong vòng cấm ở phút 90+8 nhưng Arsenal không được hưởng phạt đền. Cả 5 thành viên hội đồng đều cho rằng quyết định trên sân sai và VAR phải can thiệp.

Những tình huống đầu mùa đang làm lộ rõ ranh giới quan trọng. VAR được thiết kế với ngưỡng can thiệp cao, nên một quyết định của trọng tài có thể bị đánh giá là sai nhưng VAR vẫn được xem là đúng khi không sửa. Tuy nhiên, bàn thắng của Haaland lại thuộc nhóm khác, khi chính quá trình kiểm tra video bỏ sót một yếu tố quyết định.

Tranh cãi vì thế không nằm ở việc VAR có sửa được mọi sai lầm hay không. Vấn đề lớn hơn là người xem phải hiểu được lúc nào một sai sót được phép tồn tại, lúc nào VAR phải vào cuộc và liệu ngưỡng ấy có được áp dụng giống nhau từ trận này sang trận khác hay không.

Xem thêm
0
158 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Mất suất ở Ngoại hạng Anh

Richarlison đang rơi vào tình thế khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Tottenham. Tiền đạo 29 tuổi không có tên trong danh sách 25 cầu thủ đăng ký cho Ngoại hạng Anh 2026/27, sau một mùa hè mà anh nhiều lần bày tỏ mong muốn ra đi nhưng không tìm được bến đỗ phù hợp.

Roberto De Zerbi từng muốn giữ Richarlison và đề nghị anh gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, tiền đạo Brazil từ chối và muốn tìm thử thách mới. Thương vụ trở lại Everton không hoàn tất trước ngày 1/9. Sau đó Trabzonspor xuất hiện, rồi Vasco da Gama đạt thỏa thuận phí với Tottenham nhưng không thống nhất được điều khoản cá nhân với cầu thủ.

Khi các thị trường còn khả năng tiếp nhận Richarlison lần lượt đóng cửa, anh phải ở lại London ít nhất trong thời gian trước mắt.

Từ người đá chính đến bị gạt khỏi danh sách

Richarlison vẫn đá chính ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Brentford. Đến ngày 26/8, anh có tên trên ghế dự bị trong chiến thắng 5-1 trước Charlton ở Cúp Liên đoàn nhưng không được tung vào sân.

Đó cũng là lần gần nhất anh xuất hiện trong danh sách thi đấu.

Ngày 3/9, Tottenham công bố danh sách 25 cầu thủ cho Ngoại hạng Anh. Richarlison bị loại, trong khi những tiền đạo như Dominic Solanke, Omar Marmoush, Sávio và Mohammed Kudus đều có tên.

De Zerbi sau đó nói khá thẳng rằng lựa chọn của Richarlison trong mùa hè đã dẫn tới tình trạng hiện tại. HLV người Italy không xem đây là quyết định bất ngờ từ phía câu lạc bộ khi cầu thủ đã từ chối gia hạn và nhiều lần muốn ra đi.

Cúp Liên đoàn cũng không mở lại cánh cửa

Về mặt quy định, việc không có tên trong danh sách Ngoại hạng Anh không tự động khiến Richarlison mất quyền thi đấu ở Cúp Liên đoàn.

Điều này từng tạo ra khả năng anh có thể trở lại ở trận vòng 3 gặp Liverpool tại Anfield. Tottenham cũng đang rất cần bàn thắng sau khởi đầu tệ tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, De Zerbi đã đóng luôn cánh cửa đó trước trận đấu. Khi được hỏi trực tiếp liệu Richarlison có thể góp mặt vì đây không phải Ngoại hạng Anh, ông trả lời “không” và nhấn mạnh tình hình của cầu thủ Brazil không thay đổi giữa 2 đấu trường.

Richarlison vì thế sẽ không có tên trong trận gặp Liverpool lúc 2h ngày 16/9 theo giờ Việt Nam.

Nghịch lý giữa hàng công khô hạn và chân sút bị loại

Tình trạng của Richarlison càng thu hút chú ý khi Tottenham đang gặp khủng hoảng ghi bàn.

