Khủng hoảng niềm tin giữa cầu thủ và ban lãnh đạo
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Canal 11, Bruno Fernandes đã không ngần ngại bày tỏ sự tổn thương sâu sắc trước cách Manchester United đối xử với mình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Đội trưởng người Bồ Đào Nha cho biết anh cảm nhận rõ ràng rằng ban lãnh đạo MU sẵn sàng để anh ra đi, bất chấp những đóng góp và lòng trung thành mà anh đã dành cho câu lạc bộ. “Man United muốn tôi ra đi, tôi luôn nghĩ như vậy,” Fernandes chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng với lãnh đạo MU, “tiền bạc quan trọng hơn bất cứ điều gì”.
Thương vụ bất thành và lời khuyên từ Ronaldo
Fernandes tiết lộ anh từng cân nhắc chuyển sang Al Hilal của Saudi Pro League, thậm chí đã thảo luận với Cristiano Ronaldo về khả năng này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ở lại Old Trafford, phần lớn vì tình cảm dành cho CLB và gia đình. “Cristiano đã khuyên tôi, nhưng quyết định cuối cùng luôn là của tôi. Tôi chọn ở lại vì tôi thực sự yêu CLB này, nhưng sự trung thành thì không còn được coi trọng như trước nữa,” anh nói.
Chỉ trích sự thờ ơ và bất công trong nội bộ
Fernandes không giấu nổi nỗi buồn khi chứng kiến sự thờ ơ của ban lãnh đạo đối với những cầu thủ tận tâm như anh, trong khi một số đồng đội lại không thể hiện sự gắn bó tương tự. “Tôi luôn sẵn sàng, luôn ra sân, dù hay hay dở. Tôi cống hiến tất cả. Rồi bạn nhìn xung quanh và thấy những cầu thủ không coi trọng CLB như vậy… điều đó thực sự khiến bạn buồn,” Fernandes bộc bạch.
Hệ lụy cho nội bộ MU
Những phát biểu thẳng thắn của Fernandes có thể khiến nội bộ MU thêm phần rối ren, nhất là khi đội bóng đang đối mặt với nhiều vấn đề về phong độ và nhân sự. Sự rạn nứt niềm tin giữa cầu thủ chủ chốt và ban lãnh đạo là dấu hiệu đáng lo ngại cho tương lai của Quỷ đỏ.