Khởi đầu và kết thúc đầy kịch tính
Chỉ sau 39 ngày dẫn dắt Nottingham Forest, HLV Ange Postecoglou đã bị sa thải trong một quyết định gây sốc. Thất bại 0-3 trước Chelsea ngay trên sân nhà City Ground đã trở thành giọt nước tràn ly, khi ban lãnh đạo không còn kiên nhẫn với chuỗi 8 trận không thắng (2 hòa, 6 thua) của đội bóng. Động thái này khiến Postecoglou trở thành HLV có nhiệm kỳ ngắn thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh.
Quyết định lạnh lùng từ thượng tầng
Sự quyết đoán của chủ sở hữu Evangelos Marinakis được thể hiện rõ khi ông rời khán đài ngay sau bàn thua thứ hai, như một tín hiệu cho sự thay đổi sắp tới. Theo phóng viên TNT Sports, HLV Postecoglou chỉ kịp nói vài lời ngắn ngủi với các cầu thủ trước khi rời sân với chiếc túi trên lưng, trong khi toàn đội lập tức được triệu tập lên phòng họp khẩn cấp với ban lãnh đạo.
Niềm tin chưa kịp đơm hoa
Điều đáng chú ý là quyết định sa thải lại đi ngược với cảm nhận trong phòng thay đồ. Tiền vệ Morgan Gibbs-White chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào HLV và cảm nhận được sự tiến bộ của đội bóng.” Sự ra đi đột ngột của Postecoglou, thậm chí chưa kịp dự họp báo sau trận, đã khép lại một chương ngắn ngủi và đầy tiếc nuối trong lịch sử Nottingham Forest.