Thương vụ Elche đổ vỡ phút chót: Malacia thành "người thừa" bất đắc dĩ ở MU

Vụ Liverpool "tạch" Guehi hóa ra chỉ là một "cú lừa" của The Kop?

Không Neymar, không Vinicius, Ancelotti bất ngờ trao "ấn kiếm" hàng công Brazil cho tiền đạo vô danh

Mai Thủy

Đánh giá dàn tân binh Man United: Ai là “bom tấn”, ai là “bom xịt”?

Cunha: Đầu tư xứng đáng

Matheus Cunha nhận điểm A, xứng đáng với số tiền 62,5 triệu bảng. Anh không chỉ có kinh nghiệm Ngoại hạng Anh mà còn sở hữu khả năng ghi bàn ổn định. Việc Cunha gia nhập giúp Man United bớt phụ thuộc vào Bruno Fernandes, đồng thời tăng thêm sự đa dạng cho hàng công vốn “đói bàn” mùa trước.

Leon: “Mầm non” chờ ngày nở rộ

Diego Leon, hậu vệ trái 18 tuổi, là bản hợp đồng cho tương lai. Dù chỉ nhận điểm C, nhưng tốc độ và sức mạnh của anh đã gây ấn tượng trong các trận giao hữu. Được thử lửa ở Ngoại hạng Anh từ sớm, Leon có thể trở thành “viên ngọc thô” sáng giá nếu được rèn giũa đúng cách.

Mbeumo: “Cỗ máy tốc độ” mới của Quỷ đỏ

Bryan Mbeumo nhận điểm A+, là bản hợp đồng được kỳ vọng nhất. Anh từng là trụ cột của Brentford, nổi bật với tốc độ và khả năng tạo đột biến. Ở tuổi 25, Mbeumo còn nhiều tiềm năng phát triển, hứa hẹn sẽ trở thành “vũ khí bí mật” giúp Man United chinh phục các danh hiệu lớn.

Sesko và Lammens: Đầu tư dài hạn

Benjamin Sesko (điểm B) và Senne Lammens (điểm C+) là những bản hợp đồng hướng tới tương lai. Sesko cần thời gian hòa nhập, nhưng nếu phát huy hết tiềm năng, anh có thể trở thành trung phong chủ lực. Lammens, dù còn non kinh nghiệm, nhưng được kỳ vọng sẽ nối gót De Gea trở thành “người gác đền” đáng tin cậy.

Man United: Đã đến lúc “lột xác”?

Với năm tân binh trải đều các tuyến, Man United cho thấy quyết tâm làm mới đội hình. Dù chưa thể khẳng định thành công ngay lập tức, nhưng sự đầu tư này là tín hiệu tích cực. Các fan Quỷ đỏ hãy chuẩn bị tinh thần, bởi mùa giải tới có thể sẽ là “bữa tiệc bóng đá” thực sự tại Old Trafford!

0
568 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

Sau khi chia tay HLV Ten Hag, Leverkusen đã trải qua một sự chuyển mình rõ rệt. Giám đốc điều hành Rolfes thẳng thắn thừa nhận việc bổ nhiệm Ten Hag là một sai lầm, nhưng ông cũng cho rằng việc sa thải vị chiến lược gia người Hà Lan lại là điều may mắn cho CLB. Rolfes nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn cảm nhận được bầu không khí tốt lành đã trở lại. Điều đó cũng đúng trong 2 ngày tập luyện vừa qua và trong trận đấu với Viktoria Cologne.”

Dưới sự dẫn dắt tạm thời của Rogier Meijer và Andries Ulderink, Leverkusen đã giành chiến thắng 2-1 trước Viktoria Cologne, minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ. Rolfes đánh giá cao sự tiến bộ của đội, đồng thời tin tưởng kinh nghiệm của các cầu thủ như Lucas Vazquez, Loic Bade sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB trong thời gian tới.

Hiện tại, Leverkusen đang tích cực tìm kiếm HLV mới, với những cái tên như Edin Terzic, Raul Gonzalez và Ange Postecoglou được cân nhắc. Quyết định sa thải Ten Hag đã mở ra một chương mới đầy hy vọng cho nhà vô địch nước Đức.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Alejandro Garnacho đã chính thức chia tay Manchester United sau 5 năm gắn bó, chuyển đến Chelsea với mức phí 40 triệu bảng. Quyết định này không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng thông thường mà còn phản ánh những rạn nứt sâu sắc giữa Garnacho và HLV Ruben Amorim. Mâu thuẫn bùng phát sau trận chung kết Europa League, khi Garnacho công khai chất vấn việc chỉ được vào sân 20 phút cuối và thẳng thắn nhận xét: “Cả mùa giải của Man United là tệ hại, đội bóng thiếu rất nhiều thứ.”