Sau 4 vòng Ngoại hạng Anh, đội của De Zerbi chưa ghi được bàn nào, chỉ có 2 điểm và đứng thứ 17. Trận hòa Everton 0-0 cuối tuần qua kéo chuỗi không ghi bàn tại giải lên hơn 400 phút.

Đây là lần đầu Tottenham trải qua 4 trận đầu một mùa Ngoại hạng Anh mà không ghi bàn.

Trong khi đó, Richarlison lại là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Spurs tại Ngoại hạng Anh mùa trước với 11 pha lập công. Anh có tổng cộng 12 bàn sau 43 trận trên mọi đấu trường.

Sự tương phản càng lớn khi Tottenham đã chi hơn 300 triệu bảng để thay đổi đội hình, trong đó hàng công được bổ sung Marmoush và Sávio.

Không còn nhiều đường trở lại trước tháng 1

Tottenham không dự cúp châu Âu mùa này. Cúp FA phải đến tháng 1/2027 mới bắt đầu với các đội Ngoại hạng Anh, còn Richarlison đã không được De Zerbi đưa vào kế hoạch cho Cúp Liên đoàn ở thời điểm hiện tại.

Điều đó khiến cơ hội thi đấu chính thức của anh gần như biến mất trong những tháng tới nếu lập trường của HLV không thay đổi.

Richarlison còn khoảng 9 tháng hợp đồng và đã xuất hiện thông tin anh tìm hiểu khả năng chấm dứt giao kèo sớm. Nếu phương án đó không thành, kỳ chuyển nhượng tháng 1 trở thành mốc thực tế nhất để 2 bên tìm lối ra.

Tottenham đang thiếu bàn thắng, còn cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của họ tại Ngoại hạng Anh mùa trước lại đứng ngoài kế hoạch. Nhưng ít nhất trước trận Liverpool, De Zerbi đã đưa ra lựa chọn rất dứt khoát: tình trạng của Richarlison không thay đổi, bất kể Tottenham đang chơi ở giải nào.

Xem thêm
0
68 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Hai mươi năm sau thất bại 0-15 của Đà Nẵng trước Gamba Osaka, một đại diện Việt Nam lại hành quân tới Osaka. CAHN vẫn bị đánh giá thấp hơn đội bóng Nhật Bản, nhưng họ tới trận đấu này với một vị thế rất khác so với năm 2006. Đội bóng của Alexandre Pölking đang là nhà vô địch V.League, có phong độ tốt và vừa giành chiến thắng trên sân của một đại diện Australia.

Ký ức 0-15 của Đà Nẵng

Ngày 22/3/2006, Đà Nẵng thua Gamba Osaka 0-15 tại AFC Champions League. Đội bóng Nhật Bản dẫn 6-0 sau hiệp 1 rồi ghi thêm 9 bàn, trong đó Fernandinho và Magno Alves cùng lập 4 bàn.

Đà Nẵng khi đó không phải đội bóng yếu ở Việt Nam. Họ là á quân V.League và đang dẫn đầu giải quốc nội. Sau 2 lượt tại AFC Champions League, đại diện Việt Nam chưa ghi bàn và đã thủng lưới 17 lần. Trận thua 0-15 còn san bằng kỷ lục về cách biệt lớn nhất của giải đấu ở thời điểm ấy.

CAHN mang bộ mặt khác tới Nhật

CAHN vừa vô địch V.League 2025/26 với 64 điểm và chỉ thua 1 trận trong cả mùa. Sang mùa 2026/27, họ tiếp tục khởi đầu tốt khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel, ghi 3 bàn và chưa nhận bàn thua.

Trước chuyến đi tới Nhật Bản, CAHN còn đánh bại Adelaide United 2-0 ngay trên sân khách ở vòng loại AFC Champions League Elite. Đó là cơ sở quan trọng để đội bóng Việt Nam tự tin hơn khi bước vào một trận đấu khó, bởi họ đã có trải nghiệm giành chiến thắng trước đối thủ đến từ nền bóng đá mạnh hơn.

