Tôi bị chấn thương đầu gối nên phải ở lại khách sạn tĩnh dưỡng. Trận đấu sân khách của PSG ngày mai vẫn diễn ra, nhưng bác sĩ bảo: “Sáng mai cậu sẽ quay lại Paris nghỉ ngơi.” Tôi ở cùng phòng với Ronaldinho và cậu ấy háo hức muốn đi cùng. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu cơ? Cậu hâm à? Ngày mai còn có trận đấu cơ mà.” Ronnie trả lời thản nhiên: “Không, không, tôi không có hứng chơi, tôi sẽ quay về Paris cùng cậu.” Tôi hỏi tiếp: “Làm sao mà cậu đi với tôi được?” Ronaldinho chỉ cười: “Đừng lo. Để tôi xử lý bro.” Trước khi ngủ, cậu ta bật điều hòa tối đa, thẳng vào mặt tôi. 6 giờ sáng tôi tỉnh dậy chuẩn bị ra ga — chuyến tàu về Paris khởi hành lúc 7 giờ. Ronaldinho gọi bác sĩ đến phòng, than ốm; sau khi khám, bác sĩ cho thuốc và nói: “Tôi sẽ cho cậu ít thuốc, rồi cậu cũng đi thẳng về Paris nghỉ ngơi nhé.” Thế là hai đứa cùng lên tàu về Paris. Vừa đến nơi, tài xế của Ronaldinho đã chờ sẵn với vài cô gái trên xe để… đi quẩy. Tôi chỉ biết lắc đầu: “Nghe này, cậu đúng là một gã điên thật sự đấy.” Cậu ta nhe răng cười khoái chí.
— Cựu cầu thủ PSG Paulo Cesar kể về người đồng đội của mình.

Quang Đức
Đồng đội sốc nặng trước trò điên rồ của Ronaldinho ở PSG

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt
47 Lượt xem
Thích
Bình luận
Lưu

Quang Đăng
36 Lượt xem
Thích
Bình luận
Lưu
LE NGOC
88 Lượt xem
Thích
Bình luận
Lưu
Quân Vũ
9 Lượt xem
Thích
Bình luận
Lưu
Đăng Triệu
277 Lượt xem
Thích
Bình luận
Lưu