Thông cảm nhưng không thể bênh vực
Michael Owen đã lên tiếng trên X sau phát biểu gây chấn động của Mohamed Salah về việc bị HLV Arne Slot cho dự bị ba trận liên tiếp. Cựu tiền đạo Liverpool cho biết ông “hiểu cảm giác” của Salah, người đã gồng gánh đội bóng suốt tám năm và giành mọi danh hiệu có thể. Tuy nhiên, Owen khẳng định điều đó không cho phép Salah công khai công kích CLB: Đây là môn thể thao tập thể và không ai được đứng trên tập thể, kể cả một biểu tượng như Salah. Với Owen, cảm xúc là chính đáng, nhưng cách Salah trút giận trước truyền thông đã khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.
Thông điệp trước thềm AFCON
Owen cũng nhắc Salah rằng thời điểm nổ ra tranh cãi là hoàn toàn bất lợi khi anh chuẩn bị dự AFCON: “Lẽ ra cậu nên im lặng, tận hưởng việc đá cho đội tuyển và chờ mọi chuyện lắng xuống khi trở lại.” Theo Owen, một cầu thủ lớn cần sự kiềm chế, nhất là khi tương lai đội bóng đang chao đảo và truyền thông soi từng câu nói.
Drama vẫn chưa khép lại
Những lời khuyên của Owen xuất hiện sau khi Salah tố mình bị Liverpool “đẩy xuống gầm xe buýt” và không được bảo vệ dù đã cống hiến quá nhiều. Việc Owen buộc phải lên tiếng cho thấy mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng nội bộ này — và rõ ràng, câu chuyện Salah – Slot – Liverpool vẫn còn rất xa mới đi đến hồi kết.