Tháng 9 này, bóng đá Việt Nam chứng kiến sự hội quân đồng thời của U-23 và đội tuyển quốc gia. U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik được ưu tiên tối đa khi bước vào vòng loại U-23 châu Á 2026 (3-9 đến 9-9), giải đấu mà Việt Nam chưa từng vắng mặt từ năm 2016. Đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội khẳng định vị thế ở châu lục.
Trong khi đó, đội tuyển quốc gia dưới quyền HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chỉ đá giao hữu hai trận, tập trung thử nghiệm nhân sự. Danh sách 24 cầu thủ có tới 10 gương mặt mới, trong đó nổi bật là thủ môn Quan Văn Chuẩn, trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt (18 tuổi) và tiền đạo Phạm Gia Hưng. Cách làm này thể hiện tư duy đổi mới, tạo động lực cạnh tranh và chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai đội nhằm tối ưu hóa nguồn lực, hướng tới nền tảng bền vững và giàu sức cạnh tranh. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra không ít chất vấn từ NHM khi bóng đá Việt Nam chỉ vì tham bệnh thành tích mà lại đi biến bộ mặt của quốc gia như ĐTQG thành nơi làm nền cho bóng đá trẻ.