Tham vọng vươn tầm châu Âu
Tương lai của Adam Wharton tại Crystal Palace đang trở thành chủ đề nóng khi người đại diện James Featherstone công khai định hướng cho thân chủ hướng tới Champions League. Featherstone không ngần ngại chia sẻ trên talkSPORT: "Khi cậu ấy còn ở Blackburn, chúng tôi đã nói về việc vươn tới những vì sao. Để chơi cho tuyển Anh, bạn cần đá Champions League. Và để làm được điều đó, bạn phải khoác áo một trong những đội bóng hàng đầu." Phát biểu này không chỉ khẳng định tham vọng của Wharton mà còn ngầm mở đường cho các ông lớn châu Âu tiếp cận tiền vệ trẻ.
Crystal Palace: Bình thản trước sóng gió
Trước làn sóng đồn đoán, Crystal Palace vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Đồng sở hữu Steve Parish nhấn mạnh rằng câu lạc bộ không chịu áp lực phải bán Wharton khi hợp đồng còn tới 3,5 năm. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: "Wharton là một tài năng phi thường và có thể sẽ tìm kiếm bến đỗ mới nếu Palace không thể đáp ứng tham vọng dự cúp châu Âu của anh." Điều này cho thấy Palace hiểu rõ giá trị của Wharton nhưng cũng thực tế về giới hạn của mình.
Bản lĩnh của Wharton trước tin đồn chuyển nhượng
Đối diện với sự quan tâm từ Manchester United, Wharton tỏ ra điềm tĩnh và không bị cuốn vào vòng xoáy tin đồn. Anh phát biểu lạnh lùng: "Tôi không biết ai ở United đang theo dõi mình. Nếu tôi là một trong 20 cái tên họ nhắm đến, thì điều đó cũng chẳng có gì đặc biệt." Hiện tại, Wharton cùng Crystal Palace đang bay cao ở vị trí thứ 6 và tập trung cho trận derby London gặp Fulham, cho thấy sự chuyên nghiệp và tập trung vào hiện tại của tiền vệ trẻ này.