Phản ứng của HLV Amorim cũng không kém phần quyết liệt: “Tốt hơn hết là cậu nên hy vọng mình có một người đại diện giỏi vào mùa hè này.” Sự việc này làm dấy lên lo ngại về thái độ của Garnacho, điều mà đội trưởng Bruno Fernandes từng cảnh báo từ năm 2022, khi cho rằng Garnacho chỉ được trao cơ hội sau khi “có thái độ đúng đắn”. Chelsea giờ đây đối mặt thách thức lớn trong việc quản lý cá tính mạnh mẽ của tân binh này.

Xem thêm
0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

André Onana, từng được kỳ vọng là người thay thế xứng đáng cho David De Gea tại Manchester United, giờ đây lại đối diện nguy cơ trở thành “người thừa” chỉ sau hai mùa giải. Phong độ sa sút, cộng thêm thất bại cay đắng trước Grimsby Town ở League Cup, khiến vị trí của anh ngày càng lung lay, nhất là khi Altay Bayindir và tân binh Senne Lammens được ưu ái hơn.

Trong bối cảnh các giải đấu lớn đã đóng cửa chuyển nhượng, lời đề nghị mượn từ Trabzonspor – đội bóng đang tái thiết sau khi mất Ugurcan Cakir – bất ngờ mở ra cho Onana một lối thoát. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ còn mở đến 12/9, tạo điều kiện để thương vụ này trở thành “bom tấn muộn” của châu Âu.

Dù từng khẳng định muốn ở lại chiến đấu, thực tế phũ phàng buộc Onana phải cân nhắc: tiếp tục ngồi dự bị tại Old Trafford, hay sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm lại sự nghiệp. 8 ngày tới sẽ quyết định liệu anh chọn bám trụ hay dũng cảm làm lại từ đầu.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Diogo Dalot vừa trải qua 90 phút thi đấu trọn vẹn trong chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Burnley tại vòng 3 Premier League. Tuy nhiên, anh bất ngờ rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 do cảm giác khó chịu ở cơ bắp. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận: “Hậu vệ Nuno Tavares đã được triệu tập bổ sung cho ĐTQG vào thứ Năm để thay thế Diogo Dalot. Cầu thủ của Man United đã than phiền về sự khó chịu ở cơ và được bộ phận y tế & thể lực cho phép rời đội.”

Việc Dalot vắng mặt là điều hiếm thấy, bởi anh vốn nổi tiếng với nền tảng thể lực bền bỉ tại Old Trafford. Mùa trước, Dalot chỉ nghỉ thi đấu vì treo giò và chấn thương nhẹ. Ở mùa này, anh đá chính 35/38 trận Premier League, chỉ vắng mặt một trận do án phạt. Sự thay thế của Nuno Tavares, hiện khoác áo Lazio, sẽ giúp Bồ Đào Nha duy trì chiều sâu đội hình trước các trận gặp Armenia và Hungary.

Xem thêm
0
932 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Paul Pogba đã chính thức được Monaco điền tên vào danh sách dự vòng bảng Champions League 2025-26, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền vệ người Pháp sau quãng thời gian dài vắng bóng vì án phạt doping. Gia nhập Monaco mùa hè này, Pogba nhận được cơ hội tái xuất sân cỏ khi án cấm thi đấu được giảm xuống còn 18 tháng, dù anh chưa ra sân trận nào ở Ligue 1 và lần gần nhất thi đấu là ngày 3/9/2023 cho Juventus.

Dù chưa thể góp mặt ở trận mở màn gặp Club Brugge ngày 18/9, Pogba được kỳ vọng sẽ trở lại vào đầu tháng 10, đúng dịp Monaco chạm trán Manchester City tại Stade Louis II. Khả năng đá chính của Pogba vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng sự xuất hiện của anh, dù chỉ từ băng ghế dự bị, cũng đủ tạo nên sức hút lớn cho đội bóng xứ Công quốc.

Bên cạnh Pogba, Monaco còn bổ sung Ansu Fati – tài năng trẻ từng được kỳ vọng kế thừa Messi tại Barcelona, cùng các tân binh đáng chú ý như Eric Dier, Folarin Balogun và Mika Biereth, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho tham vọng chinh phục châu Âu.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật