VAR vào cuộc nhưng quyết định gây tranh cãi
Trong trận đấu mà Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Brighton nhờ cú đúp của Hugo Ekitike, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra ngay trước giờ nghỉ giải lao. Diego Gomez có pha vào bóng thô bạo với Florian Wirtz, khiến nhiều người nghĩ rằng anh sẽ bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, sau khi VAR kiểm tra, trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho Gomez, khiến dư luận và giới chuyên môn không khỏi bất ngờ.
Lập luận của ban tổ chức Premier League
Ban tổ chức Premier League đã lên tiếng bảo vệ quyết định của trọng tài: “Quyết định rút thẻ vàng cho Gomez của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Pha va chạm với Wirtz được đánh giá là không dùng lực quá mức, và không phải là hành vi nghiêm trọng.” Như vậy, theo quan điểm của ban tổ chức, hành động của Gomez chưa đủ để bị phạt thẻ đỏ trực tiếp.
Chuyên gia bóng đá phản đối quyết định của trọng tài
Trái ngược với quan điểm của ban tổ chức, nhiều chuyên gia bóng đá lại cho rằng Gomez xứng đáng nhận thẻ đỏ. Tim Sherwood nhận định: “Tôi nghĩ đó là một thẻ đỏ. Gomez dùng chân đá vào ngực đối phương, dùng đinh giày dẫm mạnh xuống, kéo lê giày vào vùng bụng. Theo tôi, đó nên là một thẻ đỏ.” Cựu trọng tài Mike Dean cũng đồng tình: “Chân Diego Gomez lẽ ra không nên giơ cao như vậy. Anh ta đã đạp trúng bụng đối phương. Theo tôi, thẻ đỏ hợp lý hơn là thẻ vàng.”
Đánh giá về mức độ nguy hiểm và tính công bằng
Chuyên gia Chris Sutton cũng không giấu sự bức xúc: “Pha phạm lỗi của Gomez đối với Wirtz thực sự rất tệ. Cú đạp đó rất mạnh và trúng vào bụng Wirtz. Mạnh đến mức nguy hiểm và cần án phạt nghiêm khắc hơn.” Những ý kiến này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các chuyên gia và ban tổ chức về cách đánh giá mức độ nguy hiểm của pha bóng, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính công bằng và nhất quán trong việc sử dụng VAR ở Premier League.