Trọng tâm nằm ở lựa chọn của Rodri
Rodri trở lại Tây Ban Nha ở tuổi 30 nhưng điểm đến không phải Real Madrid như từng được dự đoán trong phần lớn mùa hè. Tiền vệ đội trưởng tuyển Tây Ban Nha chọn Barcelona, ký hợp đồng 4 năm đến tháng 6/2030 trong thương vụ có tổng giá trị tối đa 76,5 triệu euro. Quyết định ấy càng gây chú ý khi Real Madrid từng theo đuổi anh nghiêm túc và José Mourinho cũng trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi.
Rodri vừa trải qua World Cup 2026 thành công nhất sự nghiệp khi cùng Tây Ban Nha vô địch và nhận Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải. Trong bối cảnh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Manchester City, anh trở thành một trong những tiền vệ được săn đón nhất thị trường hè.
Real Madrid từng ở rất gần nhưng cuối cùng rút lui
Real Madrid xem Rodri là một mục tiêu lớn để nâng chất lượng tuyến giữa. Mourinho thừa nhận 2 bên đã nói chuyện nhiều lần và đánh giá rất cao cả chuyên môn lẫn cách cư xử của tiền vệ người Tây Ban Nha.
Vấn đề xuất hiện ở mức độ quyết tâm. Mourinho cảm nhận Rodri vẫn còn cân nhắc giữa các lựa chọn, và chính sự do dự ấy khiến Real cũng bắt đầu nghi ngờ.
Quan điểm của Mourinho khá dứt khoát: với một câu lạc bộ như Real Madrid, cầu thủ phải thực sự muốn tới ngay từ đầu. Khi Rodri chưa thể hiện điều đó đủ rõ, đội bóng thủ đô không tiếp tục đẩy thương vụ tới cùng.
Barcelona tăng giá và chốt thương vụ
Barcelona lại đi theo hướng khác. Đề nghị đầu tiên trị giá 45 triệu euro bị Manchester City từ chối khi đội bóng Anh muốn thu về khoảng 80 triệu euro.
Barça sau đó nâng giá lên 60 triệu euro trước khi 2 bên tìm được tiếng nói chung ở gói chuyển nhượng có thể đạt 76,5 triệu euro. Khoảng 60 triệu euro được trả cố định, phần còn lại phụ thuộc vào các điều khoản thưởng.
Rodri cũng nghiêng hẳn về Camp Nou trong giai đoạn cuối thương lượng. Việc nhiều đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha như Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal và Pau Cubarsí đang khoác áo Barcelona giúp môi trường mới càng trở nên quen thuộc.
Courtois phản ứng thẳng sau lựa chọn của Rodri
Quyết định ấy tất nhiên không được nhìn nhận nhẹ nhàng từ phía Real Madrid. Sau chiến thắng 2-1 trước Espanyol, Thibaut Courtois được hỏi về việc Rodri chọn Barcelona thay vì Bernabéu.
Thủ môn người Bỉ nói mỗi cầu thủ đều có quyền lựa chọn nơi mình muốn thi đấu. Nhưng nếu Rodri không muốn tới Real Madrid, Courtois cho rằng đó là “điều đáng tiếc cho cậu ấy”.
Courtois vẫn thừa nhận Rodri là một cầu thủ lớn, song nhấn mạnh quyết định đã được đưa ra và câu chuyện nên dừng lại ở đó.
Cách trả lời ấy khá giống quan điểm của Mourinho. Real Madrid không phủ nhận đẳng cấp của Rodri, nhưng cũng không muốn thể hiện cảm giác tiếc nuối sau khi một cầu thủ lựa chọn đối thủ lớn nhất.
Một lựa chọn có sức nặng trong cuộc đua La Liga
Rodri đến Barcelona với vị thế khác một bản hợp đồng bổ sung thông thường. Anh là đội trưởng nhà vô địch thế giới, chủ nhân Quả bóng vàng 2024 và đã giành Champions League cùng 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh tại Manchester City.
Barcelona có thêm một tiền vệ giàu kinh nghiệm cho Hansi Flick, trong khi Real Madrid mất một mục tiêu từng được xem là phù hợp với quá trình làm mới tuyến giữa.
Điểm đáng nói nhất của thương vụ vì thế không nằm ở việc Real trả bao nhiêu hay Barcelona chi bao nhiêu. Rodri có cơ hội lựa chọn giữa 2 đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha và cuối cùng chọn Camp Nou. Với Courtois, đó là quyết định của chính cầu thủ. Còn với Barcelona, họ vừa giành được một trong những bản hợp đồng có sức nặng nhất của mùa hè ngay trước đối thủ lớn nhất tại La Liga.