Gamba mạnh ở châu Á, sa sút tại J1 League

Họ từng vô địch AFC Champions League 2008 và vừa đăng quang AFC Champions League Two 2025/26. Đội bóng Nhật Bản thắng cả 6 trận vòng bảng trên hành trình lên ngôi, sau đó vượt qua Gangwon FC để giành suất dự AFC Champions League Elite.

Tuy nhiên, phong độ của Gamba tại J1 League trước trận gặp CAHN lại không tốt. Sau 7 vòng, họ mới thắng 1 trận và xếp thứ 15. Gamba đã trải qua 6 vòng liên tiếp không thắng, đồng thời thua 0-2 trong cả 2 trận gần nhất.

CAHN có thể tận dụng giai đoạn thiếu ổn định của đối thủ, nhưng kinh nghiệm thi đấu châu lục của Gamba vẫn là lợi thế lớn.

CAHN không còn chỉ nghĩ đến việc hạn chế bàn thua

CAHN vẫn bị xếp ở cửa dưới, nhưng cách họ bước vào trận đấu đã khác. Với phong độ hiện tại và những gì đã làm được từ đầu mùa, đại diện Việt Nam có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ, cạnh tranh và gây nhiều khó khăn hơn cho Gamba.

Hai mươi năm trước, chuyến đi của Đà Nẵng tới Osaka kết thúc bằng một thất bại lịch sử. Lần này, CAHN có cơ hội tạo ra một câu chuyện rất khác.

Xem thêm
1
5,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Trận derby Manchester tại Old Trafford khép lại với thất bại 0-1 của Manchester United, nhưng tranh cãi lớn nhất không nằm ở tỷ số. Bruno Fernandes trở thành tâm điểm chỉ trích khi cách anh xử lý pha va chạm với Phil Foden bị 2 cựu danh thủ Anh phê phán gay gắt, từ phản ứng trên sân cho tới tác động tới quyết định thẻ đỏ.

Shearer chê phản ứng của Fernandes

Alan Shearer không giấu bức xúc khi nói về tình huống Foden bị truất quyền thi đấu ở phút 23. Bruno Fernandes có những động tác đá vào Foden khi cầu thủ Man City đang nằm sân, trước khi Foden đáp trả bằng cú đá vào bụng đội trưởng MU và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Shearer gọi cách Fernandes ngã xuống là “đáng chê”.

Shearer nhấn mạnh cả 2 cầu thủ đều có hành động đá đối phương. Ông cho rằng nếu trọng tài xem pha đáp trả của Foden là hành vi đáng nhận thẻ đỏ thì Fernandes cũng phải chịu hình phạt tương tự. Theo cựu tiền đạo Newcastle, hoặc cả 2 cùng bị đuổi, hoặc không ai phải nhận thẻ đỏ. Ông cũng cho rằng phản ứng của Fernandes đã góp phần khiến Foden phải rời sân.

Agbonlahor gọi Fernandes là “kẻ gian lận”

Gabby Agbonlahor còn chỉ trích Fernandes mạnh hơn. Trên talkSPORT, cựu tiền đạo tuyển Anh thừa nhận đội trưởng MU là cầu thủ xuất sắc nhưng gọi anh là “kẻ gian lận”. Agbonlahor nhắc lại việc Fernandes đá Foden 2 lần khi đối thủ nằm sân, rồi lăn lộn sau pha đáp trả của tiền vệ Man City.

Agbonlahor cho rằng hành động của Fernandes cũng có thể dẫn tới thẻ đỏ. Tuy nhiên, theo ông, cách xử lý hợp lý hơn là trọng tài rút cho mỗi người 1 thẻ vàng, cảnh cáo cả 2 rồi để trận đấu tiếp tục.

MU sau đó thua 0-1 bởi bàn thắng của Erling Haaland ở phút 60. Pha lập công được công nhận sau khi VAR kiểm tra tình huống việt vị, nhưng cơ quan trọng tài Anh sau trận thừa nhận quyết định này là sai vì Enzo Fernandez đã tham gia tình huống khi ở vị trí việt vị. Agbonlahor xem bàn thắng đó như “quả báo” cho cách Fernandes xử lý pha va chạm với Foden.

Xem thêm
0
5,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật