Bức tranh ảm đạm của hàng thủ Man United
Trong bối cảnh Manchester United liên tục gặp khó khăn về mặt thành tích, Diogo Dalot nổi lên như một biểu tượng mới cho sự thất vọng. Nếu trước đây Andre Onana từng bị xem là "tử huyệt" ở vị trí thủ môn, thì hiện tại, Dalot đang dần chiếm lấy danh hiệu không mấy vẻ vang này. Đáng chú ý, sự sa sút của Dalot không chỉ đơn thuần là vấn đề phong độ mà còn xuất phát từ việc anh bị sử dụng sai vị trí dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Việc liên tục phải đá ở vị trí wing-back trái, trái với sở trường, đã khiến những điểm mạnh của Dalot bị triệt tiêu hoàn toàn.
Thống kê phơi bày sự bất lực
Trận thắng Crystal Palace là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút của Dalot. Dù đội nhà giành trọn 3 điểm, Dalot lại có một ngày thi đấu thảm họa với hàng loạt chỉ số "0": không rê bóng thành công, không tạt bóng chính xác, không chuyền dài đúng địa chỉ và không có cú sút trúng đích. Ở mặt trận phòng ngự, anh cũng chỉ có duy nhất một pha tắc bóng thành công trong suốt 90 phút. Nhà báo Adam Joseph đã thẳng thắn nhận xét Dalot là "toothless" – một từ mô tả sự vô hại và thiếu sức sống.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Sự thất vọng dành cho Dalot càng lớn khi so sánh với Patrick Dorgu – một tân binh còn đang thích nghi. Dalot, với 7 năm gắn bó Old Trafford, không còn là cầu thủ trẻ để được bao dung cho những sai lầm. Trách nhiệm không chỉ thuộc về Dalot mà còn nằm ở HLV Amorim, người đã cố chấp sử dụng anh ở vị trí không phù hợp. Nếu không có sự thay đổi, Dalot có nguy cơ trở thành "vật tế thần" tiếp theo trong kỷ nguyên đầy biến động của Man United.